Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Từ bộ não Xavi, đôi mắt Oezil đến chân phải siêu đẳng của Ronaldo...

Thứ Tư 04/07/2012 21:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mỗi cầu thủ đều sở hữu một phẩm chất riêng, một tài năng đặc biệt để làm nên tên tuổi của họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp các khả năng của họ lại với nhau trong một hình hài cụ thể? Nhân dịp EURO 2012 vừa kết thúc, trang Goal đã tạo ra một cầu thủ hoàn hảo của bóng đá châu Âu bằng cách kết hợp từng bộ phận của các danh thủ hàng đầu lại với nhau.

ĐẦU: Nicklas Bendtner (Đan Mạch)

Không ai ở EURO 2012 đánh đầu giỏi hơn Bendtner. Khả năng không chiến của tiền đạo này chính là vũ khí lợi hại của Đan Mạch tại vòng bảng. Thủ thành Rui Patricio của BĐN là người hiểu rõ hơn ai hết khi anh phải 2 lần vào lưới nhặt bóng sau các pha đánh đầu của Bendtner. Đáng tiếc là cú đúp từ các pha không chiến của Bendtner đã không thể giúp Đan Mạch có điểm trước BĐN. Ở lượt cuối cùng của vòng bảng, lại là Bendtner đánh đầu chuyền bóng để Krohn-Dehli gỡ hòa cho Đan Mạch trong trận gặp Đức.

BỘ NÃO: Xavi (TBN)

Không một cầu thủ nào trên thế giới hiện nay sở hữu một bộ não bóng đá siêu việt như Xavi. Trong cả màu áo Barca lẫn ĐTQG, tiền vệ thông minh này luôn đóng vai trò nhạc trưởng dẫn dắt đội bóng nhờ suy nghĩ nhanh hơn người của mình. Xavi luôn đi trước các đối thủ một bước bởi nhờ hơn hẳn một “cái đầu”. Với Xavi trong đội hình, TBN hay Barca luôn là đội cầm bóng vượt trội và bản thân tiền vệ này cũng là người giữ kỷ lục về số đường chuyển thành công ở mỗi giải đấu mà anh tham dự.

ĐÔI MẮT: Mesut Oezil (Đức)

Cầu thủ có đôi mắt “ốc nhồi” này giữ kỷ lục 7 pha kiến tạo tại vòng loại EURO 2012. Đến VCK trên đất Ba Lan và Ukraina, Oezil vẫn nằm trong top những chân chuyền hàng đầu với 3 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Khả năng kiến tạo siêu hạng của Oezil đến từ nhãn quan tuyệt vời của anh. Hay nói cách khác, đôi mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid. Ở cấp CLB, Oezil cũng đảm nhiệm cực tốt vai trò kiến tạo và luôn nằm trong số những chân chuyền hàng đầu châu Âu.

TRÁI TIM: Giorgos Karagounis (Hy Lạp)

Rất ít cầu thủ có được khát khao, động lực cháy bỏng và một trái tim dũng cảm như thủ quân của Hy Lạp, Giorgos Karagounis. Karagounis luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân, không ngần ngại tranh chấp và đó là lý do tại sao anh là cầu thủ có số lần bị phạm lỗi trung bình nhiều nhất tại EURO 2012 (16 lần trong 3 trận). Đội chủ nhà Ba Lan và Nga đã biết thế nào là một Karagounis máu lửa, hết mình tại bảng A, vòng bảng EURO năm nay. Đáng tiếc là Karagounis không thể tham dự trận tứ kết với Đức vì án treo giò, khiến Hy Lạp bị loại bởi trận thua 2-4.

