Thứ Tư, 22/05/2024Mới nhất
Zalo

Việt Nam bại trận đầy thất vọng trước CHDCND Triều Tiên

Thứ Bảy 06/11/2010 22:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tạo dựng được thế trận khá tốt, tuy nhiên sự lơi lỏng ở hàng thủ khiến ĐT Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên 0-2 và kết thúc VFF Cup 2010 với vị trí cuối cùng...

Với việc Singapore bất ngờ đánh bại U23 Hàn Quốc 2-0, cơ hội lên ngôi vô địch VFF Cup năm nay của ĐT Việt Nam vẫn chưa tắt hẳn. Bên cạnh mưu cầu chiến thắng trước Triều Tiên để cải thiện vị trí, HLV Calisto mong đợi một màn trình diễn ấn tượng của Việt Nam để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Do Trọng Hoàng và Thành Lương ưu tiên cho đội Olympic dự ASIAD 16 còn Việt Thắng dính chấn thương, HLV Calisto không có nhiều sự lựa chọn trong đội hình. Sơ đồ 4-3-2-1 được thầy "Tô" tin dùng với Sỹ Mạnh thay Việt Thắng đá trung phong, Quang Hải và Vũ Phong hoạt động ở hai cánh còn bộ ba Tài Em-Minh Phương-Tấn Tài trấn giữ ở khu vực giữa sân.

Việt Nam chơi áp đảo Triều Tiên ở hiệp 1

Cách bố trí đội hình đó giúp Việt Nam có được một thế trận áp đảo và lấn lướt ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ khiến thầy trò HLV Calisto dính đòn hồi mã thương và An Il Bom cùng Rin Jin Hyok thay nhau sút tung lưới Hồng Sơn.

Dù rất nỗ lực nhưng do lực lượng thiếu hụt, Việt Nam không tìm kiếm bàn danh dự và chấp nhận thua 0-2. Kết quả này khiến Việt Nam xếp cuối cùng ở VFF Cup năm nay với vỏn vẹn 1 điểm/3 trận, còn CHDCND Triều Tiên lên ngôi vô địch với 7 điểm/3 trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng sớm, các đường bóng tấn công của đội chủ nhà hầu hết đều qua chân Tấn Tài và Minh Phương. CHDCND Triều Tiên tập trung phòng ngự bên phần sân nhà và sử dụng đường bóng dài cho An Il Bom ở tuyến trên.

Sau hàng loạt pha phói hợp mạch lạc ở giữa sân, Việt Nam đã tạo cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7. Tấn Tài xử lý bóng khéo léo rồi nhả lại cho Minh Phương tung cú sút xa tuyệt đẹp, thủ thành Kim Myoung Gil đã đã chào thua, tiếc là bóng lại đi sạt cột dọc.

Hai phút sau, Triều Tiên có câu trả lời với cú sút xa tuyệt đẹp của Rin Jin Hyok khiến Hồng Sơn phải mất hai nhịp mới ôm gọn trái bóng. Dù bị ép sân nhưng đội khách vẫn tỏ ra khá nguy hiểm trong các miếng phản công, trong khi hàng thủ Việt Nam thi đấu không thực sự tập trung.

Những miếng phối hợp nhỏ của ĐT Việt Nam tỏ ra khá sắc nét khi ở phút 20, Quang Thanh đánh đầu chuyền cho Minh Phương nhả lại cho Vũ Phong, tuy nhiên cú sút của cầu thủ B. Binh Dương lại quá mạnh và đi vọt xà ngang.

Phút 24, Triều Tiên thực hiện đường bóng tấn công có nét bên cánh trái và Kang Kuk Chol băng xuống khá trống trải, rất may là đường căng ngang của "số 6" đã bị thủ thành Hồng Sơn bắt bài.

