Thứ Năm, 29/01/2026
Zalo

Raphinha đang bật "chế độ Messi"

Chủ Nhật 20/04/2025 10:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Barcelona vừa tạo ra màn “remontada” siêu ấn tượng để đánh bại Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2024/25, với dấu ấn đậm nét tới từ Raphinha.

Barca sớm dẫn trước ngay phút 12, nhưng đến phút 62, họ bị đối phương dẫn ngược 3-1. Nhiều người đã lờ mờ nghĩ về một kết quả chua chát dành cho Blaugrana, thì ngay sau đó, đội bóng này trỗi dậy thần thánh, và tạo ra màn “remontada” dạt dào cảm xúc, làm nức lòng các Culé có mặt trên khán đài sân Olimpic Lluis Companys.

Có thể nhận thấy, chất lượng lối chơi của Barca đã được nâng cao đáng kể sau khi huấn luyện viên Hansi Flick tung Dani Olmo và Lamine Yamal vào sân, chia lửa cùng Raphinha, và tạo ra mặt trận tấn công bùng cháy trong khoảng hơn 30 phút cuối. Thành trì kiên cố mà Celta Vigo dày công gây dựng trước đó đã đổ sập sau khi hứng chịu liên tiếp những cơn cuồng phong kinh hoàng đến từ đội chủ nhà.

Trong đó, Raphinha là nhân tố để lại dấu ấn đậm nét nhất. Tuyển thủ Brazil là người đã chọc khe tinh tế cho Dani Olmo băng lên dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, vào phút 64. Chỉ 4 phút sau, anh trực tiếp lập công, với pha đánh đầu cận thành, từ đường treo bóng có điểm rơi chuẩn xác của Lamine Yamal. Và kịch tính được đẩy lên cao trào khi Raphinha kết liễu đối thủ bằng cú đá penalty lạnh lùng lúc đồng hồ điểm sang phút 90+8.

barca-raphinha-1745079476-1745-1
 

Trận này, về lý thuyết, Raphinha được Hansi Flick xếp đá ở hành lang phải, trong hệ thống 4-3-3. Tuy vậy, thực tế cho thấy, cầu thủ mang áo số 11 có thiên hướng di chuyển rộng, chơi tự do, thường xuyên đảo cánh hoặc bó vào trung lộ, trước khi tìm giải pháp phối hợp hay đưa ra phương án dứt điểm.

Raphinha chiếm lĩnh không gian tốt, khai thác khoảng trống giữa vị trí mỏ neo (do Fran Beltran trấn giữ) cùng bộ tứ phòng ngự bên phía Celta Vigo. Sergio Carreira, Marcos Alonso hay Yoel Lago, dẫu rất nỗ lực phong tỏa ngòi nổ tấn công nguy hiểm của Barca, song rốt cuộc vẫn không thể ngăn Raphinha tỏa sáng.

Ngoài cú đúp bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, cựu cầu thủ Leeds United còn rất nhiều lần dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Anh chạm bóng 81 lần, tung ra 41/50 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 82%), có tới 5 đường chuyền quyết định, 1 đường dài thành công, 3 quả tạt đúng địa chỉ, mang đến 1 cơ hội lớn, và 9/12 tình huống thắng tranh chấp tay đôi.

Cụm từ “remontada” từng được nhắc tới rất nhiều lần trong quá khứ, gắn với không ít cuộc lội dòng nước ngược kỳ vĩ của đội bóng xứ Catalunya, và hôm nay, nó lại vọng vang khắp bốn trời. Barca phải căng sức trên nhiều mặt trận, khiến lắm lúc không duy trì trạng thái sung mãn nhất, song khi bị đẩy vào tình cảnh khó khăn, phẩm chất của kẻ đi chinh phục đã được họ thể hiện một cách lẫm liệt.

Raphinha đang bật chế độ Messi 1
 

Barca đang mang tới rất nhiều cung bậc xúc cảm đặc biệt, từ những chiến thắng chẻ tre, hủy diệt không chút tiếc thương đối thủ, cho tới những màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục chẳng kém một thước phim hành động. Dưới thời Hansi Flick, đội bóng này ngày càng cứng cáp, không ngừng thăng tiến, và tái tạo lại bản sắc đã đánh rơi.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Barcelona và Celta Vigo, Hansi Flick đã chạy vào sân, với nụ cười rạng rỡ, và tiến đến ôm chầm lấy Raphinha thật lâu. Nhà cầm quân người Đức hiểu được tầm quan trọng lớn lao của cậu học trò, và hơn 90 phút vừa qua tại Olimpic Lluis Companys càng củng cố chắc nịch thêm điều đó.

Đến lúc này, sau 48 trận đấu cho Blaugrana trên mọi đấu trường, Raphinha đã ghi 30 bàn thắng cùng 23 đường kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ Barca đầu tiên đóng góp dấu giày vào hơn 50 bàn thắng trong một mùa giải, kể từ Lionel Messi (mùa 2019/20), và hoàn toàn có thể gia tăng thêm thành tích của mình trong chặng đường còn lại.

Tất nhiên, Raphinha chưa đạt đến đẳng cấp của Messi và có lẽ chẳng bao giờ vươn tới điều ấy. Song, cầu thủ người Brazil vẫn biết cách tạo ra những giá trị riêng biệt, ngày càng khẳng định vững chắc vị thế tại đội bóng xứ Catalunya, và được xem là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Khi Arsenal dành gần như toàn bộ hiệp hai của trận thua 3-2 trước Manchester United để miệt mài tìm kiến bàn thắng gỡ hoà, cái cảm giác rằng họ khó có thể tạo ra một cơ hội thực sự rõ ràng từ những tình huống mở gần như luôn hiện hữu. Arsenal có khả năng kiểm soát thế trận đầy ấn tượng và đã thường xuyên ghi bàn từ các tình huống cố định. Nhưng việc họ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn từ bóng sống vẫn là một chuyện hết sức bất thường đối với một đội bóng đang đứng đầu bảng.

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X