Thứ Hai, 03/06/2024Mới nhất
Zalo

Vắng Rooney, Man Utd khép lại năm 2013 bằng một thắng lợi "xấu xí"

Thứ Bảy 28/12/2013 21:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Nhà ĐKVĐ Premier League đã chơi một trận không mấy đặc sắc, thậm chí có phần thua kém đội chủ nhà Norwich mà nguyên nhân chủ yếu do Rooney không thể ra sân vì bị đau, khiến sức mạnh của đội bóng giảm đi hơn nữa. Thế nhưng, rốt cục, họ vẫn có được chiến thắng nhờ công của người hùng Danny Welbeck trong một tình huống có mùi may mắn. Tất nhiên, sẽ không nhiều Manucians cảm thấy hài lòng khi chứng kiến đội bóng thân yêu cực nhọc giành lấy 3 điểm nhưng họ cũng nên hiểu rằng không nên đòi hỏi quá nhiều vào lúc này. Ngoài ra, đó còn là thắng lợi thứ 4 liên tiếp ở Premier League và trận thứ 11 "bất khả chiến bại" trên sân khách ở mọi đấu trường kể từ trận thua Man City 1-4 vào ngày 22/9. Thử hỏi một thành tích như thế chẳng nhẽ không thể xứng đáng được đánh giá ấn tượng nếu đặt vào bối cảnh rối ren của triều đại mới.

Thời gian gần đây, David Moyes đã thực sự giải toả bớt sức ép đè nặng lên vai sau quãng thời gian đầu dẫn dắt đội bóng đầy bất ổn. Tuy rằng, nhà cầm quân người Scotland sẽ còn phải nỗ lực rất rất nhiều nữa mới có thể khẳng định rằng ông đủ tài năng, trình độ để dẫn dắt một đội bóng lớn như Man Utd nhưng không thể phủ nhận những gì ông đã làm được cho đội bóng. Từ ngày lên nắm quyền, David Moyes luôn rất kiên nhẫn, điềm tĩnh tập trung vào công việc và luôn cố gắng tránh tối đa những "lùm xùm" chẳng liên quan gì đến chuyên môn (chẳng hạn phàn nàn, ca cẩm, đổ lỗi giống như những người đồng nghiệp khác). Bên cạnh đó, Moyes đã chứng tỏ bản lĩnh cần có của một nhân vật được lựa chọn để kế nhiệm Sir Alex Ferguson vĩ đại. Với nỗ lực không biết mệt mỏi và bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, Moyes đang dần lấy lại cho "Quỷ đỏ" những nét tinh tuý nhất, làm nên cốt cách, bản chất đích thực của đội bóng số 1 nước Anh nhiều năm qua. Cuộc lội ngược dòng siêu ngoạn mục trước Hull City cách đây vài ngày là minh chứng hùng hồn nhất. Có thể chiến thắng đó rất thót tim, hàm chứa yếu tố may mắn song nó lại thấm dẫm "tinh thần Quỷ đỏ" và được tạo ra từ những người hùng bất ngờ. Giờ đây, lúc Premier League ở trong thời kỳ khốc liệt nhất thì Moyes cần phải tiếp tục thể hiện khả năng xoay sở đỉnh cao của mình. Hãy lưu ý rằng, đội hình hiện tại của Man Utd chẳng thể so bì được với ai về chiều sâu, thậm chí còn thủng lỗ chỗ nên càng phải cần tới bàn tay tổ chức của người thuyền trưởng.

Moyes đã có một quyết định cực kỳ bất ngờ trong chuyến làm khách của Norwich khi không điền tên "cánh chim đầu đàn" đã kéo cả đội bóng từ đầu mùa giải, Wayne Rooney vào danh sách thi đấu. Có lẽ không phải ông xem thường Norwich (trong 12 lần gặp nhau gần đây, Man Utd thắng 9, Norwich thắng 2 khi được chơi trên sân nhà) mà bởi đơn giản, R10 đã quá mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi. Tất nhiên, việc Rooney không thi đấu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đội bóng nhưng nếu cứ bắt "chàng Shrek" phải cày ải trong điều kiện thể lực không đảm bảo thì rất có thể dẫn tới những hậu quả xấu không thể lường trước. Dẫu sao, mùa giải vẫn còn dài và cũng phải tính toán cho cả tương lai. Theo thông tin mới nhất thì Rooney bị tái phát chấn thương háng nhưng vấn đề hình như không quá nghiêm trọng và anh sẽ ra sân trở lại trong trận đầu tiên của năm 2014 với Tottenham vào ngày 2/1 tới. Rooney không thi đấu nhưng Welbeck, tiền đạo đang vào phom thời gian qua, cũng chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. Moyes đã dũng cảm trao cơ hội cho Javier Hernandez, sát thủ đang phần nào đánh mất mình từ đầu mùa (song cũng có thể do anh được ra sân quá ít). Tuy nhiên, tiền vệ Michael Carrick đã tái xuất sau gần 2 tháng dưỡng thương và như vậy, tuyến giữa của Man Utd sẽ thêm phần chắc chắn. Hỗ trợ cho "Hạt đậu nhỏ" là bộ ba Young - Giggs - Kagawa. Nhiều khả năng, Giggs sẽ đá ở giữa trong vai trò hộ công bởi lão tướng người xứ Wales đâu còn đủ thể lực để tung hoành bên cánh và Kagawa thêm một lần phải chơi trái sở trường. Tại hàng phòng ngự, thủ quân Vidic đã trở lại đá cặp trung vệ với Evans bởi Smalling còn phải dạt sang cánh phải trám chỗ của Rafael. Rõ ràng, có thể nhận ra, Moyes buộc phải sử dụng chính sách "xoay vòng cầu thủ" khi xáo trộn khá nhiều đội hình xuất phát so với trận trước. Đó là giải pháp tất yếu trong bối cảnh mật độ thi đấu lên tới 3 ngày/trận.

