Thứ Năm, 19/03/2026
Zalo

Milan ở trung tâm thế giới: Sau Ibra là Robinho?

Thứ Ba 31/08/2010 13:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Zlatan Ibrahimovic vẫn là chưa đủ cho tham vọng của Milan. Hôm nay, một ngôi sao nữa của bóng đá thế giới nhiều khả năng sẽ gia nhập “Rossoneri”: Robinho.

Nếu điều đó trở thành hiện thực thì đó quả là một chiến thắng vô cùng ngoạn mục của các sếp Berlusconi và Galliani trên thị trường chuyển nhượng.

Ibra vẫn chưa đủ?

Không, chắc chắn là đã đủ rồi, cho hàng công vốn không thiếu tiềm năng ghi bàn của Milan (nếu Pato không dính chấn thương, Milan luôn đảm bảo những bàn thắng). Trận thắng tưng bừng 4-0 trước Lecce ở trận mở màn Serie A mà không cần có sự góp mặt của Ibrahimovic phần nào thể hiện điều đó, khi bộ ba Ronaldinho-Borriello-Pato đã có một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng. Ronnie hưng phấn, Pato sắc bén, còn Borriello vẫn âm thầm tỏa sáng trong vai trò làm tường và dọn chỗ cho các đồng đội. Ngay cả lão tướng Inzaghi cũng không chịu phận làm nền. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Milan không cần Ibrahimovic, bởi sự tưng bừng đó không phải là điều Milan có thể duy trì trận này qua trận khác. Chân sút người Thụy Điển được đưa về và được kỳ vọng sẽ là người làm được điều đó, đảm bảo sức mạnh công phá của Milan về phía đối phương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những năm tháng thành công trong quá khứ với Juventus và Inter của Ibra đủ tạo nên sự tin tưởng.

Robinho: Mục tiêu tiếp theo của AC Milan

Ngay cả trước khi hàng công không Ibra của Milan trút mưa bàn thắng, các sếp của Milan, rồi đến HLV Allegri và bản thân Ibrahimovic đều khẳng định “Milan có hàng tấn công mạnh nhất châu Âu”. Thế thì Milan còn cần Robinho làm gì? Để đá với đội bóng đến từ hành tinh khác? Robinho không phải là một tiền đạo cắm, mà thực ra Milan cũng không cần thêm một trung phong nữa sau khi có Ibrahimovic. Robinho phù hợp hơn với vai trò đá lùi phía sau một chân sút “nằm vùng”, hoặc đá rộng để hỗ trợ cho cầu thủ đá cao nhất, nhưng ở vai trò này, Milan hiện có Ronaldinho, Pato và thậm chí cả Seedorf sẵn sàng đảm nhiệm. Nếu Robinho gia nhập Milan, việc “giải quyết chế độ” giữa ba ngôi sao người Brazil sẽ là không dễ chút nào cho HLV Allegri.

Thừa nước đục thả câu

Với số đông tifosi của Milan, nếu cái tên được Milan mượn về từ Man City hôm nay là một “thường dân” như Kompany hay Richards chứ không phải Robinho, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện hơn. Mục tiêu tăng cường của Milan lúc này không phải là hàng tấn công, mà là hàng thủ. Nhưng Man City lại chỉ thừa Robinho, mà theo tuyên bố của chủ tịch Silvio Berlusconi khi được hỏi về khả năng “giúp đỡ” đội bóng Anh (“Tôi muốn thêm một nhà vô địch nữa. Nếu có một cầu thủ khiến chúng tôi hứng thú và tự nguyện cống hiến cho Milan thì chúng tôi sẵn sàng cho một vụ chuyển nhượng nữa”), rõ ràng Milan đang thực thi chính sách tận dụng thời cơ để mua người với giá rẻ. Thị trường chuyển nhượng chỉ còn tính bằng giờ (24h00 đêm nay sẽ đóng cửa, theo giờ VN), nên lợi thế hoàn toàn đang thuộc về Milan, trong khi Man City muốn giải thoát khỏi “cục nợ” Robinho càng sớm càng tốt. Họ có lẽ không quan tâm đến tiền.

