Thứ Tư, 01/07/2026
Zalo

Milan không mộng mơ

Thứ Ba 23/02/2010 09:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước trận đấu với Bari, Berlusconi đã chủ động gọi điện cho HLV Leonardo sau những rùm beng không hay vì Milan thất bại trước M.U. Khi ông chủ và người thợ cùng nhìn về một hướng, Milan tìm lại sức mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là chiến thắng một trận đánh. Còn xét toàn cục, Milan không dám mộng mơ…

Đoàn kết là sức mạnh

Sau thất bại trước M.U, nội bộ Milan trở nên rối ren. Từ thượng tầng, Galliani ấp ủ ý định chia tay San Siro sau 25 năm gắn bó. Trên ghế HLV, Berlusconi không hài lòng với Leonardo, hé lộ khả năng sa thải ông mùa Hè tới. Đến nỗi, Leonardo tự ái: “Nếu Berlusconi muốn, tôi sẽ ra đi”. Tuy nhiên, rắc rối nội bộ đã được giải quyết êm thấm. Báo chí Italia tiết lộ nhờ Galliani mà Berlusconi đã chủ động gọi điện cho Leonardo để “lập lại hòa bình”. Tất cả đều diễn ra trong buổi tối trước trận đấu với Bari. PCT Galliani cho biết: “Berlusconi không hề có ý tấn công ai. Mọi chuyện chấm dứt ở đây”.

AC Milan chỉ còn kém người láng giềng có 7 điểm

Khi những bất ổn được giải quyết ổn thỏa, Leonardo đáp lại bằng kết quả trên sân cỏ. Tại San Nicola, Milan trong bộ quần áo đen lạ lẫm, nhưng lại có chiến thắng sáng sủa 2-0 trước Bari (trận bất bại thứ 8 liên tiếp trước Bari ở Serie A). Mà nên nhớ tại sân bóng ấy, Bari chỉ thua có 1 trận từ đầu mùa, từng hạ cả Juventus và khiến Inter phải may mắn mới giành lại được 1 điểm.

Những điểm sáng: Cặp trung vệ Nesta - Thiago Silva tìm lại niềm tin sau phong độ tồi tệ trước M.U, Gattuso chơi trận hay nhất từ đầu mùa cho riêng mình, Borriello tiếp tục là “quý ngài” cho những bàn thắng đẹp (lần này là cú ngả người volley bằng chân trái, đẹp hoàn hảo như anh từng làm trước Parma và Genoa). Và quan trọng, Ronaldinho vẫn nhảy samba. Cả 2 bàn thắng của Milan đều in dấu anh, nâng tổng số đường kiến tạo của Ronaldinho trong 3 trận gần nhất lên con số 6 và cả mùa là 14.

Milan không mộng mơ

Khoảng cách với Inter được rút ngắn còn 7 điểm. Nếu Milan thắng nốt Fiorentina trong trận đấu bù đêm mai, cách biệt chỉ còn là 4. Điều này đồng nghĩa, giấc mơ Scudetto lại hiện về. Tuy nhiên, sau bao lần hy vọng để rồi thất vọng (đỉnh điểm là trước trận derby lượt về với Inter), người Milan lúc này đã bắt đầu biết sống (hoặc chấp nhận) thực tế hơn. Chính Galliani phát biểu: “Scudetto ư? Từ này không có trong từ điển của Milan. Nó nằm trong cuộc thảo luận của người khác”.

Đau đớn chưa khi sếp phó Rossoneri lại thừa nhận cuộc đua chấm dứt, dù Inter đã hòa liên tiếp 3 trận và chỉ thắng được 2/6 vòng gần nhất? Galliani gắn bó với Milan 25 năm qua, hiểu Milan tận xương tủy và không phải vô cớ ông lại cẩn trọng tới vậy. 1/4 thế kỷ với bao thăng trầm là quá đủ để Galliani hiểu tầm của Milan hiện tại. Ông hiểu hai mùa gần nhất đều tuân theo một quy luật: Rossoneri thăng hoa giai đoạn ngắn đầu năm, rồi sa sút trong tháng 2 và 3 (mùa 2007/08 chỉ thắng được 5/14 trận giai đoạn này, còn mùa 2008/09 là 4/10 trận), trước khi mọi thứ cứ dần tuột khỏi tầm tay…
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Hà Lan: Những người bay không có chân trời

Đội tuyển Hà Lan: Những người bay không có chân trời

Đội tuyển Hà Lan: Những người bay không có chân trời

Nhà thơ Trần Dần từng viết: “Tôi khóc những chân trời không có người bay/Lại khóc những người bay không có chân trời”. Có những “người bay” không tìm thấy “chân trời” của mình, và Hà Lan ở World Cup 2026 là một hình ảnh như thế. Sau vòng bảng đầy hứa hẹn, họ dừng bước trước Morocco, để một lần nữa giấc mộng vàng tan thành mây khói.

Quý ngài điềm tĩnh Carlo Ancelotti chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn của Brazil

Quý ngài điềm tĩnh Carlo Ancelotti chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn của Brazil

Quý ngài điềm tĩnh Carlo Ancelotti chính là liều thuốc giải cho sự hỗn loạn của Brazil

Gabriel Martinelli khéo léo mở góc cơ thể, đón đường chuyền gọn gàng của Bruno Guimarães rồi đưa bóng vào tư thế dứt điểm. Cú đặt lòng của anh đưa bóng đi qua đầu ngón tay thủ môn Zion Suzuki, chạm mép trong cột dọc rồi lăn vào lưới.

Nhật Bản rất hay, nhưng Brazil rất tiếc

Nhật Bản rất hay, nhưng Brazil rất tiếc

Nhật Bản rất hay, nhưng Brazil rất tiếc

Đẩy Brazil vào chân tường chưa bao giờ đồng nghĩa với việc dễ dàng đánh gục được họ. Trái lại, đó thường là lúc bản năng sinh tồn của một gã khổng lồ thức giấc. Trước Nhật Bản, Selecao đã vượt qua những thời khắc ngột ngạt, vùng dậy mạnh mẽ, và bùng nổ đúng thời khắc quyết định để tiếp tục hành trình chinh phục cúp Vàng thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X