Liverpool: Đêm trường tối tăm hay bình minh ló rạng(Bongda24h) - Ngày mai trời lại sáng. Đó là câu nói cửa miệng của những người luôn lạc quan trước những khó khăn, thách thức trước mặt. Liverpool cũng vậy, họ đã trải qua biết bao sóng gió kể từ đầu mùa giải khi liên tục để hòa và thua một cách đầy thất vọng. Tưởng chừng như mặt trời mới đã ló rạng ở đằng đông sân Anfield sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp tại Premier League. Nhưng xem ra, phía trước vẫn là màn đêm đen dày đặc mà thầy trò HLV Roy Hodgson chưa biết đến bao giờ mới thoát ra đ 17/11/2010
Chấn thương dài hạn của John Terry: Lời cảnh báo khẩn cấp cho Chelsea 16/11/2010 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu mùa của đội bóng thành London đã chính thức khép lại sau trận thua mất mặt trước đàn em Sunderland ngay tại thánh địa "bất khả xâm phạm" Stamford Bridge. Giờ đây, Chelsea thừa hiểu họ cần phải tỉnh táo ngay tức thì và chứ không được phép tiếp tục "ảo tưởng" về năng lực bản thân nếu còn muốn bảo vệ vị trí số 1. T
Chelsea: Khi vị thần gục ngã 16/11/2010 Liverpool Chelsea (Bongda24h) - Chelsea thua. Dù ngạc nhiên nhưng chẳng có gì lạ lẫm cả bởi dẫu họ đang chễm chệ trên ngôi đầu với sức mạnh của một vị thần trong truyện cổ Hi Lạp thì cũng phải có lúc gục ngã. Thế nhưng cái cách mà họ để một đội bóng xếp vào hàng "chiếu dưới" như Sunderland đánh bại mới là điều người ta đáng phải suy nghĩ.
ĐT Italia triệu tập đội hình: Thêm một Oriundi nữa 16/11/2010 ĐT Italia Bao năm qua, dư luận Italia nhìn chung chỉ ủng hộ những cầu thủ bản địa khoác áo Tuyển, nhưng nay thì điều đó đã thay đổi, vì tình thế không cho phép họ “sĩ diện hão” nữa!
Cuộc đua song mã Real Madrid - Barcelona: Khoảnh khắc của sự thật 16/11/2010 Barcelona Có 2 điều không thể phủ nhận: Thứ nhất, giải đấu chính thức chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Real và Barca; thứ hai, thời vận để thầy trò HLV Guardiola vượt lên trên đại kình địch Real Madrid chưa đến.
Sau vòng 12 Serie A: Sự khẳng định của màu đỏ - đen 16/11/2010 (Bongda24h) - Đó chưa phải là sự khẳng định của một đế chế đã trở lại, nhưng ở thành Milan lúc này, màu đỏ -đen đang dần lấn át màu xanh- đen. Một sự trở lại tuyệt vời của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Allegri.
Sau vòng 13 Premier League: Thôi đừng chiêm bao 16/11/2010 Từ Anfield tới Stamford Bridge, Chelsea trải qua 7 ngày bi kịch. Cái bi không phải chỉ vì khoảng cách bị rút ngắn xuống còn 2 điểm mà tệ hơn vì qua những thảm bại, người ta thấy nản lòng khi nghĩ đến tương lai của The Blues. Đó sẽ là tương lai màu xám nếu ngay từ bây giờ, Ancelotti và nhất là Abramovich không thôi tự huyễn hoặc rằng màu xanh vẫn đang bao trùm Stamford Bridge.
Premier League vòng 13: Con số ma quỉ ám ảnh các đại gia 15/11/2010 (Bongda24h) - 13 là con số ma quỉ đối với các quốc gia phương Tây, nó tượng trưng cho quỉ dữ và người ta tin rằng nếu làm việc gì có liên quan đến con số 13 sẽ không gặp may mắn. Có lẽ điều đó đúng, nhưng chỉ là với đa số các đại gia tại Premier League khi hai đội bóng thành Manchester chấp nhận chia điểm, còn Chelsea và Liverpool bại trận một cách thảm hại và toàn diện. Chỉ có Arsenal là vớt vát lại thể diện cho các đại gia bằng một chiến thắng khó nhọc.
