Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Van Gaal và thị trường chuyển nhượng: Càng sửa càng sai!

Thứ Ba 01/09/2015 14:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h.vn) - Ở hè 2015, sau khi đẩy đi Falcao và Van Persie, hàng công M.U càng trở nên vừa thiếu lại vừa yếu. Tuy nhiên, HLV Van Gaal kiên quyết không bổ sung. Phải đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng ông mới đưa về Anthony Martial từ Monaco. Thế nhưng chi ra 36 triệu bảng cho một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi liệu có đúng đắn?


Bài học từ mùa giải trước

Hè 2014, sau khi chính thức trở thành HLV trưởng của M.U, HLV Van Gaal đã tiến hành một cuộc thanh lọc lực lượng rất mạnh mẽ. Tình hình chuyển nhượng của M.U
khi ấy đã diễn ra sôi nổi. Trên hàng công, ông không mấy khó khăn quyết định đẩy Chicharito tới Real Madrid theo dạng cho mượn. Danny Welbeck, chân sút trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của Quỷ đỏ, cũng bật bãi khỏi Old Trafford khi được bán cho Arsenal qua đó thu về 16 triệu bảng. Sau khi bộ đôi này ra đi, hàng công M.U còn lại Robin van Persie, Wayne Rooney và tiền đạo trẻ James Wilson. Trong số những chân sút này chỉ R10 là tạm ổn, Van Persie đã có dấu hiệu sa sút bởi chấn thương và vấn đề tuổi tác từ mùa trước (2013/14) khi chỉ ghi nổi 12 bàn còn Wilson thì quá trẻ để có thể tin tưởng. Rõ ràng, nhiệm vụ của HLV Van Gaal lúc đó là cần phải đưa về thêm một chân sút đẳng cấp nhằm chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Rooney và Van Persie. Mặc dù có một thời gian dài để ngắm nghía và lựa chọn, thế nhưng cho đến ngày khai mạc Premier League 2014-2015 vào đầu tháng 8, “Tulip Thép” vẫn không đưa về một chân sút nào.
Chuyen nhuong MU hinh anh
Falcao là bản hợp đồng thất bại của Van Gaal ở hè 2014
M.U khởi đầu mùa giải trước rất tệ hại khi để thua Swansea 1-2 ngay tại Old Trafford trong trận khai màn, tiếp đó bị Sunderland thủ hòa 1-1 và tới vòng 3 Man đỏ tiếp tục để tân binh Burnley cầm chân 0-0. Như vậy, sau 3 vòng đấu đầu tiên, M.U chỉ có được 2 điểm với hàng công gây thất vọng rất lớn khi chỉ có được 2 bàn thắng. Đến lúc này, Van Gaal lúc mới gấp rút tìm kiếm một chân sút mới. Thế nhưng khi mà các giải VĐQG khác ở châu Âu cũng đã lần lượt khởi tranh, những đội bóng đã ổn định về mặt lực lượng nên chẳng đời nào đồng ý bán đi ngôi sao trong đội hình. Cuối cùng, đến ngày cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, “tulip Thép” đành cuống cuồng mượn tiền đạo Radamel Falcao của Monaco. M.U đã phải chi ra 6 triệu bảng phí mượn chân sút người Colombia trong một mùa. Không những vậy đội bóng chủ sân Old Trafford đã phải trả cầu thủ này mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần.
Van Gaal đã “đốt” bao nhiêu tiền từ khi dẫn dắt M.U?
(Bongda24h.vn) - Kế hoạch chuyển nhượng của M.U dưới thời HLV Van Gaal luôn diễn ra rất sôi nổi, theo thống kê nếu tính cả bản hợp đồng mới nhất mang tên...
Không ai có thể phủ nhận Falcao từng là tay săn bàn hàng đầu châu Âu với thành tích ghi bàn siêu khủng tại Porto, Atletico Madrid (hai mùa liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới Europa League) song kể từ khi chuyển sang Monaco vào mùa hè 2013, "Mãnh hổ" đã dần suy giảm phong độ, lại cộng thêm dính chấn thương dài hạn từ đầu năm 2014 mà đã khiến anh vắng mặt ở VCK World Cup 2014. Bởi thế, không quá ngạc nhiên khi Falcao dần trở thành nỗi thất vọng vô bờ trên hàng công M.U và tiền đạo này sau cùng chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 16 lần ra sân. Van Gaal phải tự trách mình bởi ông có rất nhiều thời gian để tìm kiếm một chân sút, thế nhưng vị chiến lược gia 64 tuổi đã không làm điều đó. Chỉ khi rơi vào tính thế bắt buộc phải bổ sung ông mới hành động để rồi nhận lấy trái đắng.

Van Gaal tiếp tục mắc sai lầm

Ngay khi mùa giải 2014/15 khép lại, HLV Van Gaal ngay lập tức từ chối mua đứt Radamel Falcao, không những vậy ông còn bán Robin van Persie cho Fenerbahce. Đây là hai quyết định đúng đắn nhưng khiến hàng công M.U rơi vào tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng. Ngoài Wayne Rooney thì “tulip Thép” chỉ còn lại Chicharito và James Wilson, hai chân sút không được đánh giá cao. Do đó, nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược gia 64 tuổi trong mùa chuyển nhượng hè 2015 là phải nhanh chóng đưa về một chân sút đẳng cấp nhằm chia lửa cùng Wayne Rooney. Thế nhưng kỳ lạ thay, Van Gaal lại chẳng mấy hào hứng với kế hoạch M.U mua tiền đạo
dù rằng ông đã đưa về không ít gương mặt chất lượng bổ sung cho các vị trí khác trong đội hình (Darmian, Romero, Memphis Depay, Schneiderlin, Schweinsteiger).

