Thứ Bảy, 27/06/2026
Zalo

ĐT Argentina: Tìm một “Redondo” cho Albiceleste

Thứ Sáu 15/07/2011 14:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Batista đã đặt niềm tin vào Gago, và thật ngạc nhiên là anh chơi hay đến thế ở tuyến giữa Argentina trận gặp Costa Rica. Khi dường như chẳng ai tin anh nữa, Gago lại được trao cơ hội và anh đã biết cách nắm giữ nó. Batista mong, và anh cũng mong, rằng sau 90 phút ấn tượng tại Copa vừa rồi, anh sẽ tìm lại được chính mình. Không, anh phải vươn lên một tầm cao khác.

Chàng trai với vẻ bề ngoài lãng tử và mái tóc dài ấy từng được mệnh danh là truyền nhân của Redondo, một nghệ sĩ hiếm hoi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Từ Boca Juniors đến Real Madrid, Gago cũng mang theo cả hy vọng rằng anh sẽ mặc vừa chiếc áo số 5 huyền thoại mà người tiền bối để lại. Nhưng đến giờ, khi đã ở tuổi 25, anh thường mang đến những tiếng thở dài, cả trong sắc áo CLB lẫn ĐTQG. Gago chưa bao giờ được thừa nhận như một gương mặt then chốt ở Bernabeu, anh cũng luôn phải sống trong ranh giới “tồn tại hay không tồn tại” ở Albiceleste. Gago có tiềm năng để trở thành Redondo thứ hai, nhưng còn rất xa mới đạt đến trình độ như Redondo thởu trước. Gago sở hữu những phẩm chất của một người có khả năng tổ chức tuyến giữa xuất sắc, tham gia phòng thủ cũng không tồi, nhưng chưa bao giờ tỏ ra ổn định lâu dài ở Real trừ Liga mùa bóng 07-08. Đâu là lí do?

Gago đang chơi cực kỳ thành công tại Copa America 2011

Dù Gago hay sử dụng óc phán đoán khi chơi bóng và cũng là mẫu thích điều khiển đối thủ bằng cái đầu hơn là cơ bắp, nhưng vì thể lực không tốt, anh chấn thương quá nhiều cũng như chưa bao giờ tỏ ra đủ mạnh mẽ sau những lần trở lại. Để trở thành một “số 5” kinh điển, anh còn phải tiến bộ nhiều mặt, đặc biệt trong khâu thu hồi bóng lẫn giữ bóng chiến thuật. Có thể anh cũng thông minh như Redondo, nhưng chưa biến trí tuệ đó thành dạng uy lực như một ông hoàng ở khu trung tuyến được. Nếu cả một mùa giải vừa qua, hết chấn thương dây chằng lẫn rách cơ khiến Gago phải ngồi ngoài nhiều hơn thi đấu như thế, thì tương lai của anh là một dấu hỏi lớn, nếu Batista không chiếu cố đến anh và bỗng dưng, anh chơi hay đến vậy.

Tìm lại mình từ Copa?

Một tia sáng lóe lên ở Copa lần này: Màn trình diễn thuyết phục của Gago ở trận gặp Costa Rica. Với một người không đá thường xuyên ở CLB như anh, những pha chạm bóng mềm mại, di chuyển khôn khéo, là trạm trung chuyển của các đường đan bóng và là nhân vật chính giúp Argentina uyển chuyển hơn nhiều trong triển khai tấn công. Batista đã thay đổi đội hình chiến thuật Argentina phù hợp hơn trong trận tiếp Costa Rica, và Gago đã kết hợp rất nhịp nhàng với Mascherano trong việc tạo ra liên kết mạch lạc giữa các tuyến. Anh đã chứng tỏ rằng mình vượt trội hơn Banega và Cambiasso trong việc cầm nhịp trận đấu, nếu cứ duy trì phong độ như thế, Gago đúng là người Albiceleste cần.