Cũng vì yếu tố thể lực mà Man Utd chọn cách tiếp cận trận đấu khá thận trọng, từ tốn chứ không ào ạt như chuyến làm khách của Hull (song lại bị thủng lưới trước tới hai lần). Nhờ có thêm Carrick, Man Utd đã kiểm soát được thế trận. Phút thứ 6, sau quả tạt khó chịu của Young bên cánh phải, Kagawa nỗ lực cứu bóng ở sát đường biên ngang và định căng ngang vào trong theo hướng di chuyển của Chicharito nhưng thủ môn

Ruddy đã bay người cản phá thành công. Dù lấn lướt về thời gian khống chế bóng nhưng chủ yếu Man Utd mới chỉ triển khai tấn công từ hai cánh và không có được sự đột biến quá lớn nên cơ hội nguy hiểm cũng còn là "của hiếm", nói gì đến bàn mở tỷ số. Phút 16, đội chủ nhà suýt tạo bất ngờ. Trong đợt lên bóng đầu tiên, Snodgrass đã có đường chuyền thông minh, sửa lưng Evra để Martin băng vào tiếp ứng và dứt điểm chéo góc, buộc De Gea phải trổ tài. Hoolahan định sút bồi nhưng thất bại vì bị Evans can thiệp kịp thời. Tình huống đó đã khích lệ rất lớn tinh thần thi đấu của đội chủ nhà, khiến họ dần lấy lại được sự cân bằng. Thủ quân Vidic cùng cộng sự đã phải làm việc nhiều hơn nhằm chống đỡ lại áp lực tăng đều của đội chủ nhà còn De Gea tiếp tục phải ra tay vài lần nữa.

Khó khăn và bế tắc của Man Utd bắt đầu được thể hiện rõ rệt hơn. Lần lượt Giggs và Javier Hernandez lãnh thẻ vàng một phần vì sự bí bách. Phút 35, trong một pha đá phạt góc, trung vệ Bassong đã bật cao đánh đầu có thêm sự cộng hưởng của Evans nhưng bóng bay trúng vào vị trí De Gea đã chọn. Không lâu sau đó, Man Utd trả lời bằng màn phối hợp nhịp nhàng nhưng cú dứt điểm từ sát vòng cấm của Carrick lại thiếu chuẩn xác. Cho đến hết hiệp 1, Man Utd ngày càng thể hiện sự rối rắm, luống cuống, thiếu khôn ngoan cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Rõ ràng, việc thủ lĩnh dẫn dắt Rooney không thi đấu đã làm Man Utd suy yếu một cách trầm trọng và chơi như mất hồn. Nếu như Evans đã xuất sắc chặn đứng ý đồ đe doạ cầu môn De Gea của Hoolahan thì Kagawa và Giggs đã không phối hợp thật sáng suốt trong một đợt phản công nhanh mà đối thủ chỉ còn vài người ở hậu phương. Ngoài ra, hàng thủ áo đỏ đôi lần mất tập trung, thiếu tỉnh táo, khiến bức tường án ngữ trước khung thành trở nên mong manh hơn bao giờ hết nhưng may mắn, năng lực của Norwich cũng chỉ có hạn nên không thể khai thác thật tốt.

