Trước khi mùa giải 2005-2006 băt đầu, Ascoli vẫn “đinh ninh” rằng, mình sẽ tiếp tục chơi tại Serie B. Nhưng “đùng” một cái, Torino tuyên bố phá sản và bị “đầy ải” xuống tận Serie C2. Vậy là chỗ của Torino tại Serie A bị bỏ trống, Lega-Calcio quyết định đưa Ascoli (CLB lúc trước đã thua chính Torino trong trận play-off tranh suất lên hạng) thế vào đó. Bất ngờ quá lớn ! Lần đầu tiên sau 13 năm, Ascoli mới lại có mặt tại giải đấu cấp cao nhất Italia. Họ sẽ lo chuẩn bị lực lượng như nào đây !?
Trong qúa khứ, Ascoli đã từng xếp thứ 5 chung cuộc tại một mùa giải Serie A vào năm 1980 dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Carlo Mazzone. Tuy nhiên, sau mùa giải 1991-1992, CLB này đã bị xuống hạng khi chỉ thắng được 4 trận trong suốt cả giải đấu. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn với Ascoli khi họ rơi xuống tận Serie C1 vào năm 2002. Song, đội bóng áo sọc đen-trắng vẫn không “thối” chí và đặt quyết tâm phải trở lại với những giải đấu cấp cao hơn trong thời gian ngắn nhất. Và họ đã thực hiện được điều này: Quay trở lại Serie B ngay lập tức và năm sau, với món quà Trời cho, họ đã có mặt tại Serie A. Công đầu trong những thành công nói trên của Ascoli phải kể đến Marco Giampaolo, một HLV chưa từng một lần được ngồi nghế chỉ đạo tại bất cứ CLB Serie A nào.
Nếu như biết được lên hạng A, thì có lẽ, Ascoli đã không bán đi hai cầu thủ xuất sắc nhất của mình ở mùa bóng 2004-2005, Cristian Bucchi and Roberto.
Tuy vậy, dường như sức mạnh của đội bóng do Marco Giampaolo dẫn dắt không bị giảm sút, mà trái lại, họ còn chơi khá hay ngay trong mùa đầu tiên tại Serie A và đã có được một vị trí rất an toàn trước khi mùa giải 2005-2006 kết thúc.