Thứ Sáu, 10/05/2024Mới nhất
Zalo

Nội bộ Real Madrid: Khi các “sao” bắt đầu “nổ”

Thứ Năm 16/07/2009 16:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những tiếng cười phát ra không ngớt từ sân tập của Real Madrid ở Ireland. Nhưng sự thật là đằng sau tiếng cưới đó, những chiếc lông nhím đã bắt đầu xù lên.
 
 CR9 muốn là “Ronaldo”

Thật sự, điều đáng ngại nhất đối với HLV Manuel Pellegrini khi cầm đầu một đội quân có quá nhiều ngôi sao, quá nhiều cá tính lớn có lẽ không phải là họ sẽ chơi ra sao, mà là họ sẽ ứng xử với nhau thế nào trong phòng thay đồ.

Trả lời phỏng vấn báo giới trong ngày đầu tập trung, HLV người Chile nói rằng “Cristiano Ronaldo không có thái độ kênh kiệu của một ngôi sao”. Nhưng ai cũng biết là Pellegrini đang nói dối, bởi ngay từ phút đầu tiên xuất hiện ở Madrid, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thể hiện tính cách ngang bướng cố hữu của mình. Khi C.Ronaldo tiến hành thủ tục kiểm tra y tế trước sự chứng kiến của hàng chục phóng viên, tất cả không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cầu thủ này mặc chiếc áo pull có in logo của hãng sản xuất đồ thể thao hàng đầu của Mỹ, Nike, trong khi người khổng lồ Đức, Adidas mới là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho Real Madrid.

Sự vui vẻ này liệu có phải chỉ là bề ngoài?

Dĩ nhiên, chuyện một ngôi sao có hợp đồng quảng cáo với đối thủ của nhà tài trợ cho đội bóng là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí, theo hợp đồng ký kết giữa C.Ronaldo và Real thì cầu thủ này phải cắt một nửa thù lao quảng cáo hàng năm giữa anh với Nike cho CLB. Nhưng việc Ronaldo mặc áo của Nike ngay trong ngày ra mắt Real Madrid quả là điều hơi khó chấp nhận, đồng thời thể hiện sự “khó bảo” của cầu thủ này.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Trước ngày C.Ronaldo đến Madrid, báo chí thân Real cho biết cầu thủ này sẽ mang áo số 9, với phần tên được viết thành “C.Ronaldo”, để phân biệt với Ronaldo (béo), một huyền thoại trong màu áo Trắng. Tuy nhiên, trong lễ ra mắt hoành tráng, ngôi sao người Bồ đã mặc chiếc áo số 9 với phần tên là “Ronaldo”, ý muốn xóa đi những ký ức của các CĐV sân Bernabeu về ngôi sao người Brazil trước đây.

Đương nhiên, một cầu thủ lớn thì cần thể hiện cá tính của mình. Trong trường hợp này, cũng có thể nói rằng CR9 đã khá dũng cảm, bởi làm thế cũng có nghĩa là anh sẵn sàng đương đầu với sức ép, cũng như sự so sánh giữa hai cầu thủ thuộc hai thế hệ. Song mặt khác, nó cũng chững tỏ CR9 sẽ không chịu nhún mình trước bất cứ ai trong phòng thay đồ ở Bernabeu.

Nhưng có qua được mặt R7?

Tuy vậy, có thể ngôi sao người Bồ đã đánh giá quá thấp những “thế lực” đã tồn tại suốt bao năm qua ở Bernabeu. Ngay trước chuyến đi tập huấn tại Ireland, thủ quân Raul Gonzalez đã phát đi một thông điệp hết sức rõ ràng: “Tôi đã đá chính trong đội hình Real suốt 15 năm qua, và sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ vị trí”.

Trên lý thuyết, một khi Real đã mua thêm Kaka, C.Ronaldo và Benzema thì vị trí của Raul sẽ bị lung lay dữ dội nhất bất kể là Real đá với sơ đồ nào. R7 đã 32 tuổi, không còn ở đỉnh cao, khó lòng cạnh tranh được với những ngôi sao thời thượng nói trên.

Song, không phải ngẫu nhiên mà Raul luôn trụ vững ở Bernabeu bao năm qua bất chấp bao biến động. Quyền lực của “số 7” đôi khi còn lớn hơn cả HLV trưởng, và nếu Raul có thực sự thất thế thì anh đã phải trao lại số áo của mình cho C.Ronaldo rồi, thay vì vẫn tiếp tục sẽ mặc nó ở mùa tới. Do đó, người ta lo ngại, với bản tính ương bướng của ngôi sao người Bồ thì phòng thay đồ của Real tất sẽ xảy ra những sóng gió, ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của đội bóng. Nếu các sao va chạm, sẽ có những vụ “Big bang” trong phòng thay đồ ở Bernabeu.Còn nhớ, cách đây không lâu thì Sclari, nạn nhân của “quyền lực đen” ở Chelsea, từng chỉ đích danh Raul sẽ là “vấn đề” đối với Real trong mùa giải tới.

Trong trường hợp này, hẳn là CEO Jorge Valdano, và trên nữa là Perez sẽ có những động thái nhằm “điều hòa” tất cả. Valdano cũng từng có phát biểu “nắn gân” đội trưởng của Real, cầu thủ mà chính ông đã đưa lên đội 1 cách đây 15 năm. Nhưng chắc chắn, việc hạ bệ môt cầu thủ đã trở thành biểu tượng của đội bóng sẽ không phải là cách làm hay trong thời điểm này…
 

“Gangs of Madrid”

- Băng TBN: Raul, Guti, Salgado, Casillas, Sergio Ramos, Raul Albiol, Javi Garcia, Dani Parejo.
- Băng Hà Lan: Van Nistelrooy, Robben, Sneijder, Van der Vaart, Huntelaar, Drenthe.
- Băng Pháp: Lass Diarra, Karim Benzema (“Bố già” Zidane)
- Băng Bồ Đào Nha: Pepe, Cristiano Ronaldo.
- Băng Brazil: Kaka, Marcelo.
Ngoài ra Real còn có các cầu thủ của Argentina, Mali, Đức, Ba Lan.

Vụ Xabi hoàn tất vào cuối tuần này?

Theo tờ Daily Telegraph thì cuối tuần này, Real Madrid sẽ đạt được thỏa thuận với Liverpool về vụ chuyển nhượng Xabi Alonso, cầu thủ đã công khai bày tỏ ước muốn được tới Real. Theo tờ này thì HLV Rafa Benitez cũng chẳng còn thiết tha giữ chân cậu học trò đồng hương, và hiện đang lên kế hoạch sẽ dùng tiền bán Xabi để mua David Silva, cầu thủ chạy cánh của Valencia mà Benitez rất thích. Cũng chính vì cần tiền để theo đuổi Silva mà HLV người TBN đã không chấp thuận phương án đổi Sneijder lấy Xabi mà Real đưa ra (Real các thêm một số tiền nhỏ). Hiện Liverpool vẫn đòi 35 triệu euro cho tiền vệ người gốc San Sebastian, còn mức mới nhất mà Real đề nghị là 27 triệu.


(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X