Đội tuyển TBN: Del Bosque trong tâm bão Không hề xuất hiện cảm giác gọi là "như trút được gánh nặng" với Del Bosque sau trận thắng 2-0 trước Honduras. Thậm chí là ngược lại. Sau trận ấy, đã có cả một cơn mưa những lời chỉ trích trút xuống đầu "Ngài râu kẽm" vì "tội" dám phá hỏng cả tiqui-taca với những sắp xếp khá lạ lẫm. Trong những ngày qua, Del Bosque đã phải trả lời kh&oci 24/06/2010
Hàng công tuyển Anh: Chuyện gì đang xảy ra với Rooney? 23/06/2010 Trước giờ khai cuộc World Cup, Wayne Rooney là một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất ở Nam Phi. Nhưng tính đến thời điểm này, anh là người gây thất vọng nhất.
ĐT Tây Ban Nha: Những thay đổi cần thiết 23/06/2010 ĐT Tây Ban Nha Tây Ban Nha đã có chiến thắng đầu tiên tại VCK World Cup 2010, sau khi dễ dàng vượt qua Honduras với tỷ số 2-0 trong trận đấu hôm qua. Họ thắng một phần nhờ những đổi thay mạnh dạn của HLV Del Bosque.
Bồ Đào Nha: Lộ mặt kẻ hủy diệt 23/06/2010 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha đã thay đổi để tìm đường sống, C.Ronaldo cũng chơi điên cuồng để rồi có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG sau 16 tháng. Những nỗ lực không mệt mỏi của Bồ Đào Nha đã được đền đáp...
Kaka: Thiên đường nào cho đôi cánh trắng… 22/06/2010 Không có gì khó hiểu khi Kaka được chờ đợi sẽ tỏa sáng như một số 10 đúng nghĩa ở World Cup lần này, một số 10 hiếm hoi trong một thế giới bóng đá ngày càng thực dụng. Hai trận đấu có thể chưa nhiều để nói rằng anh đã thất bại. Nhưng dường như nó đã quá đủ để người ta nói về một cái chết lâm sàng của con thiên nga. Kaka đang sa sút? Đ&uacut
ĐT Italia vẫn không thắng: Thôi, về đi! 22/06/2010 ĐT Italia Không thắng trong 2 lượt trận đầu, bị đội bóng được đánh giá yếu nhất kỳ World Cup này cầm hòa, chỉ ghi bàn từ một quả phạt đền do sai lầm ngớ ngẩn của hậu vệ đối phương. Có thể bào chữa gì cho nhà ĐKVĐ thế giới nữa đây?
ĐT Pháp: Gánh xiếc lưu động 22/06/2010 ĐT Pháp Nhà hài kịch vĩ đại Molière có sống lại bây giờ cũng chẳng thể sáng tác nổi một tác phẩm “cười ra nước mắt” như những gì đang diễn ra tại ĐT Pháp, nơi giống một gánh xiếc lưu động hơn là bộ mặt của một nền bóng đá.
Cục diện 4 bảng (A, B, C, D) trước thời khắc quyết định 21/06/2010 (Bongda24h) - Sau 2 lượt trận đầu tiên, tình hình ở 4 bảng A, B, C và D vẫn hết sức phức tạp khi chưa có một đội nào phải sớm chia tay giải và những tấm vé lọt vào vòng 1/8 cũng chưa chính thức trở thành quyền sở hữu của bất cứ một đội nào. Cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả.
Tây Ban Nha - thay đổi hay là chết: Đã tới lúc rồi, Cesc! 21/06/2010 ĐT Tây Ban Nha Yêu cầu cần phải có những sự thay đổi cả về cách sắp xếp đội hình lẫn cách tổ chức nhân sự với TBN đã mở ra một cơ hội lớn để Cesc Fabregas có mặt trong đội hình xuất phát của "La Seleccion". Không phải vì có người bị chấn thương. Không phải vì trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục. Lần đầu tiên, Cesc Fabregas được xếp đá chính ở đội tuyển TBN vì người ta thực sự cần anh cho chiến thắng. Nắm lấy cơ hội này đi, Cesc!
