Singapore để Thái Lan dẫn 3-0 ở trận lượt đi tại sân Jalan Besar ngày 15/8, trước khi Faris Ramli ghi bàn rút ngắn cách biệt. Kết quả này khiến cơ hội vào chung kết của đội bóng đảo quốc sư tử trở nên mong manh, khi họ phải làm khách trên sân Rajamangala ở trận lượt về.
HLV Gavin Lee cho rằng điều đáng tiếc nhất là Singapore không thể đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV bằng một màn trình diễn tương xứng.
![]() |
HLV Gavin Lee của ĐT Singapore |
“Điều thất vọng lớn nhất là chúng tôi không thể có màn trình diễn và kết quả xứng đáng với sự ủng hộ của NHM. Họ liên tục hát, cổ vũ và thúc đẩy chúng tôi, và các cầu thủ cũng tiếp tục chiến đấu nhờ điều đó”, nhà cầm quân 35 tuổi chia sẻ.
Dù để Thái Lan dẫn trước 3 bàn, Singapore vẫn nỗ lực chiến đấu và có được bàn rút ngắn cách biệt. HLV Gavin Lee tin tinh thần ấy sẽ là điểm tựa cho đội bóng trước trận lượt về: “Chúng tôi đã nói về điều đó trong phòng thay đồ. Nếu người hâm mộ không từ bỏ chúng tôi, chúng tôi không thể từ bỏ chính mình. Cuối cùng, chúng tôi đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn và với tập thể này, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Đánh giá về sức mạnh của Thái Lan, thuyền trưởng Singapore khẳng định: “ĐT Thái Lan luôn rất mạnh, nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng mình đã tự đưa bản thân vào khá nhiều tình huống khó khăn không cần thiết và khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho họ. Khi họ sở hữu những cầu thủ có chất lượng như vậy, họ sẽ trừng phạt bạn”.
Vào tối nay, lượt đi cặp bán kết 2 giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00.
Xem thêm:
Trên đường Pitch

Thái Lan
Gavi