ĐT Việt Nam tiếp tục để lộ những sai lầm chết người trong khâu phòng ngự. Phút 33, từ quả đá phạt bên cánh trái, Chol Ryong đánh đầu chiến thuật cho Ri Myoung Jun có bóng ở tư thế khá thuận lợi, tuy nhiên Hồng Sơn đã lao ra kịp thời để ôm gọn trái bóng.

Phút 38, Vũ Phong đi bóng đầy nỗ lực ở giữa sân qua hai hậu vệ Triều Tiên rồi nhả lại thông minh cho Quang Thanh tạt bóng chuẩn xác loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách, đáng tiếc là Quang Hải không theo kịp đường bóng tấn công này.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Việt Nam vẫn ép sân và phút 45, Việt Cường tạt bóng cho Phước Tứ băng vào đánh đầu nhanh, may cho Triều Tiên là thủ thành Kim Myoung Gil đã băng ra bắt bóng kịp thời. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Triều Tiên bất ngờ tăng tốc và dồn lên tấn công, khiến các cầu thủ Việt Nam có phần bất ngờ. Ngay phút 46, Ri Myoung Jun có bóng ở tư thế trống trải để dứt điểm, rất may cho Việt Nam là Phước Tứ đã can thiệp kịp thời.

Phút 54, Sỹ Mạnh bất ngờ lên tiếng với cú bay người đánh đấu khá đẹp từ đường tạt của Quang Thanh bên cánh phải. Ở tình huống sau đó, Minh Phương đá phạt góc khó chịu khiến thủ thành Triều Tiên phải rất vất vả mới bắt gọn trái bòng.

Chơi đơn giản nhưng hiệu quả, Triều Tiên bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 55. Cha Hyon đi bóng bên cánh trái rồi tạt bóng chuẩn xác cho An Il Bom băng vào đánh đầu hạ Hồng Sơn. 1-0 cho CHDCND Triều Tiên.

Triều Tiên chiến thắng nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh

ĐT Việt Nam vẫn chờ đợi vào các miếng phối hợp bên cánh phải và phút 59, Quang Thanh bật tường cùng Minh Phương rồi căng ngang vào trong đầy cố gắng, tuy nhiên các hậu vệ Triều Tiên vẫn tỉnh táo và cản phá thành công.

Bất lợi lớn cho đoàn quân HLV Calisto khi tiền đạo Sỹ Mạnh bị chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Minh Châu, Quang Hải được kéo vào trong đá trung phong còn Tấn Tài trám vào vị trí bên cánh phải.

Quá mải miết tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Việt Nam đã phải trả giá ở phút 68. Hậu vệ trái Kang Kuk Chol đi bóng dũng mãnh rồi lừa qua cả Hồng Sơn trước khi chuyền ngang cho Rin Jin Hyok dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho CHDCND Triều Tiên.

Hai phút sau, Triều Tiên tổ chức tấn công nhanh và An Il Bom đột phá rồi ngã trong vòng cấm, tuy nhiên không có tình huống phạm lỗi của ĐT Việt Nam. Đoàn quân HLV Calisto nỗ lực dồn lên tấn công tìm bàn danh dự, tuy nhiên hàng thủ to cao của Triều Tiên không gặp nhiều khó khăn để vô hiệu hóa.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Việt Nam tấn công trong vô vọng nhưng tỏ ra bế tắc và thiếu hiệu quả. Lối chơi phòng ngự chắc chắn và đầy sức mạnh của đoàn quân HLV Jo In Chol giúp họ bảo toàn chiến thắng 2-0 sau 90 phút.

Đội hình thi đấu ĐT Việt Nam
Thủ môn: Hồng Sơn
Hậu vệ: Việt Cường, Như Thành - Phước Tứ, Quang Thanh
Tiền vệ: Vũ Phong, Tài Em - Minh Phương (Huy Hoàng 74') - Tấn Tài (Văn Trương 72'), Quang Hải
Tiền đạo: Sỹ Mạnh (Minh Châu 62')

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X