Thứ Tư, 06/05/2026

Bình luận bóng đá

Atletico, đội bóng gây thất vọng nhất: Một thế hệ mất mát

Atletico, đội bóng gây thất vọng nhất: Một thế hệ mất mát

Đêm Noel này, đài Canal + sẽ có một chương trình đặc biệt "kỷ niệm" 10 năm sau ngày scandal gian lận và tham ô ở Atletico bị phanh phui dẫn tới việc Atletico bị xuống hạng vào cuối mùa. Sự kiện ấy cũng là sự khởi đầu cho một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng, với tròn 10 năm không danh hiệu đỉnh cao. Với những gì Atletico đã và đang thể hiện, kh&oci

Messi thâu tóm các danh hiệu cá nhân 2009: Bay qua cầu vồng

Messi thâu tóm các danh hiệu cá nhân 2009: Bay qua cầu vồng

Messi chưa phải là một thi sĩ bóng đá, nhưng anh đang trên đường trở thành một người như vậy, Messi chưa thể trở thành vĩ đại nhưng anh vẫn cứ bước đi với một tốc độ tuyệt diệu và dành tất cả những danh hiệu cá nhân cao quý nhất về cho mình. Vẫn còn thiếu một World Cup, nhưng những gì anh có được là những bước chạy đà hoàn hảo nhất cho một ông vua mới ra đời. M&atilde

Đội hình tiêu biểu vòng 18 Premiership: "Đại gia" lẩn trốn!

Đội hình tiêu biểu vòng 18 Premiership: "Đại gia" lẩn trốn!

(Bongda24h) - Đây là một tuần đấu đáng thất vọng đối với các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh. Trong số 4 cái tên luôn được nhắc đến như những "đại gia", thì chỉ có Arsenal là để lại một chút dư vị nho nhỏ với cái tên Abou Diaby trong danh sách 11 cầu thủ nổi bật của tuần.

Tân HLV Man City: Chờ đợi gì ở Mancini?

Tân HLV Man City: Chờ đợi gì ở Mancini?

Roberto Mancini là một nhân vật bóng đá đặc biệt, lớn lên là một kỳ tài, đá trận đầu tiên ở Serie A năm 16 tuổi và tiếp tục chơi mọi trận trong mùa giải đó. Có lẽ chính vì vậy mà một năm sau, ông bỏ qua những quyền lực lớn của bóng đá Ý để gia nhập Sampdoria lúc đó đang lên như diều. Trong 8 năm, Mancini cùng Gianluca Vialli tạo th&agr

Chelsea vô địch mùa đông: Dù sao, Chelsea vẫn lên đỉnh

Chelsea vô địch mùa đông: Dù sao, Chelsea vẫn lên đỉnh

Với 4 điểm nhiều hơn kình địch M.U khi lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu nữa, Chelsea đã chính thức trở thành nhà vô địch mùa đông của Premier League. Nhưng cái cách họ giành được danh hiệu không chính thức này chưa thực sự quá thuyết phục.

Bình luận vòng 18 Premier League: "Đại gia" lộ mặt thật

Bình luận vòng 18 Premier League: "Đại gia" lộ mặt thật

Sẽ có nhiều người gọi những gì đã diễn ra tại vòng 18 với hai từ “cú sốc”. Nhưng không phải. Đó chỉ là một vòng đấu mà hàng loạt những tấm mặt nạ hào nhoáng bị rơi ra vì người ta không còn đủ sức giữ nó. Họ bị buộc phải lộ bộ mặt thật của mình.

Juventus thua trận thứ 3 liên tiếp:  Cơn đau không có điểm dừng

Juventus thua trận thứ 3 liên tiếp: Cơn đau không có điểm dừng

(Bongda24h) - Năm 2009 khép lại với Juventus bằng 1 thất bại. Nhưng tệ hại hơn, Lão phu nhân đón năm Giáng sinh và Năm mới với trận thua thứ 13 của năm cũ trong khi cú ngã bất ngờ trước Catania là thất bại thứ 5 trong 6 trận liên tiếp gần đây của thày trò Ciro Ferrara.

M.U sau cú ngã ở Craven Cottage: Không thể đứng ngoài TTCN mùa Đông

M.U sau cú ngã ở Craven Cottage: Không thể đứng ngoài TTCN mùa Đông

5 trận thua sau 18 vòng! Lối chơi nhạt nhòa, thiếu hiệu quả. Chấn thương tàn phá đội hình. Những trụ cột liên tiếp đánh mất phong độ trong khi các tài năng trẻ thiếu sự ổn định. Rõ ràng, niềm tin mà các fan dành cho Quỷ đỏ đang bị thử thách dữ dội nhất.

Real Madrid hủy diệt Zaragoza: Barca ăn sáu, ta thắng... sáu-không!

Real Madrid hủy diệt Zaragoza: Barca ăn sáu, ta thắng... sáu-không!

Real Zaragoza quả thật là quá yếu, nhưng điều đó không ngăn được các CĐV của Real Madrid cảm thấy phấn khích sau trận thắng có tỉ số như một sét tennis của đội nhà trước trước tân binh của Liga. Thực sự, mọi thứ liên quan tới trận đấu ấy đều hoàn hảo. Hàng thủ "sạch sẽ" trong ngày đầu không Pepe. Hàng tiền vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh chặn và p

Man City sa thải Hughes, bổ nhiệm Mancini: Lầm người, lầm chỗ, lầm thời điểm

Man City sa thải Hughes, bổ nhiệm Mancini: Lầm người, lầm chỗ, lầm thời điểm

Từ thời khắc Sheik Mansour và những đồng nghiệp Abu Dhabi của ông mua lại Manchester City và đổ tiền vào đó năm ngoái, Mark Hughes đã bị nhiều người coi là một HLV không thích hợp, lầm người, lầm chỗ và lầm thời điểm. Do đó, không mấy người ngạc nhiên khi chiến lược gia người xứ Wales nhận quyết định thôi việc tối ngày 19/12.

top-arrow
X