Thứ Hai, 06/05/2024Mới nhất
Zalo

Xavi muốn rời Barca trên đỉnh cao phong độ

Thứ Sáu 25/07/2014 14:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Quyết định ở lại Barca thêm một mùa bóng nữa của Xavi Hernandez đã khiến nhiều cules bất ngờ vì đơn giản, tiền vệ này không còn xuất sắc do gánh nặng tuổi tác đồng thời có thể trở thành vật cản cho tân HLV Luis Enrique. Nhưng Xavi có những lý do riêng để ở lại.

Đó là “bộ não” của Barca muốn ra đi bằng cửa lớn, chứ không phải rời đội bóng gắn bó hầu như cả cuộc đời cầu thủ của mình với hình ảnh của một kẻ thua trận. Và anh quyết tâm lấy lại phong độ tốt nhất có thể trong mùa bóng cuối cùng ở sân Camp Nou để được chia tay trong danh dự.

Cách đây hai tháng, hình ảnh cuối cùng của Xavi Hernandez trong màu áo đỏ-xanh là cảnh đội trưởng này buồn rầu ngồi trên băng ghế dự bị chứng kiến đội bóng của mình không thể giành được La Liga trước Atletico Madrid.

Cuộc hành trình của Xavi ở Barcelona đang sắp đi đến hồi kết
 

Và cách đây chỉ 3 tuần, ĐTQG Tây Ban Nha đã chơi trận cuối cùng của mình tại World Cup Brazil 2014 trước Australia. Dù “La Roja” (Đội tuyển áo đỏ) trên thực tế đã bị loại khỏi cuộc chơi ở giải đầu lớn nhất hành tinh, Xavi vẫn không được vào sân thi đấu do có vấn đề về thể lực và đành bất lực chấp nhận nhìn đội bóng thi đấu từ ngoài sân cỏ.

Trong cả 2 hoàn cảnh nói trên, Xavi Hernandez có thể nhận thức rõ thời đỉnh cao của mình ở Barca và ĐTQG đã kết thúc vĩnh viễn. Bởi vì cho đến hôm thứ 5 vừa qua (24/7), khi tiền vệ này thông báo sẽ ở lại với Barca thêm một năm nữa, thì tương lai của Xavi hầu như đã được đặt ở nước Mỹ, với CLB New York City.

Nhưng việc Luis Enrique trở lại sân Camp Nou, lần này với tư cách là HLV trưởng của FC Barcelona, đã tạo ra một cơ hội mới để Xavi Hernandez ở lại cái nơi mà anh đã trở thành cầu thủ của đội hình một từ năm 1999, tức là cách nay 15 năm.

Trong cả quãng thời gian một thập kỷ rưỡi đó, Xavi đã biết vượt qua biết bao sóng gió và thích nghi với những sự thay đổi của các chu kỳ: 2 lần dưới thời của Van Gaal, những năm không danh hiệu với Serra Ferrer và Carles Rexach, sự xuất hiện của một Barca vĩ đại của Rijkaard và sự đi xuống sau đó, thời hoàng kim của Pep Guardiola và hậu Guardiola. Trong 15 năm đó, Xavi luôn biết tạo ra dấu ấn trong lối chơi của Barca. Và bây giờ anh lại có một cơ hội mới.

Với quyết định ở lại với Barca, Xavi có nhiệm vụ đầu tiên là làm quên đi hình ảnh của một đội trưởng mệt mỏi và sự tự ti của một người đã qua thời đỉnh cao. Còn nhiệm vụ thứ hai là tự thuyết phục mình và thuyết phục HLV ĐTQG, Vicente del Bosque, rằng anh vẫn còn có thể cống hiến cho đội bóng áo đỏ, ít nhất là tại vòng loại của Cúp châu Âu sắp tới tại Pháp. Xavi biết rõ, chỉ có như vậy, anh mới có một sự kết thúc xứng đáng với tư cách là một huyền thoại của Barca và bóng đá Tây Ban Nha.

Ở Barca, Xavi còn có thể rất có ích đối với Luis Enrique, không chỉ ở đóng góp chuyên môn mà còn ở việc vực dậy tinh thần chiến đấu, khát vọng chiến thắng, sự đoàn kết trong phòng thay đồ để giúp “gã khổng lồ xứ Catalunya” trở lại là một nhà vô địch ở Tây Ban Nha và châu Âu.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X