Với những gì đã thể hiện trong 45 phút đầu, không có gì ngạc nhiên khi Moyes phải điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp 2. Danny Welbeck được đưa vào sân thay cho Ryan Giggs đã không còn đủ thể lực để đấu lại các cầu thủ đối phương. Phút 48, Ashley Young tạt bóng khó chịu từ cánh phải song Welbeck, Javier Hernandez không đón được còn Kagawa bị trượt chân đáng tiếc, khiến trái bóng trúng vào tay. Norwich phản ứng thích đáng bằng pha xử lý "nửa chuyền nửa sút' của Redmond ở góc hẹp và bóng bay sạt cột dọc trong sự sợ hãi của ban huấn luyện đội khách. Tuy chưa mang lại hiệu quả cụ thể cho Man Utd nhưng cần phải thừa nhận Ashley Young đã chơi rất tích cực, cần mẫn như muốn chứng tỏ cho tất cả thấy anh vẫn là một tìền vệ cánh có tài chứ không phải là một kịch sĩ đáng lên án. Tưởng như bàn thắng sẽ chưa thể sớm đến với Man Utd dù nhà ĐKVĐ đã có dấu hiệu khởi sắc hơn hẳn thì niềm vui bất ngờ đến với họ vào phút 56. Chẳng hiểu có phải do bị Welbeck và Chichartio "đe doạ" mà Bennet đã phá bóng đập đúng chân tiền đạo sinh năm 1990 người Anh, từ đó mở ra thời cơ ăn bàn có một không hai. Chính Welbeck chứ không phải ai khác bình tĩnh loại bỏ thủ thành Ruddy rồi đưa bóng vào lưới trống.

Vậy là, Welbeck đã không phụ lại sự tin tưởng của người thầy Moyes và trận đấu đã trở nên dễ thở hơn cho bầy "Quỷ đỏ". Họ lại chiếm được ưu thế giống như khoảng thời gian đầu trận. Một chiến thuật chặt chẽ, thực dụng hòng bảo vệ cách biệt mong manh bắt đầu được thiết lập. Thực ra, trong hoàn cảnh này, đó là sự lựa chọn tất yếu. Phần lớn đội hình Man Utd đã được lùi xuống rất thấp, tạo ra một trận địa trùng trùng lớp lớp trước cầu môn De Gea. Phút 68, Javier Hernandez tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng quá đơn giản cho Ruddy. Thần đồng Adnan Januzaj cũng được đưa vào sân nhằm tận dụng sức trẻ, tốc độ và nhiệt huyết của tiền vệ sinh năm 1995 người Bỉ. Phút 73, Hoolahan đã bị Evra - Vidic "kẹp săm" trong một tình huống có thể thành bàn diễn ra ở khu vực 16m50 nhưng không có tiếng còi nào được cất lên. Nhìn chung, đội chủ nhà thi đấu đầy cố gắng và quyết tâm san bằng tỷ số nhưng một khi hàng thủ đông đảo của đội khách không mắc phải sai sót nào thì Norwich gần như không có cửa gỡ hoà.

Thời gian trôi về cuối trận, kéo theo hy vọng dần lụi tàn của đội chủ nhà. Thực ra, mùa này, Man Utd từng đôi lần để tuột mất chiến thắng vào phút chót nhưng bây giờ, họ đang trên đường tìm lại hình ảnh tốt nhất của mình nên chuyện bảo vệ thành quả đạt được không còn quá khó. Bên cạnh những toan tính chiến thuật đơn thuần về mặt chuyên môn thì Man Utd còn không ngại xài thêm mấy thủ đoạn xấu xa như câu giờ, chọc tức đối phương. Thế là, Norwich càng trở nên nhỏ bé và không thoát khỏi bộ "nanh vuốt" của bầy Quỷ. Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Phil Dowd vang lên và các chiến binh áo đỏ có quyền ăn mừng thắng lợi dù nó không được đẹp đẽ cho lắm. Song vào lúc này, đặc biệt trong trường hợp của Man Utd thì cứ giành trọn vẹn 3 điểm là quá tốt còn chiến công có xấu xí, khó nhọc, vất vả thì cũng chẳng sao. Đừng quên, trong thời hoàng kim, Man Utd từng nhiều lần bị cho là "rùa tai đỏ" hoặc "được trọng tài thiên vị" nên tại sao đội bóng không được phép tự hào về một chiến thắng do "tự thân vận động" làm ra mà không phải dựa vào một thế lực nào. Năm 2013 đầy biến động của Man Utd đã được khép lại trong niềm vui, báo hiệu một năm mới tốt lành, ít nhất trong giai đoạn khởi đầu.

Đội hình thi đấu
Norwich:
Ruddy, Martin, R Bennett, Bassong, Olsson, Fer, Johnson, Snodgrass (Murphy 79'), Hoolahan (Elmander 88'), Redmond, Hooper (Van Wolfswinkel 69')
Manchester United: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra, Young, Cleverley, Carrick, Giggs (Welbeck 46'), Kagawa (Januzaj 69'), Hernandez (Fletcher 86')

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X