SỰ CAN ĐẢM: Andrea Pirlo (Italia)

Italia đã rơi vào thế vô cùng hiểm nghèo ở loạt đá luân lưu trong trận tứ kết EURO 2012 với Anh khi Riccardo Montolivo thực hiện không thành công ở lượt đá thứ hai trong khi Wayne Rooney đã thắng được Gianluigi Buffon để đưa “Tam Sư” vượt lên dẫn trước 2-1. Chính vì vậy, người thực hiện loạt đá thứ 3 cho Italia phải chịu một áp lực cực lớn. Nếu bạn là Andrea Pirlo, bạn sẽ làm gì?

Không ai nghĩ rằng trong hoàn cảnh như vậy, một cầu thủ đã từng đá hỏng cú “cucchiaio” (sục bóng) trong một trận giao hữu lại liều lĩnh lặp lại cú sút đó trong một trận tứ kết EURO. Nhưng Pirlo đã làm vậy. Trong một sức ép vô cùng lớn, Pirlo vẫn nhẹ nhàng “sục” trái bóng vào giữa khung thành trong khi Joe Hart bay về góc phải khung thành. Đây chính là bước ngoặt ở loạt đá luân lưu, giúp Italia giành chiến thắng 4-2 trước Anh. Có thể khẳng định một điều rằng hiếm ai có được sự can đảm như Pirlo trong một tình huống tương tự.

ĐÔI TAY: Iker Casillas (TBN) & Gianluigi Buffon (Italia)

Nếu như bạn cần đôi tay hoàn hảo cho cầu thủ của mình trong khi bạn đang có hai thủ môn như Casillas và Buffon, tại sao bạn không lấy của mỗi người một tay? Với chức vô địch châu Âu 2012, Casillas đã là một huyền thoại thực sự trong lịch sử bóng đá, không chỉ về tài năng mà còn cả nhân cách nữa. Thủ quân của TBN chỉ để thủng lưới duy nhất một lần tại EURO 2012 và đã vượt qua Dino Zoff của Italia để trở thành thủ môn có thời gian giữ sạch lưới lâu nhất tại các VCK EURO. Trong khi đó, Buffon cũng đã trải qua quãng thời gian 288 sạch lưới trên đất Ba Lan và Ukraina. Có thể Buffon để thủng lưới tới 4 bàn tại EURO 2012 nhưng không con số bàn thua này hoàn toàn không có lỗi của anh. Ngoài những con số thống kê, cả Casillas lẫn Buffon đều cho thấy họ luôn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào.

CHÂN PHẢI: Cristiano Ronaldo (BĐN)

Ronaldo đã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở Real Madrid (ghi 60 bàn trong 55 trận) tại EURO 2012 khi ngôi sao của BĐN bổ sung thêm vào tài khoản của mình 3 pha lập công nữa. Đó đều là những bàn thắng mang tính quyết định: cú đúp vào lưới Hà Lan ở lượt cuối vòng bảng giúp BĐN đi tiếp và bàn thắng duy nhất trong trận tứ kết với CH Czech. Trước Hà Lan, Ronaldo đã tung ra 12 cú sút vào khung thành của Maarten Stekelenburg và phần lớn được thực hiện bằng chân phải để thiết lập một kỷ lục mới trong một trận đấu tại VCK EURO. Và phần thưởng cho nỗ lực của Ronaldo là hai bàn thắng vào lưới Hà Lan bằng chân phải.

CHÂN TRÁI: Jakub Blaszczykowski (Ba Lan)

Thống kê chỉ ra rằng chỉ có 19% dân số thế giới thuận chân trái. Và điều đó khiến những cầu thủ thuận chân trái trở nên rất đặc biệt, mà Jakub Blaszczykowski là một trong số đó. Màn trình diễn tuyệt vời của Blaszczykowski tại EURO 2012 là điểm sáng của Ba Lan tại giải đấu này cho dù đội đồng chủ nhà sớm bị loại ngay từ vòng bảng. Dấu ấn đáng nhớ nhất của Blaszczykowski tại giải đấu này là cú nã đại bác bằng chân trái làm tung lưới Nga, và đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất của EURO 2012.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X