Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Franck Ribery, giờ còn ai nói về bóng Vàng?

Thứ Sáu 25/04/2014 14:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cách đây vài tháng, hồi giữa tháng 1, khi Franck Ribery chỉ giành Quả bóng đồng của FIFA, còn Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng vàng thì nhiều người đã coi đó là một sự bất công đối với tiền vệ người Pháp. Nhưng chứng kiến phong độ tệ hại của gã mặt sẹo trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trận đấu tại Bernabeu có lẽ chẳng còn nhiều người giữ suy nghĩ ấy ở trong đầu.

Ribery bất lực khi phải đối mặt với Carvajal
Ribery bất lực khi phải đối mặt với Carvajal

Cả 2 nhân vật được vinh danh tại Gala Quả bóng vàng FIFA 2013 đều đã chơi không thực sự tốt và phải rời sân sớm ở trận bán kết lượt đi. Thậm chí, giống như một sự sắp đặt của số phận Ribery và Ronaldo gần như còn bị thay ra cùng một lúc. Nhưng nếu như Ronaldo có thể bào chữa rằng đấy là lần đầu tiên anh này chơi bóng trong vòng 3 tuần thì Ribery chẳng có lí do gì để biện minh, khi mà trong suốt hơn 1 tháng vừa qua, anh luôn mờ nhạt trên sân như thế.

Dường như Ribery đã bị bắt bài hoặc anh đã chạm tới giới hạn của mình. Những pha đi bóng có phần đơn giản, dựa nhiều vào tốc độ, sức mạnh thường tì chính diện đối phương của Ribery không khó để đối thủ khắc chế.

Tại Bernabeu, Ribery đã hoàn toàn mất điện trước hậu vệ trẻ Carvajal – một vị trí vốn bị đánh giá là mắt xích yếu trong đội hình của Real Madrid. Ribery giống như một người vô hình trên sân: không một cú sút, không tạo một cơ hội đáng kể nào (chứ không nói là kiến thiết để đồng đội ghi bàn) cho đến khi rời sân. Anh chỉ có chạy và chạy, nhưng chính những nỗ lực không biết mệt mỏi trong sự bất lực ấy càng khiến Ribery trở nên tội nghiệp. Trước đó, trong 2 trận tứ kết với Man United, Ribery cũng chỉ là cái bóng mờ so với người đồng đội Robben. Đôi cánh Robbery khét tiếng chỉ còn duy nhất Robben tung hoành.

Trong khi đó, Ronaldo dù được nói là chỉ chơi với 50% phong độ, cũng kịp có pha chọc khe hoàn hảo để người đồng hương Coentrao thoát xuống, căng ngang giúp Benzema ghi bàn. Bên cạnh đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng còn khiến Manuel Neuer  phải 2 lần toát mồ hôi trước những pha dứt điểm của mình. Điểm trừ lớn nhất của Ronaldo chỉ là cú đệm bóng lên trời khá vô duyên, đánh mất cơ hội nâng tỉ số lên 2-0. Nhưng đấy cũng là tình huống mà Ronaldo tạo ra nhờ vào sự di chuyển thông minh và tốc độ của mình.

Khi mà Ribery còn thua xa Ronaldo không lành lặn, sung sức thì đó có thể coi là sự so sánh trực quan nhất về mức độ xứng đáng của danh hiệu Quả bóng vàng. Nếu Ribery vẫn còn cảm thấy ấm ức và cho rằng mình mới là người đáng giành Quả bóng vàng, thì anh cần phải có một bộ mặt khác, rất khác ở trận lượt về.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X