Thứ Sáu, 30/01/2026
Zalo

Rasmus Hojlund: Đứng dậy sau những cú trượt dài

Thứ Sáu 21/03/2025 09:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Từ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia, Rasmus Hojlund đã tìm lại được nụ cười sau bao tháng ngày triền miên buồn thảm, khảng khái đứng dậy sau những cú trượt dài.

Trong màu áo đội bóng chủ quản Manchester United, Hojlund đã chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng kéo dài hơn 3 tháng, trải qua 21 trận đấu, sau pha lập công vào lưới Leicester City, tại vòng 29 Premier League 2024/25. Khoảnh khắc ấy giúp chân sút 22 tuổi này giải tỏa những bí bách dồn nén, tháo gỡ gông xiềng đeo đẳng khiến đôi chân nặng trịch.

Và khi trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Đan Mạch, Hojlund tiếp tục bừng sáng, với bàn thắng duy nhất, giúp “Những chú lính chì” đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo với tỉ số 1-0, tại tứ kết lượt đi Nations League 2024/25.

dl
 

Đó là tình huống diễn ra ở phút 78, khi Rasmus Hojlund băng vào đệm bóng lạnh lùng, đánh bại thủ thành Diogo Costa, sau đường căng ngang dọn cỗ của Andreas Skov Olsen. Ngay sau đó, Hojlund đã “cosplay” lại phong cách ăn mừng của Cristiano Ronaldo một cách đầy ngạo nghễ, hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Parken.

Điều đáng nói, pha lập công ấy diễn ra chỉ 9 phút sau khi Hojlund vào sân thế chỗ của Mika Biereth - người trước đó đảm nhiệm vai trò trung phong cắm trong hệ thống 4-2-3-1 mà huấn luyện viên Brian Riemer triển khai.

Dù cầm bóng ít hơn Bồ Đào Nha, nhưng Đan Mạch lại tổ chức lên bóng khoáng đạt, có ý đồ, và sút nhiều gần gấp 3 lần so với đối phương. Nếu Christian Eriksen đá thành công quả penalty ở phút 24, và những Gustav Isaksen hay Mika Biereth dứt điểm tốt hơn, đại diện Bắc Âu còn có thể ghi thêm 1-2 bàn thắng nữa.

Dẫu sao, với lưng vốn 1 bàn, thầy trò Brian Riemer cũng được tiếp thêm nhiều động lực trước chuyến làm khách đến Lisbon sau đây ít ngày ở màn tái đấu. Các cổ động viên Đan Mạch càng có lý do để lạc quan khi Rasmus Hojlund dần tìm lại niềm cảm hứng thăng hoa. Anh cải thiện khả năng di chuyển, chọn vị trí, và đánh hơi bàn thắng.

Trước khi trận tứ kết lượt đi diễn ra, Hojlund bày tỏ khao khát được đối đầu cùng Cristiano Ronaldo - người mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Anh cũng không giấu giếm ước vọng đánh bại CR7, bởi cuộc chiến trên sân không có chỗ cho những tình cảm riêng tư.

Rasmus Hojlund Đứng dậy sau những cú trượt dài 1
 

Sẽ là rất khập khiễng nếu đặt Rasmus Hojlund bên cạnh một Cristiano Ronaldo vĩ đại, nhưng trong khuôn khổ một trận đấu, mọi thứ trái khoáy đều có thể xảy ra. Và sau cùng, Hojlund khiến thần tượng của mình phải tẽn tò, dù anh chỉ góp mặt trên sân chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Dưới triều đại Brian Riemer, đây mới là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Đan Mạch, sau khi trải qua 1 trận thua cùng 1 trận hòa. Với cá nhân Rasmus Hojlund, pha lập công vào lưới Bồ Đào Nha vừa qua giúp anh tạo thiện cảm và ghi điểm trong mắt người thầy mới.

