Derby Manchester vì Wesley Sneijder: M.U dùng "lá bài" Nani để chiêu mộ SneijderBáo chí Anh mấy ngày qua đang rộ lên tin tức M.U muốn đổi tiền vệ người Bồ Đào Nha Nani lấy ngôi sao của Inter, Wesley Sneijder. Nếu điều đó thành sự thật, đội bóng áo đỏ sẽ có hàng công đáng sợ nhất trong nhiều năm qua. 05/12/2012
Chelsea mời Grant không thành: Như một trò hề! 05/12/2012 Liverpool Chelsea Tất cả những gì diễn ra ở Chelsea trong hai tuần vừa qua đúng như một trò hề với những thay đổi đến chóng mặt của ông chủ người Nga vốn dĩ khá ngẫu hứng mỗi khi ra quyết định.
Hàng công Man Utd: Welbeck phải biết chờ đợi như Chicharito 05/12/2012 Manchester United Vòng bảng Champions League đã kết thúc đối với M.U từ lượt trận thứ tư, và trận đấu với Cluj đêm nay chỉ còn mang tính chất thủ tục. Đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ dự bị thể hiện mình, trong đó có Danny Welbeck. Thời gian gần đây, hàng công vẫn tiếp tục là sự sống của M.U. Trong khi hàng phòng ngự tỏ ra rất lỏng lẻo, liên tục để thủng lưới, thì chính việc hàng công vẫn đang vận hành tương đối hiệu quả đã giúp họ lội ngược dòng hết trận này đến trận khác, qua đó đứng đầu ở Premier League và đứng
Hàng thủ làm hại các "đại gia" Anh tại Champions League 04/12/2012 Chelsea có thể sẽ là đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại khỏi Champions League khi lượt trận cuối cùng kết thúc, nhưng họ không phải là đại diện duy nhất của Premier League gặp khó khăn ở châu Âu mùa này. Manchester City cũng đã bị loại, làm tổn hại nghiêm trọng uy tín của giải Ngoại hạng ở giải đấu danh giá nhất châu lục.
Real Madrid: "Đánh nhau" xong, Jose Mourinho phải ra đi 04/12/2012 Barcelona Đã không có động thái xoa dịu như người ta tưởng, và cho dù Real Madrid vừa đánh bại Atletico rất ấn tượng trong trận derby thủ đô, Florentino Perez vẫn thờ ơ với Jose Mourinho. Một kế hoạch đang được thực hiện, và hợp đồng giữa Mourinho với Real sẽ chấm dứt vào 30/6/2013 dù có hay không có danh hiệu Champions League.
Mesut Oezil: Càng bị Mourinho phạt nặng, càng đá như 'lên đồng' 04/12/2012 Một mùa giải kì lạ của Mesut Oezil. Khi nhận được sự kỳ vọng cao nhất, tiền vệ người Đức lại chơi với phong độ nhạt nhòa. Khi niềm tin vào anh bị rạn nứt, ngay lập tức Oezil chơi như lên đồng. Đã hơn một lần trong mùa giải này, tiền vệ người Đức thể hiện sự phập phù đến khó hiểu.
Man City hãy coi chừng: Sir Alex lại chơi bài tâm lý chiến 04/12/2012 Man City Champions League đã hết hy vọng rồi thì phải cố mà bấu víu vào Europa League chứ đừng buông xuôi, đó là những gì Sir Alex nhắn nhủ người đồng nghiệp Roberto Mancini trước khi Man City làm khách trên sân Dortmund. Thêm một lần nữa, chiến lược gia lão làng này lại sử dụng bài tâm lý chiến trước trận cầu quyết định vào cuối tuần này.
Cris Ronaldo còn nhiều... điểm dở! 04/12/2012 Không phải nói nhiều về các ưu điểm của siêu sao Cristiano Ronaldo. Điều đáng bàn ở đây: phải chăng Ronaldo cũng chính là một nhược điểm trong đội hình và lối chơi của Real Madrid?
Nếu đến Real, Bale đá ở đâu? 04/12/2012 Những ngôi sao lớn luôn cần một sân khấu đủ lớn để tỏa sáng và Gareth Bale cũng không phải là ngoại lệ. Lần đầu tiên tiền vệ người xứ Wales thể hiện rõ ý định rời Tottenham, và đích ngắm của anh chính là Real Madrid. Bale sẽ đi theo con đường của người đàn anh Luka Modric?