ĐT Anh: Hãy để Joe Cole ra sân 21/06/2010 ĐT Anh Sự vắng mặt đáng nhớ nhất của tuyển Anh ở World Cup lần này chính là Joe Cole. HLV Fabio Capello đã không sử dụng anh trong cả hai trận đầu tiên của họ tại vòng bảng. Trước đó, Cole thường xuyên vắng mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea trong suốt mùa giải vừa qua, nhường chỗ cho Florent Malouda, vì chấn thương và các vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, ngay trước khi lên đường
Sơ đồ chiến thuật của Tây Ban Nha: Chỉ là tên gọi 21/06/2010 ĐT Tây Ban Nha Sơ đồ 4-1-4-1 được HLV Del Bosque (Tây Ban Nha) sử dụng trong trận đấu gặp Thụy Sỹ. Nhưng cấu trúc đó đã thất bại và khiến Bò tót bị dồn vào thế khó.
Câu chuyện của Bồ Đào Nha: Lớn lên thôi, Ronaldo? 21/06/2010 Bồ Đào Nha Ngày mới đặt chân đến Old Trafford, Ronaldo được ví như cánh chim lạ. Anh mất khoảng 5 năm để từ một cầu thủ tiềm năng leo lên hàng ngôi sao. Nhưng bây giờ, từ vị thế ngôi sao đang có, Ronaldo sẽ mất bao lâu nữa để vươn lên thành một huyền thoại?
Bồ Đào Nha – CHDCND Triều Tiên: "Vỡ òa" trong cơn mưa 21/06/2010 Bồ Đào Nha (Bongda24h) – Mọi sức ép và sự chỉ trích sẽ nhanh chóng quá đi, nhường chỗ cho niềm tin chiến thắng trong trận cầu mưa bàn thắng. Đó chính là những gì ĐT Bồ Đào Nha mong đợi ở cuộc chạm trán CHDCND Triều Tiên. Dù rằng đối thủ đến từ châu Á đã làm không ít người ngạc nhiên sau ngày ra quân, nhưng có lẽ, cuộc phiêu lưu của họ
Italia không biết thắng: Cái giá của sự bảo thủ 21/06/2010 Những cái đầu cúi gằm rời sân Mbombela trong nỗi thất vọng cùng cực, với chỉ 2 điểm sau 2 lượt trận, Italia đang thể hiện một bộ mặt vô hồn và cũng đánh mất bản lĩnh của một đội bóng từng đăng quang cách đây 4 năm.
Didier Drogba: Trách nhiệm thủ lĩnh 20/06/2010 Bồ Đào Nha đã vượt qua vòng loại mà không cần đến sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo, Brazil dưới thời Dunga là đội bóng dựa nhiều vào sức mạnh tập thể chứ không phải một ngôi sao. CHDCND Triều Tiên làm nên điều thần kỳ ở vòng loại bởi một hàng phòng ngự boongke. Ở bảng đấu này, Bờ Biển Ngà là một trường hợp hoàn toàn khác. Nếu thiếu Didier Dr
World Cup 2010: Quá hiếm những Maicon... 20/06/2010 4 đội vô địch World Cup gần đây nhất đều dựa vào các hậu vệ cánh có khả năng tấn công tuyệt vời, nhưng có vẻ như những thay đổi chiến thuật đang diễn ra tại Nam Phi.
Wayne Rooney: Sự tuyệt vọng của người Anh 20/06/2010 Một con số thống kê mà Wayne Rooney chắc chắn đang muốn thay đổi là việc tính đến giờ, anh đã phải nhận nhiều thẻ đỏ hơn số bàn ghi được ở các kỳ World Cup. Còn một điểm tối khác trong bản thành tích của tiền đạo được kỳ vọng nhiều nhất nước Anh tại những giải đấu lớn: Rooney chưa ghi lấy nổi một bàn nào ở các giải quốc tế cho tuyển Anh kể từ khi sút tung lưới Croatia ở vòng bảng Euro 2