Những cái tên Edinson Cavani, Thomas Muller hay Karim Benzema chỉ xuất hiện trên các mặt báo dưới dạng tin đồn chứ Man Utd chẳng có bất cứ động thái tiếp cận chính thức nào với họ. Ngay cả ở chuyến du đấu hè 2015 trên đất Mỹ khi những chân sút của đội bóng chủ sân Old Trafford tiếp tục gây thất vọng rất lớn (tiền đạo chủ lực Rooney chỉ có 1 bàn, Wilson mặc dù được sử dụng khá nhiều nhưng chỉ gây thất vọng còn Chicharito thì dính chấn thương nên không thể ra sân), Van Gaal vẫn bình chân như vại. Thế là, M.U bước vào mùa giải 2015/16 với hàng tiền đạo mỏng và kém chất lượng nhất trong nhiều mùa giải gần đây. Chỉ duy nhất Van Gaal tiếp tục mù quáng tin rằng đội hình M.U đã ở mức rất ổn
Chuyen nhuong MU Van Gaal  tiep tuc mac sai lam hinh anh 2
M.U chi tới 36 triệu bảng mua Anthony Martial
Thế là, Van Gaal dần phải trả giá. Trong 4 trận đầu tiên tại Premier League 2015/16, M.U chỉ ghi được 3 bàn thắng tuy nhiên một trong số đó là bàn phản lưới nhà của hậu vệ Kyle Walker (Tottenham) trong trận đại chiến trên Old Trafford ngày khai màn. Tiền đạo chủ lực Wayne Rooney, người mà được chiến lược gia người Hà Lan khẳng định sẽ ghi trên 20 bàn ở mùa giải năm nay, hoàn toàn tịt ngòi. Ở trận thua 1-2 trước Swansea, R10 có ít nhất 3 cơ hội ghi bàn nhưng không thể lập công. Đến lúc này, Van Gaal mới chịu tỉnh ngộ và lập tức tiến hành sửa sai bằng cách lao vào thị trường chuyển nhượng nhằm tìm kiếm một chân sút mới bổ sung cho đội hình
SỐC: Lộ số tiền thật sự mà M.U chi ra mua Anthony Martial
(Bongda24h.vn) – M.U đã gần mua xong Anthony Martial của Monaco, hiện tại điều mà nhiều người quan tâm là Quỷ đỏ phải tốn tới bao nhiêu tiền trong thương vụ...
Ngày hôm qua, M.U đã đạt được thỏa thuận mua tiền đạo Anthony Martial của Monaco, một chân sút 19 tuổi hiện được đánh giá rất cao và thậm chí còn được ví là “Thierry Henry mới”. Vấn đề ở chỗ Quỷ đỏ phải bỏ ra tới 36 triệu bảng (50 triệu euro) để có được cầu thủ sinh năm 1996. Một số nguồn tin còn cho rằng số tiền thực sự mà đội bóng chủ sân Old Trafford bỏ ra lên tới 58 triệu bảng (80 triệu euro). Chi ra số tiền lớn như vậy cho một cầu thủ mới chỉ 19 tuổi liệu có hợp lý, nhất là khi cầu thủ này mới chỉ thi đấu tại Ligue 1, giải đấu kém khắc nghiệt hơn Premier League rất nhiều. Hơn thế nữa, phong độ ghi bàn của Martial cũng không quá đỉnh với thành tích 12 bàn sau 48 lần ra sân trong màu áo Monaco. Câu hỏi được đặt ra là M.U từng từ chối chi 21 triệu bảng mua Pedro của Barca để rồi ngôi sao này rơi vào tay đại kình địch Chelsea song lại bỏ ra tới 36 triệu bảng mua một tài năng trẻ chưa thành danh như Martial liệu có phải quyết định sáng suốt? M.U đưa về thần đồng người Pháp nhưng đồng thời lại để Januzaj và Chicharito ra đi nên liệu đội hình của họ có mạnh lên?

Van Gaal đã sai lầm khi không đưa về một chân sút trước khi mùa giải 2015/16 khởi tranh. Ông đã cố gắng sửa sai bằng việc đem về  Anthony Martial. Thế nhưng, dường như “Tulip Thép” càng cố gắng sửa sai thì ông càng mắc những sai lầm lớn hơn bởi chẳng ai dám khẳng định Martial, bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng sẽ chơi tốt hơn Falcao.

Video Màn trình diễn của Anthony Martial trong màu áo Monaco mùa giải 2014-2015


Vương Ngân – Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Từ kiên cố như Arsenal đến bất ổn như Man Utd: Các tổ hợp trung vệ ở Premier League đang chơi thế nào?

Nhân dịp Arsenal đang đạt được vị thế một ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa giải này dựa trên “nền móng” là cặp trung vệ Gabriel Magalhães và William Saliba, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tiến hành một cuộc “điều tra” về tình trạng hiện tại của các tổ hợp trung vệ còn lại ở giải đấu này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X