Thành tích:
|
Vô địch Quốc gia -13 lần |
1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989 |
|
Champion League - 2 lần |
1964, 1965 |
|
Cúp quốc gia Italia - 5 lần |
1939, 1978, 1982, 2005 , 2006 |
|
Cúp Liên lục địa - 2 lần |
1964, 1965 |
|
Cúp C3- 3 lần |
1991, 1994, 1998 |
|
Siêu cúp Italia – 2 lần |
1990, 2005 |
Các thông tin khác:
Bạn đã từng bao giờ nghe tên đầy đủ của Inter Milan chưa ? Vâng, xin thưa, danh xưng chính thức và trọn vẹn của CLB là Internazionale Football Club Milano.
Ra đời năm 1908, chỉ 2 năm sau, Inter đã có được Scudetto đầu tiên, khởi đầu cho việc lần lượt thu về 12 chức vô địch sau này trong lịch sử đội bóng. Nếu không bị Bologna đánh bại trong trận play-off giành ngôi đầu bảng chung cuộc ở mùa giải 1963-1964, thì bây giờ, số sao gắn trên ngực áo các cầu thủ Nerazzurri đã là 14 ngôi. Tuy thế, nỗi đau mất Scudetto mùa đó đã được xoa dịu khi đội bóng áo sọc Xanh-đen thâu tóm cả Cúp C1 lẫn Cúp Liên lục địa. Một năm sau, Inter lặp lại được kỳ công đó và đương nhiên trở thành một “mặt Trăng giữa đám Sao yếu ớt” trên bình diện các CLB. Đó là những năm tháng hoàng kim của Milan Xanh dưới thời Helenio Herrera, vị HLV đã làm nên cuộc cách mạng cho bóng đá châu Âu nói chung và Italia nói riêng.
Cùng với Juventus, Inter Milan chưa bao giờ vắng mặt tại Serie A. Ngoài ra, họ còn có 3 lần được nâng cao chiếc Cúp UEFA, từng ấy lần “hôn” Cúp Italia và 1 lần giành Siêu Cúp Quốc nội.
Dưới sự trị vì của Massimo Moratti, Inter đã trở thành một “quán trọ hạng sang” với các ngôi sao “nườm nượp” đến và đi. Thế nhưng, những gì mà CLB của Ngài tỷ phú dầu lửa thu được chỉ là “zero” Scudetto và một đội ngũ quá thiếu ổn định, thiếu cá tính và cả bản sắc thi đấu. Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày HLV Giovanni Trapattoni được các học trò công kênh sau khi Nerazzuri đoạt Scudetto gần đây nhất (năm 1989). 17 năm chờ đợi đằng đẵng chưa phải là dài. Có lẽ, các cầu thủ Inter đã trót mê bản ballad “Nothing to lose” của Michael Learns To Rock mất rồi, nhất là câu kết “I’ve got time. And nothing to lose”. Đúng, Milan Xanh chưa bao giờ thiếu thời gian. Chờ đợi sẽ chẳng mất gì cả. Hỡi Scudetto, “ngươi” đang ở đâu nhỉ !?