Đối trọng chính cạnh tranh vị trí nơi trung tâm hàng công đội tuyển Đan Mạch với Hojlund, tại các hệ thống 4-3-3 hay 4-2-3-1, có lẽ là cái tên Mika Biereth - người đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Monaco, ghi 11 bàn (cùng 2 kiến tạo) chỉ sau 9 lần ra sân ở Ligue 1 mùa này.

Hojlund vẫn tồn tại một số khiếm khuyết, chẳng hạn như yếu ớt trong tranh chấp tay đôi, hay hụt hơi ở các tình huống đua tốc độ. Song, điều tích cực, đó là sự tự tin đã trở lại nơi chàng trai 22 tuổi ấy. Hojlund không đầu hàng trước số phận, bỏ ngoài tai những chỉ trích, cựa quậy tìm lại chính mình, mặc cho gió giông thách thức ngoài kia còn đầy rẫy.

Rasmus Hojlund: Tôi không có ý chế nhạo Ronaldo khi ăn mừng SiuRasmus Hojlund: Tôi không có ý chế nhạo Ronaldo khi ăn mừng Siu
Rasmus Hojlund khẳng định anh không hề có ý chế nhạo Cristiano Ronaldo khi thực hiện màn ăn mừng "Siu" trứ danh của siêu sao người Bồ Đào Nha.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Arbeloa và vấn đề với hàng thủ Real Madrid

Arbeloa và vấn đề với hàng thủ Real Madrid

Arbeloa và vấn đề với hàng thủ Real Madrid

Gọi đây là một khởi đầu trắc trở thì vẫn còn quá nhẹ. Ở trận ra mắt của Arbeloa, Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua theo cách bẽ bàng trước Albacete, đối thủ đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Ba ngày sau, trong trận sân nhà đầu tiên gặp Levante, khán giả liên tục la ó cầu thủ và hô hào đòi chủ tịch Florentino Perez từ chức.

Raheem Sterling, Chelsea và hồi kết của một mối lương duyên vốn dĩ đã được báo trước

Raheem Sterling, Chelsea và hồi kết của một mối lương duyên vốn dĩ đã được báo trước

Raheem Sterling, Chelsea và hồi kết của một mối lương duyên vốn dĩ đã được báo trước

Sự nghiệp của Raheem Sterling tại Chelsea về cơ bản đã chấm dứt từ 18 tháng trước, khi anh bị loại khỏi các buổi tập của đội một tại Cobham và HLV trưởng Enzo Maresca nói thẳng với báo giới rằng ông ưu tiên “một kiểu cầu thủ chạy cánh khác”.

Khoảnh khắc của thủ môn Anatoliy Trubin: Đó là bàn thắng đưa Benfica từ cõi chết trở về!

Khoảnh khắc của thủ môn Anatoliy Trubin: Đó là bàn thắng đưa Benfica từ cõi chết trở về!

Khoảnh khắc của thủ môn Anatoliy Trubin: Đó là bàn thắng đưa Benfica từ cõi chết trở về!

Phút 96 của lượt trận cuối vòng bảng Champions League gặp Real Madrid, Benfica đang dẫn 3-2. Nhưng trên bảng xếp hạng, họ chỉ đứng thứ 25, trong khi vị trí thứ 24 mới đủ điều kiện vào vòng play off. Trớ trêu ở chỗ Benfica có cùng hiệu số với Marseille, nhưng bị loại vì ghi ít bàn hơn. Muốn đi tiếp, họ cần thêm một bàn thắng nữa.

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Chuyện hàng công Arsenal: Thiếu bột sao gột nên hồ!

Khi Arsenal dành gần như toàn bộ hiệp hai của trận thua 3-2 trước Manchester United để miệt mài tìm kiến bàn thắng gỡ hoà, cái cảm giác rằng họ khó có thể tạo ra một cơ hội thực sự rõ ràng từ những tình huống mở gần như luôn hiện hữu. Arsenal có khả năng kiểm soát thế trận đầy ấn tượng và đã thường xuyên ghi bàn từ các tình huống cố định. Nhưng việc họ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn từ bóng sống vẫn là một chuyện hết sức bất thường đối với một đội bóng đang đứng đầu bảng.

Xem thêm
top-arrow
X