Argentina chưa bao giờ thiếu những tiền vệ thủ siêu đẳng, những “số 5” luôn nằm trong top những tay đánh chặn hàng đầu thế giới như Simeone, Almeyda, Cambiasso Mascherano nhưng Redondo luôn là một ngoại lệ trong số đó. Gago giống Redondo nhất, nhưng chỉ như một “phiên bản” đời đầu của Redondo, anh chưa duy trì được khả năng chơi bóng đỉnh cao trong một thời gian dài. Trong màu áo Albiceleste, Gago cũng ít được tin tưởng, phần vì anh đá thất thường, phần vì quan niệm các HLV trong việc xây dựng tuyến giữa cho Argentina khác nhau. Bielsa trọng dụng Riquelme, Maradona thậm chí chỉ cần mỗi Mascherano ở giữa là đủ, Batista ban đầu luôn tung ra bộ ba tiền vệ trung tâm ít chất sáng tạo, đến khi đội bóng bế tắc, Gago mới được đoái hoài.

Chính xác thì Batista chưa ruồng bỏ Gago bao giờ, những trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt Argentina, Gago đã được gọi. Nhưng những chấn thương rồi đã tước mất dịp đóng góp của Gago sau đó. Giờ thì anh sẽ được thi thố, được đóng vai trò như một chân chuyền, một thủ lĩnh đúng nghĩa trong đội. Những “số 5” giỏi thì Albiceleste có thừa, nhưng một “số 5” như Redondo, có thể đạo diễn lối chơi cho toàn đội thì lại là điều họ thiếu. Chỗ trống ấy, anh lấp nổi không, Gago?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Ousmane Dembele: Đương kim Quả bóng Vàng là phải thế!

Từ một tài năng lỡ dở, luôn bị ám ảnh bởi chấn thương và sự thiếu ổn định, Ousmane Dembele đã hóa thành cơn cuồng phong của bóng đá thế giới. Sau những thành công rực rỡ ở cấp câu lạc bộ, Dembele đang thắp sáng hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.

Đức cần soi lại mình qua “chiếc gương” Ecuador

Đức cần soi lại mình qua “chiếc gương” Ecuador

Đức cần soi lại mình qua “chiếc gương” Ecuador

Có những thất bại đến đúng lúc để ngăn một đội bóng ngủ quên trong chiến thắng. Trận thua trước Ecuador không khiến tuyển Đức mất đi ngôi đầu bảng, nhưng lại phơi bày những vết nứt sau vẻ ngoài hoàn hảo của Die Mannschaft. Trước khi bước vào vòng knock-out khắc nghiệt, thầy trò Julian Nagelsmann có lẽ cần soi lại chính mình qua “chiếc gương” Ecuador.

Vinicius Junior: Cơn lốc giữa mùa hè Bắc Mỹ

Vinicius Junior: Cơn lốc giữa mùa hè Bắc Mỹ

Vinicius Junior: Cơn lốc giữa mùa hè Bắc Mỹ

Brazil khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước Scotland. Đó là một trận đấu mà Selecao kiểm soát hoàn toàn thế trận, áp đặt nhịp chơi từ đầu đến cuối và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ. Trong đó, Vinicius Junior vẫn là nhân tố nổi bật nhất.

Cả thế giới đã biết Johan Manzambi là ai

Cả thế giới đã biết Johan Manzambi là ai

Cả thế giới đã biết Johan Manzambi là ai

World Cup vẫn thường giới thiệu những người hùng bất ngờ. Mùa hè Bắc Mỹ này, Johan Manzambi là một trong những trường hợp như vậy. Từ một phương án dự phòng của Murat Yakin, tiền vệ 20 tuổi ấy đã bùng nổ rực rỡ trong màu áo Thụy Sĩ và mở ra câu chuyện đẹp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Brazil và hành trình giông bão tại World Cup 2026

Brazil và hành trình giông bão tại World Cup 2026

Brazil và hành trình giông bão tại World Cup 2026

Chỉ 2 tuần nữa là tròn 12 năm kể từ ngày “Thảm họa Mineirazo” diễn ra với bóng đá Brazil. Thất bại muối mặt 1-7 trước người Đức ở trận bán kết World Cup 2014 là vết nhơ không thể rửa sạch đối với đội tuyển vẫn giữ kỷ lục từng 5 lần đăng quang Cúp vàng danh giá. Thế nhưng, thật cay đắng khi ký ức buồn năm đó lại chính là lần gần nhất mà các vũ công xứ Samba được nếm trải hương vị của một trận bán kết World Cup.

Xem thêm
top-arrow
X