Thứ Hai, 27/04/2026

Bình luận bóng đá

Chuyện “thầy Nhô”

Chuyện “thầy Nhô”

Những khán giả yêu phim truyền hình Việt Nam hẳn sẽ không thể nào quên “Chuyện làng Nhô”, có tay thày giáo Trịnh Khả coi thường luật pháp, tự tạo ra những luật lệ riêng, muốn biến làng thành vương quốc của mình bằng những lý thuyết sai lệch, để rồi làng Nhô trở nên đại loạn. Bây giờ ở Madrid hình như đang có phần 2 của phim ấy, lần này mang tên “chuyện thày Nhô”, với Jose Mourinho đóng chính.

Malaga bị cấm dự Cúp châu Âu: Không phải cứ giàu nhanh là... tốt

Malaga bị cấm dự Cúp châu Âu: Không phải cứ giàu nhanh là... tốt

Khi UEFA ban hành Luật công bằng tài chính vào năm 2009 với mục tiêu tạo ra môi trường bóng đá châu Âu phát triển bền vững, tránh tình trạng nợ nần, các CLB làm bóng đá theo kiểu “giàu xổi” là đối tượng quan trọng nhất bị hướng tới. Malaga là một trong số đó, đội bóng Andalucia vừa bị tuyên phạt cấm tham dự Cúp châu Âu một mùa giải vì nợ lương cầu thủ và không thanh toán các khoản thuế đúng hạn.

Arsenal tạm leo lên thứ ba: Cái lý của sự... xấu xí

Arsenal tạm leo lên thứ ba: Cái lý của sự... xấu xí

Chơi không thật sự ấn tượng, thậm chí khá rời rạc, Arsenal vẫn giành chiến thắng tối thiểu bằng một quả penalty mà Theo Walcott kiếm được sau một pha ngã khá khéo léo (dù sao, đó vẫn là một quả 11 mét đúng luật). Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với thắng lợi áp đảo trước Reading tại Cúp Liên đoàn chỉ trước đó vài ngày.

Villa đang là người thừa ở Camp Nou

Villa đang là người thừa ở Camp Nou

Messi càng chơi hay bao nhiêu, sự nghi ngờ về phong độ của David Villa càng cao bấy nhiêu. Ở Barca, Villa dường như đang trở thành người thừa. Phải chăng, đó là dấu hiệu cho một cuộc chia tay vào cuối mùa giải? Một tháng qua, tên của David Villa không hiện lên trên bảng tỷ số. Chân sút 31 tuổi cảm thấy mình đang lạc lõng giữa đoàn tàu chiến thắng xứ Catalunya.

top-arrow
X