Chủ Nhật, 03/05/2026

Bình luận bóng đá

Số phận đang bỏ rơi Milan?

Số phận đang bỏ rơi Milan?

Nhìn về hình thức thì có vẻ như thế. Chỉ trong 3 tuần của tháng Ba, Milan đã như một con sông mùa hạn hán, khi niềm vui ngày càng ít đi và những nỗi âu lo đang bắt đầu di căn ăn dần các tế bào lạc quan và hy vọng cho Scudetto của các tifosi. Những dấu hiệu sa sút đầu tiên đã thấy kể từ tháng Hai, nhưng mọi điều trở nên rõ ràng sau trận đấu (không thắng, không ghi bàn) ở White Hart Lane.

Cuộc đua giành chức vô địch: Chờ tháng Tư bão táp!

Cuộc đua giành chức vô địch: Chờ tháng Tư bão táp!

Trên lý thuyết, rất nhiều người sẽ chờ đợi chiếc vương miện Premier League được quyết định ở Emirates, khi Arsenal đối đầu M.U, hoặc ngay sau đó là trận thư hùng Man Utd – Chelsea ở vòng 36. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nhiều khả năng mọi thứ sẽ lập tức ngã ngũ ngay trong tháng 4, khi Quỷ đỏ thành Manchester chạm trán The Blues ở Champions League, trong khi The Gunners cũng đá 2 trận liên tiếp với Liverpool và Tottenham.

Sau vòng 30 Premier League: Vừng ơi, mở ra!

Sau vòng 30 Premier League: Vừng ơi, mở ra!

Cứ như trong câu chuyện thần thoại, từ chỗ bít bùng, bế tắc, Chelsea bất ngờ tìm được câu thần chú “vừng ơi, mở ra”. Cánh cửa dẫn tới con chiến thắng tưởng như đã khép chặt thì bây giờ lại hé mỏ. Tất nhiên, tận dụng được hay không còn phụ thuộc vào những bước đi tiếp theo. Song ít ra The Blues cũng đã thấy tia sáng để mà hy vọng.

Barcelona: Khi các cỗ máy quên cách săn bàn

Barcelona: Khi các cỗ máy quên cách săn bàn

Chuyện gì xảy ra với những họng súng laser của Barca? Barca vẫn thắng, nhưng nhìn các mũi tấn công của Pep, có thể thấy là dù đã rất nỗ lực nhưng họ vẫn có phần bất lực trong việc sớm kết liễu được đối phương. Các chân sút mệt mỏi rồi chăng, hay chỉ là một khoảng dừng ngắn của họ trước khi phát hỏa trở lại?

top-arrow
X