Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Cuộc đua Vua phá lưới: Chưa khai mạc đã nóng

Thứ Năm 10/06/2010 13:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đa phần các chân sút nổi tiếng đều tuyên bố sẵn sàng hy sinh ngôi Vua phá lưới cho chức vô địch của đội nhà. Nhưng trong thâm tâm họ, hẳn Chiếc giày vàng luôn là khát khao cháy bỏng. Ở VCK lần này, đó là David Villa, Lionel Messi, Ronaldo,...

Trong khoảng 3 thập kỷ gần đây, ngoại trừ Ronaldo (béo) ở năm 2002 và Gary Lineker ở Mexico 1986, những cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới đều không được đánh giá cao trước đó. Paolo Rossi, người hùng của ĐT Ý ở Espana 82 dự VCK sau khi dính scandal bán độ trong màu áo Perugia (vụ Totonero). Tám năm sau, Salvatore Schillachi vốn khá vô danh và chỉ đá dự bị, song đã ghi bàn liên tiếp để ẵm gọn danh hiệu Chiếc giày vàng. Nhưng danh hiệu Vua phá lưới đặc biệt nhất có lẽ được trao cho Miroslav Klose ở World Cup 2006 bởi phần lớn trong số 5 bàn thắng của anh đều được ghi bằng... đầu.


Để trở thành Vua phá lưới, việc thi đấu nhiều trận là một lợi thế lớn đối với các chân sút. Thế nhưng, trong lịch sử World Cup, chỉ có vỏn vẹn 3 Vua phá lưới là thành viên của đội bóng vô địch thế giới (Mario Kempes 1978, Paolo Rossi 1982 và Ronaldo 2002). Tại USA 94, người ta còn nhớ như in chiến tích của Oleg Salenko, người đã ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Cameroon và sau đó trở thành đồng vua phá lưới cùng Stoitchkov với 6 bàn, dù đội bóng của anh (Nga) bị loại thẳng cẳng từ vòng bảng. Rõ ràng điểm rơi phong độ, cùng sự may mắn, đôi khi khiến cho những dự đoán trở nên trật lất.

David Villa: Ửng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Vua phá lưới"


Nhưng các nhà cái cũng có lý do khi đưa ra tỷ lệ cược của họ. Những chân sút ở các đội bóng lớn thường nhận được sự trợ giúp của những đồng đội đẳng cấp, nên cơ hội ghi bàn sẽ nhiều hơn. Tương tự, việc vào sâu trong giải dù sao cũng mang đến tỷ lệ bàn thắng cao hơn. Chính vì thế, những chân sút của TBN, Anh, Argentina, Brazil vẫn được đánh giá rất cao ở VCK này.


David Villa là ƯCV số một

William Hills đã chọn David Villa là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới ở giải đấu năm nay. Tây Ban Nha đang sở hữu những tiền vệ làm bóng hàng đầu thế giới như Xavi, Iniesta, Fabregas nên các tiền đạo của họ sẽ có nhiều cơ hội công phá khung thành đối phương hơn hẳn. Hai năm trước, Villa đã từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại EURO 2008, và với tần suất ghi bàn cực cao trong màu áo đội tuyển (38 bàn/58 trận), anh đang đầy cơ hội lặp lại thành tích ấy ở đấu trường World Cup. Hơn thế nữa, việc được chơi bên cạnh một chân sút có sức càn lướt và quấy phá cực tốt như Fernando Torres cũng tạo điều kiện cho Villa thể hiện khả năng dứt điểm hiệu quả của mình.


Phong độ trong màu áo CLB cũng là một tiêu chí đánh giá. Chính vì thế mà Chiếc giày vàng châu Âu Lionel Messi (47 bàn) được đánh giá là ứng cử viên số hai, xếp trên Wayne Rooney (34). Tuy nhiên, nếu chứng kiến phong độ của tiền đạo người Argentina trong màu áo ĐTQG, hẳn sẽ rất ít người dám đặt cược vào anh. Tương tự là Cristiano Ronaldo, cầu thủ bùng nổ trong màu áo Real Madrid, nhưng đã trải qua 16 tháng không ghi bàn cho ĐTQG.

Luis Fabiano là chân sút số một dưới thời Carlos Dunga với 17 bàn thắng. Một năm về trước, anh là Vua phá lưới tại Confed Cup 2009 (5 bàn thắng). Tuy nhiên, việc anh tịt ngòi suốt từ tháng 9/2009 đến nay khiến niềm tin của các nhà cái giảm đáng kể. Dẫu vậy, với suất chính thức và chơi cao nhất trên hàng công Selecao, tiền đạo Sevilla vẫn nằm trong tốp 5 chân sút đáng chờ đợi nhất ở VCK này.

Lựa chọn của William Hills

8/1 (đặt 1 ăn 8) David Villa - TBN
9/1 Lionel Messi - Argentina
10/1 Wayne Rooney - Anh
12/1 Fernando Torres - TBN
12/1 Luis Fabiano - Brazil
12/1 Robin van Persie - Hà Lan
16/1 Cristiano Ronaldo - BĐN
20/1 Gonzalo Higuain - Argentina
25/1 Diego Milito - Argentina
33/1 Nilmar - Brazil
33/1 Miroslav Klose - Đức
33/1 Robinho - Brazil
33/1 Carlos Tevez - Argentina
33/1 Peter Crouch - Anh


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Real Madrid 0-1 Betis (KT): Ronaldo tái xuất, Los Blancos chết đứng vào phút chót

Trong trận đầu tiên Ronaldo thi đấu ở La Liga 2017/18 sau khi hết án treo giò, Los Blancos đã bất lực trong việc ghi bàn, điều họ luôn hoàn thành trong 73 trận đấu liên tiếp trước đó. Bên cạnh sự xuất sắc của Adan, thủ môn do chính Real đào tạo ra thì bản thân dàn Galacticos cũng thi nhau bỏ lỡ cơ hội, tất nhiên bao gồm cả Ronaldo. Không thể ghi bàn, Los Blancos còn rơi vào bi kịch vào phút bù giờ cuối cùng khi bị đối thủ chọc thủng lưới.

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Messi cười tươi rói, Ronaldo mặt lạnh lùng tại lễ trao giải

Ngôi sao Barca Lionel Messi đã thắng áp đảo đại kình địch Cristiano Ronaldo và người đồng đội Luis Suarez để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2014/2015. Tại lễ trao giải, gương mặt Messi lúc nào cũng thường trực nụ cười tươi rói, còn CR7 lại giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cũng vỗ tay chúc mừng đối thủ lớn của mình.

Xem thêm
top-arrow
X