Phải đến đêm cuối cùng, Nagoya mới thực sự mang dáng vẻ của một thành phố đang đăng cai Asian Games. Sân vận động không kín chỗ, nhưng lượng người xuất hiện đông hơn đáng kể so với nhiều ngày thi đấu trước đó.
Khán giả reo hò khi VĐV cưỡi ngựa Qatar Jassim Al Kuwari xuất hiện trên chú ngựa Red Raiden tại Mizuho Park để nhận cờ ASIAD từ huyền thoại nhảy cao Mutaz Barshim. Lá cờ sau đó được chuyển giao cho Doha, thành phố đăng cai kỳ ASIAD tiếp theo.
Pháo hoa, âm nhạc và những màn trình diễn khép lại buổi lễ ngắn gọn. Hình ảnh này tạo ra sự tương phản rõ rệt với bầu không khí trong phần lớn thời gian ASIAD 20 diễn ra.
![]() |
Hình ảnh nhận cờ từ nước đăng cai ASIAD tiếp theo |
Aichi-Nagoya lựa chọn cách tổ chức khác biệt ngay từ đầu. Chủ nhà không xây một làng VĐV quy mô lớn có nguy cơ bị bỏ không sau đại hội, hạn chế xây thêm sân vận động và ưu tiên tận dụng cơ sở vật chất sẵn có. Các công trình tạm thời được sử dụng để tiết kiệm chi phí.
Mô hình này ban đầu gặp không ít trục trặc. Những vấn đề về chỗ ở, giao thông, thẻ tác nghiệp và cơ sở vật chất tạm thời xuất hiện. VĐV phải thay đổi nơi lưu trú, xe buýt đến muộn, trong khi số lượng người tham dự vượt dự kiến của ban tổ chức.
Tuy nhiên, tình hình dần được cải thiện. Giao thông ổn định hơn, các cuộc thi diễn ra bình thường và sự chú ý trở lại với chuyên môn. ASIAD 20 sau đó chứng kiến hàng loạt thành tích ấn tượng với 54 kỷ lục thế giới, 11 kỷ lục trẻ thế giới và 89 kỷ lục châu Á.
![]() |
Đoàn thể thao Việt Nam trong lễ bế mạc ASIAD 20 |
Dù vậy, những hàng ghế trống vẫn trở thành hình ảnh đáng chú ý. Do nhiều địa điểm có sức chứa không lớn, chỉ vài trăm ghế trống cũng đủ khiến khán đài trở nên vắng vẻ. Thậm chí có thời điểm, số quan chức và tình nguyện viên xuất hiện quanh khu vực thi đấu còn tạo cảm giác đông hơn người hâm mộ.
ASIAD cũng không làm đảo lộn nhịp sống Nagoya. Người dân vẫn đi làm, tàu điện vận hành bình thường, cửa hàng mở cửa và cuộc sống hàng ngày gần như không thay đổi. Phân tích của hãng tin Kyodo về lượng khán giả cho thấy người dân Aichi chiếm hơn một nửa số khán giả Nhật Bản tại một số địa điểm.
Điều trớ trêu xuất hiện vào đêm cuối. Lễ bế mạc thu hút lượng khán giả đông hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ngọn lửa ASIAD được thắp sáng.
Sau 2 tuần mà Asian Games dường như chỉ âm thầm tồn tại bên cạnh cuộc sống thường nhật, người Nagoya cuối cùng cũng kéo đến đông đảo để nói lời chia tay khi các cuộc tranh tài đã kết thúc.
Trên đường Pitch