Arsenal khủng hoảng: Vẫn chỉ tại thói "con buôn" 04/12/2012 Arsenal Nếu Wenger thực sự có 70 triệu bảng để chi tiêu, bạn có biết ai sẽ là tiền đạo dẫn dắt hàng công của Arsenal? Đó là Robin van Persie. Chân sút người Hà Lan sẽ không bao giờ rời Emirates và háo hức đến với M.U đến thế nếu biết rằng đội bóng sẵn sàng một ngân quỹ dồi dào để đầu tư mạnh tay trong mùa hè.
Chuyện Arsenal: Còn vương vấn gì nữa, Walcott! 04/12/2012 Arsenal Sau khi van Persie rời Arsenal mùa hè vừa rồi, Theo Walcott, dù mới 23 tuổi, đã trở thành cầu thủ kỳ cựu nhất trong đội hình chính thức tại Emirates. Tới Arsenal từ năm 17 tuổi với rất nhiều hy vọng, nhưng rồi Walcott cũng đã trải qua những năm tháng trắng tay kéo dài không biết bao giờ mới chấm dứt. Trong khi nhiều CĐV áo đỏ không ưa anh vì cựu cầu thủ Southampton đòi tăng lương và đe dọa ra đi, có thể hiểu được tâm tình của Walcott lúc này.
Quả bóng vàng 2012: Nếu Ronaldo chiến thắng, chẳng có gì đáng cười! 04/12/2012 Khi nói đến Quả bóng vàng FIFA 2012, người ta thường nhắc ngay đến Lionel Messi. Không một cầu thủ nào trên thế giới ghi bàn “hoành tráng” như Messi. Ở bất kỳ giải đấu nào Messi tham dự, anh đều để lại rất, rất nhiều bàn thắng. Việc Messi ghi bàn từ trận này sang trận khác như thói quen bình thường trong cuộc sống. Một trận Messi không ghi bàn, đó có thể là cả một câu chuyện dài với báo chí.
Hướng tới derby Manchester: Gương mặt nào cho Man City? 04/12/2012 Man City 6-1. Đó là tỷ số làm nên dấu ấn của cả một mùa giải. Cũng từ chiến thắng hủy diệt ấy mà người ta ví von Man City đồng nghĩa với “kinh doanh”.
Ô hay, Mourinho đâu có làm gì sai?! 04/12/2012 Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay BLĐ Real Madrid, trong đó có Chủ tịch Florentino Perez, đã cạn kiệt sức chịu đựng đối với Jose Mourinho, cho rằng HLV người Bồ đã hủy hoại hình ảnh của Real Madrid. Sự thực có phải như thế?
Barca thời Vilanova: Messi và những họng súng trong tay áo 04/12/2012 Barcelona Barcelona đang khởi đầu triều đại Tito Vilanova một cách không thể tuyệt vời hơn, đặc biệt là tại La Liga. Không thể phủ nhận sự thăng hoa của Messi góp công lớn trong thành công đó, tuy nhiên điểm nhấn lớn nhất phải là những “họng súng trong tay áo” của Tito.
Kaka là thất bại lớn nhất của Mourinho mùa này? 03/12/2012 Năm 2009, Real Madrid đã bỏ ra 68,5 triệu euro, số tiền kỷ lục khi đó, để bổ sung Kaka vào dàn sao của họ. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil từ chỗ được coi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới giờ thậm chí còn không có chỗ trên ghế dự bị của Mourinho. Nhiều người coi Kaka là một thất bại của Real Madrid, nhưng đó có lẽ không phải là lỗi của anh.
Man Utd: Những câu hỏi lớn trước Giáng sinh 03/12/2012 Manchester United M.U đã củng cố vị trí đầu bảng của họ ở Premier League với một chiến thắng nhọc nhằn nữa trước Reading vào cuối tuần. Đội bóng áo đỏ lội ngược dòng thắng lại 4-3, và với Manchester City lẫn Chelsea đề mất điểm, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã đảm bảo khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng. Nhưng có lẽ các CĐV áo đỏ chưa thể hài lòng với nhiều câu hỏi lớn còn ám ảnh sau một khởi đầu đầy biến cố ở mùa này và giai đoạn nước rút Giáng sinh đang đến gần.