Liverpool thua trở lại: Lời nguyền Stoke 15/11/2010 Liverpool Đầu tiên là chức vô địch Premier League, rồi chiếc vé dự Champions League, và giờ đây là kết thúc cay đắng của hy vọng hồi sinh vừa nhen nhóm, Liverpool đã mất tất cả ở Britannia.
ĐT Anh: Trẻ hóa cho tương lai 15/11/2010 ĐT Anh 6 năm trước, người ta gọi những Lampard, Gerard, Rooney là một Thế hệ Vàng của bóng đá Anh. Đấy là khi họ cùng nhau tham dự EURO 2004 và tỏa sáng. Nhưng 6 năm đã trôi qua, Thế hệ Vàng ấy hầu hết đã già nhưng chiến quả thu về trong màu áo Tam Sư vẫn chỉ là con số 0. Thế cho nên, đã tới lúc phải thay đổi.
Dư âm vòng 13 Premier League: Thất vọng Manchester! 15/11/2010 Chưa lâu lắm, trung tâm bóng đá Anh còn nằm ở Manchester, với M.U 3 mùa liên tiếp vô địch Premiership. Bây giờ, có thêm cả gã nhà giàu Man City, thành Manchester vẫn phải sống trong sợ hãi, trước thách thức ghê gớm từ London.
Chelsea: Không cần Lampard? 14/11/2010 Liverpool Chelsea Hôm qua, HLV Carlo Ancelotti đã chính thức xác nhận thông tin rằng Frank Lampard sẽ vắng mặt trong hai hoặc ba tuần nữa, dù trước đó nhiều CĐV áo xanh đã hy vọng anh có thể trở lại trong trận gặp Sunderland tối nay. Như vậy, Lampard đã vắng mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea suốt từ tháng 8, bỏ lỡ tất cả 14 trận của đội chủ sân Stamford Bridge trên mọi mặt trận. Nhiều người có thể cho rằng đây là vận rủi của cả tuyển thủ Anh và Chelsea, nhưng thật ra, sự vắng mặt của Lampard cũng mang đến
Derby thành Milan: Ngọn lửa trên băng 14/11/2010 Thành Milan và cả Italia đang sôi sục trước cuộc chiến giữa hai người anh em, AC Milan và Inter. Trận derby della Madonnina lần thứ 274 trong lịch sử. Cuộc chiến mà danh dự và niềm kiêu hãnh luôn được đặt lên hàng đầu, không chỉ là ngọn lửa hâm nóng cho mùa đông lạnh giá, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của hai huấn luyện viên Rafael Benitez và Massimiliano Allegri, cũng như quyết định đến cuộc đua tranh Scudetto.
Real Madrid và Barcelona ở Champions League: Hai bộ mặt 13/11/2010 Barcelona Real Madrid và Barcelona, hai ứng cử viên hàng đầu cho trận chung kết tại Wembley vào tháng 5, đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau ở vòng bảng Champions League mùa này.
Man City: Cần Mourinho, không phải Dzeko 13/11/2010 Man City Man City của Mancini đang tỏ ra quyết tâm theo đuổi chân sút Edin Dzeko của Wolfsburg. Nhưng người mà giới chủ Ả rập cần nhất để giúp đội bóng trở thành thế lực đáng sợ ở Anh và châu Âu không phải là một chân sút đẳng cấp cao mà là một HLV đủ tài năng, tiếng tăm và uy tín.
Ngày mai, derby thành Milan: Inter đang nhớ Ibra? 13/11/2010 Samuel Eto’o vẫn đang chơi quá hay và ghi bàn đều đặn, nhưng hàng tấn công của Inter đang là một trong những hàng công kém hiệu quả nhất ở Serie A thời điểm này. Giữa lúc vấn đề bàn thắng trở nên nhức nhối, họ lại phải đối mặt với Ibrahimovic, chân sút từng là cỗ máy ghi bàn cho chính họ cách đây chưa lâu.
Phải chăng chiếc áo số 4 của Man Utd bị "quỷ ám"? 12/11/2010 Manchester United (Bongda24h) - Đột nhiên ngẫm lại về những "số 4" trong một thập kỉ vừa qua của Manchester United, tôi lại cảm thấy có cái gì đó thật kì lạ. Hết Veron, Heinze rồi đến Hargreaves, họ đều là những cầu thủ tài năng có thừa và ai cũng phải công nhận, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể ở lâu tại Old tralford vì những nguyên nhân khác nhau. Phải chăng chiếc áo số 4 đ