Theo tin từ Mediaset, vào lúc 16h00 chiều qua (giờ châu Âu), Milan đã đạt được thỏa thuận sơ bộ mượn tiền đạo người Brazil, với cách thức đã đàm phán ở vụ Ibrahimovic. Lần này, Galliani không phải đi, bởi vụ việc đã có Mino Raiola lo. Tay siêu cò đại diện của Ibra đã được “cất nhắc” lên làm đại sứ chuyển nhượng của Milan sau màn áp-phe khiến Barcelona lỗ nặng vừa qua, rõ ràng đã biết cách làm thế nào để thuyết phục phía đối tác. Khúc mắc còn lại nằm ở phí mua đứt. Man City đòi 18 triệu euro, trong khi Milan chỉ muốn trả tối đa 15 triệu. Về phía mình, Robinho được cho là đã chấp thuận một hợp đồng 4 năm với mức lương 5 triệu euro/năm.

Nếu không có gì thay đổi bất ngờ, hôm nay Robinho sẽ chính thức trở thành một Rossoneri đúng như mong ước của anh cách đây hơn hai năm trước khi chuyển đến Man City cũng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Cho một hàng tấn công “siêu khủng” màu đỏ-đen.

Danh sách ĐT Việt Nam:
 

Thủ môn (2): Dương Hồng Sơn (HN.T&T), Nguyễn Mạnh Dũng (LSTH)
 

Hậu vệ (9): Huỳnh Quang Thanh (B.Bình Dương), Đào Văn Phong (K.Khánh Hòa), Vũ Như Thành (V.Ninh Bình), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Trường Đình Luật (Navibank Sài Gòn), Trần Chí Công (B.Bình Dương), Đoàn Việt Cường, Lê Văn Trương (HA.GL), Lê Phước Tứ (LSTH).
 

Tiền vệ (11): Nguyễn Minh Châu (XM.HP), Trần Duy Quang (HA.GL), Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Trần Đức Dương (XM.HP), Lê Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Nguyễn Minh Phương (ĐT.LA), Cao Sỹ Cường (HN.T&T), Lương Văn Được Em (TĐCS.ĐT), Phạm Thành Lương, Nguyễn Xuân Thành (HN.ACB).
 

Tiền đạo (4): Nguyễn Quang Hải (K.Khánh Hòa), Lê Sỹ Mạnh (Quảng Nam), Phạm Văn Quyến (SLNA), Nguyễn Việt Thắng (V.Ninh Bình).
 

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại khách sạn La Thành (Hà Nội) vào ngày 6/9/2010. Ngày 7/9/2010, ĐT Việt Nam sẽ bước vào quy trình tập luyện 2 buổi sáng và chiều tại sân Mỹ Đình. Từ ngày 20/9 đến 24/9, ĐT Việt Nam sẽ tham dự Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (diễn ra tại Hà Nội) với sự góp mặt của CHDCND Triều Tiên, U23 Kuwait và U23 Australia.



(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Lời khẳng định của Salah - Người có thể định đoạt trận đấu cho Liverpool

Lời khẳng định của Salah - Người có thể định đoạt trận đấu cho Liverpool

Lời khẳng định của Salah - Người có thể định đoạt trận đấu cho Liverpool

Đó là khoảnh khắc duy nhất trong cả đêm khi bầu không khí tại Anfield chùng xuống. Đám đông cuồng nhiệt đã sẵn sàng chờ lưới rung lên. Thay vào đó, tất cả đều sững sờ khi chứng kiến Mohamed Salah không thể thực hiện thành công quả phạt đền ngay trước giờ nghỉ.

Barcelona 7-2 Newcastle: Khi 'Gã khổng lồ' đã thực sự tỉnh giấc

Barcelona 7-2 Newcastle: Khi 'Gã khổng lồ' đã thực sự tỉnh giấc

Barcelona 7-2 Newcastle: Khi 'Gã khổng lồ' đã thực sự tỉnh giấc

Đêm qua, tại thánh đường Spotify Camp Nou, lịch sử Champions League đã khắc tên một chương mới đầy kiêu hãnh: Barcelona 7-2 Newcastle United. Một chiến thắng không chỉ đưa thầy trò Hansi Flick vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 8-3 sau hai lượt trận, mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự hồi sinh của một đế chế dựa trên những giá trị vĩnh cửu của La Masia.

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Bóng đá Anh vẫn kiếm tiền giỏi nhất châu Âu, nhưng khi bước ra sân chơi danh giá nhất lục địa già, các đại diện Premier League lại liên tiếp vấp ngã. Champions League mùa này đang phơi bày khoảng cách giữa sức mạnh tài chính và đẳng cấp thực sự.

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X