Thứ Năm, 19/03/2026
Zalo

Ricky Alvarez là “Zidane mới”?

Thứ Bảy 09/07/2011 15:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ một kẻ vô danh, Ricky Alvarez bất ngờ buộc Inter phải bỏ ra 12 triệu euro để mang về trại tập huấn Appiano Gentile. Để gây tiếng vang hơn nữa, cầu thủ người Argentina đã tự nhận mình giống Zidane hơn là Kaka.

Kể từ đầu mùa hè, Italia đã chào đón không ít tân binh nước ngoài lần đầu tiên đến với Serie A. Milan có Taiwo; Napoli đón Fernandez; Roma đã xong hai vụ Bojan, Lamela và Nego; Udinese có Danilo (từ Palmeiras), Sissoko, Doubai; Lazio mang về Klose, Lulic, Cana; Fiorentina có Ramulo; Genoa có Birsa, Ze Eduardo…

Thế nhưng, không một ai gây ồn ào với truyền thông và người hâm mộ Italia như sự xuất hiện của Ricky Alvarez. Hai tháng trước, người Italia thậm chí còn chẳng biết đến cái tên Alvarez. Vậy mà Inter đã phải bỏ ra chi phí 12 triệu euro để mang cầu thủ này về trung tâm huấn luyện Appiano Gentile, và ngay lập tức anh được xem như nhân tố quan trọng trong cuộc cải tổ của tân HLV Gasperini.

Alvarez được Inter kỳ vọng rất nhiều

Ở Argentina, hay chính xác hơn là các CĐV Velez luôn gọi Ricky Alvarez là Kaka mới. Tiền vệ 23 tuổi này thường chơi trong vai trò nhạc trưởng, hộ công hoặc thậm chí có thể trở thành một tiền đạo ẩn. Tất nhiên, báo chí Italia cũng không ngại gọi Alvarez như cách mà các CĐV Velez và đồng nghiệp ở Argentina vẫn gọi.

Vì thế, có thể nói Alvarez là cái tên gây chú ý nhất kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Trong vài ngày gần đây, người ta luôn nhìn thấy “Kaka mới” Ricky Alvarez trên mặt báo và màn ảnh truyền hình.

Nhưng sự ồn ào mà Ricky Alvarez gây ra không chỉ có thế. Hôm 7/7, ngay khi vừa bước ra khỏi chuyến bay BA 564 của hãng hàng không British Airways (quá cảnh ở London), và đặt những bước chân đầu tiên xuống Milano, Ricky Alvarez đã tự ví mình giông như huyền thoại Zidane.

“Tôi đã đọc được nhiều bài báo so sánh tôi với Kaka. Đó là một vinh dự lớn và tôi rất hài lòng với điều đó. Kaka là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi thích chơi theo kiểu giữa số 8 và số 10. Tôi cũng có thể chơi dạt sang trái hoặc phải. Trong tư duy của tôi, bóng luôn hướng lên trên và sẵn sàng tấn công trong mọi tình huống. Với cách chơi ấy, tôi cảm thấy mình giống Zidane hơn. Tôi luôn thích mình chơi như Zidane”.

Cách mà Alvarez nói về mình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thông thường, rất ít khi một cầu thủ trẻ nhận mình giống như những huyền thoại trong quá khứ. Alvarez đã quá tâng bốc mình, hay thực tế anh có đủ tài năng để tin rằng mình sẽ trở thành “truyền nhân” của Zidane?

Có thể Alvarez là một cầu thủ giỏi ở quê nhà Argentina, nhưng để đứng được trong môi trường Serie A là một vấn đề khác. Hơn nữa, với một cầu thủ 23 tuổi nhưng mới chỉ tham dự 41 trận ở giải VĐQG Argentina, người ta có lý do để cho rằng anh “nổ” khi nói về bản thân.

Đẩy Sneijder ra đường

Sự xuất hiện của “Zidane mới” – gọi theo cách mà Alvarez nói về mình, khiến cho cơ hội ở lại của Wesley Sneijder giảm đi rõ rệt. Chính Gasperini đã bóng gió về việc ông sẽ bán cầu thủ người Hà Lan để xây dựng một bộ khung mới (“Sneijder là một cầu thủ giỏi. Tuy vậy, đôi khi bán một cầu thủ quan trọng lại giúp CLB mạnh hơn, như Inter từng bán Ibra hai năm trước”).

Hiện tại, có ít nhất hai đội bóng đang sẵn sàng “giải cứu” Sneijder khỏi Inter. M.U là đội đầu tiên công khai việc theo đuổi Sneijder, và sẵn sàng chi 35 triệu bảng (tương đương 39 triệu euro) để hy vọng giành chữ ký tiền vệ 27 tuổi này.

“Gã nhà giàu” Malaga cũng vừa nhảy vào cuộc. Theo thông tin từ Tây Ban Nha, Malaga đã thất bại vụ Santi Cazorla vì cầu thủ này không muốn rời El Madrigal, nên đội bóng xứ Andalusia quyết chơi trội bằng cách hỏi mua Sneijder. Lời đề nghị của Malaga nhỉnh hơn đôi chút so với M.U, gồm 35 triệu euro và thêm 5 triệu bonus.

Malaga không có danh tiếng, nhưng với cuộc mua sắm đang thực hiện (trong đó có đồng đội của Sneijder ở ĐTQG Hà Lan là van Nistelrooy và Mathijsen), họ có thể thuyết phục được cựu cầu thủ Real Madrid đến sân La Rosaleda. Về khoản đãi ngộ, Malaga hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của Sneijder.

Al-Thani - ông chủ của Malaga, sẽ đích thân gặp gỡ Soren Lerby - đại diện của Sneijder, để bàn về vấn đề chuyển nhượng.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Bóng đá Anh vẫn kiếm tiền giỏi nhất châu Âu, nhưng khi bước ra sân chơi danh giá nhất lục địa già, các đại diện Premier League lại liên tiếp vấp ngã. Champions League mùa này đang phơi bày khoảng cách giữa sức mạnh tài chính và đẳng cấp thực sự.

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X