Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Rốt cục, Real Madrid vẫn phải dựa vào Cristiano Ronaldo

Thứ Tư 13/08/2014 13:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Sân khấu vô tình được dựng lên để dành cho Gareth Bale khi trận tranh Siêu Cúp châu Âu được tổ chức tại quê nhà của anh. Trước trận đấu, Carlo Ancelotti và cựu HLV của Real John Toshack, người trao cơ hội cho Bale ra mắt ĐTQG xứ Wales năm mới 16 tuổi, đã nói về cơ hội giành Quả bóng Vàng của Bale.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Bale, cầu thủ duy nhất của Real thể hiện được đẳng cấp của một “Galactico” thật sự trong mùa Hè. Người ta cũng nói nhiều về màn ra mắt của Toni Kroos và James Rodriguez. Còn Cristiano Ronaldo? Anh gần như biến mất trước trận đấu và chỉ đá hơn 10 phút trước Man United trong cả mùa Hè. Nhưng trước Sevilla ở Cardiff, sân khấu vẫn chỉ dành cho một người. Và đó là một cái tên quen thuộc: Ronaldo, tác giả của cả hai bàn thắng cho Real Madrid.

ronaldo real
 

Khả năng ra sân của Ronaldo ở Cardiff ban đầu bị nghi ngờ vì tình trạng thể lực của anh. Thậm chí, cho dù có đá chính với Sevilla, rất ít người tin rằng CR sẽ ở trong tình trạng sung sức nhất. Nhưng Ronaldo đã khiến tất cả “việt vị”. “Tôi đã ghi 2 bàn và đang trở lại tình trạng tốt nhất sau chấn thương. Một buổi tối hoàn hảo”, Ronaldo phát biểu sau trận đấu.

Sự thực là Ronaldo đã đạt trạng thái thể lực hoàn hảo nhất có thể dù chỉ đá 17 phút trước khi tới Cardiff. Ở bàn mở tỷ số của Real Madrid, Ronaldo chính là người khởi xướng pha phản công của Real Madrid khi anh băng lên nhận bóng từ giữa sân chếch bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho James. Cầu thủ người Colombia lập tức chuyền bóng sang cánh trái cho Bale và chỉ sau 3 giây, Ronaldo đã có mặt trong vòng cấm Sevilla để đệm bóng tung lưới Beto sau quả tạt chính xác của Bale bằng một cú tăng tốc sở trường.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây và nếu không phải tốc độ của Ronaldo, pha phản công của Real đã không kết thúc một cách hoàn hảo đến vậy. Và nếu ai đó còn nghi ngờ khả năng dứt điểm bằng chân trái, chân không thuận của Ronaldo, thì họ đã có câu trả lời trong bàn thắng thứ hai của Real Madrid. Từ pha chọc khe thông minh của Benzema, Ronaldo chạy chỗ hợp lý để thoát khỏi Pareja và Coke trước khi tung ra cú sút trái phá bằng chân trái, không cho Beto cơ hội cản phá.

“Ronaldo là số 1 thế giới. Anh ấy thậm chí không cần một kỳ tập huấn để đạt phong độ như vậy”, Beto, thủ môn của Sevilla là cũng là đồng hương của Ronaldo cho biết. Phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dành cho Ronaldo là vô cùng xứng đáng, như thừa nhận của Sir Alex Ferguson, người đã trao phần thưởng này cho anh. “Ronaldo khiến tôi quá dễ dàng để lựa chọn”, cựu HLV của Man United mỉm cười nói.

“Ronaldo quá tuyệt vời. Anh ấy là cầu thủ hay nhất trên sân. Ronaldo đã có 2 bàn thắng rất đẹp và chơi hay trong cả trận”, HLV Carlo Ancelotti nhận xét về học trò. Trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu, Ronaldo đã khẳng định rằng Real có thể trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Đó không phải là một viễn cảnh xa vời nếu Real Madrid tiếp tục được hưởng lợi từ phong độ khủng khiếp của CR7.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X