Chủ Nhật, 21/06/2026
Zalo

Tại sao TBN đang là "lỗ rốn" của vũ trụ bóng đá?

Thứ Tư 09/01/2013 22:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai thành phố, 3 CLB, ứng cử viên cho “Đội hình xuất sắc nhất năm 2012” của FIFA đều được tập trung vào những cầu thủ của Barcelona (5), Real Madrid (5) và Atletico (1). Theo cách chơi chữ của tờ AS thì đây là một cuộc chiến nội bộ và “Madrid đang dẫn trước 6-5 với Barcelona”. Nhưng điều này có đủ để khẳng định TBN đang là nơi tập trung những gì tinh túy nhất của bóng đá đương đại.

Người hâm mộ vốn đã đoán được những cầu thủ ở La Liga sẽ chiếm thế thượng phong trong "Đội hình tiêu biểu năm 2012", nhưng chắc chắn không ai nghĩ đến việc họ sẽ chiếm trọn cả 11 vị trí trong đợt vinh danh năm nay của FIFA.

Những thành viên của các thế lực cũ như M.U, Bayern, AC Milan đã ở đâu? Trong khi những đội bóng được xem là hiện tượng năm nay như Juventus, Dortmund, PSG cũng không đại diện nào lọt vào danh sách cuối cùng.

Del Bosque và Pep Guardiola
Del Bosque và Pep Guardiola

11/49 cầu thủ được chọn và tập trung vào 3 CLB Barca (5), Real (5) và Atletico (1). Họ bao gồm: Casillas; Alves, Pique, Ramos, Marcelo; Alonso, Xavi, Iniesta; Messi, Falcao, Ronaldo. Đội hình này đã gây nên cuộc tranh cãi vì rất nhiều cầu thủ thi đấu ấn tượng trong năm qua như Philipp Lahm (Bayern), Yaya Toure, Sergio Aguero, Vincent Kompany (Man City) hoặc những gương mặt nổi bật cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển như Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini hay Gianluigi Buffon cũng biệt tăm.

Buồn hơn, ĐKVĐ Champions League - Chelsea cũng không có nổi đại diện nào. Chân sút ghi bàn “đều như vắt chanh” Robin Van Persie cũng không được tôn vinh, còn những nhân tố làm nên thành công cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2012 như Jordi Alba và Sergio Busquets chẳng hiểu sao cũng bị cho ra rìa.

Thực tế, người hâm mộ chỉ có thể đặt nghi vấn với những vị trí ở hành phòng ngự khi những Dani Alves, Marcelo… chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ. Bởi những khu vực còn lại đều được "đóng đinh" cho những ngôi sao quá xứng đáng. Thử hỏi, có mấy ý kiến phản đối bộ ba Ronaldo, Messi và Falcao lĩnh xướng hàng công?

Giới truyền thông Tây Ban Nha đã nhân cơ hội này để khẳng định La Liga là giải đấu chất lượng nhất thế giới và các CLB ở đây cũng đang sở hữu những cầu thủ xuất chúng nhất. Sự áp đảo của các cầu thủ La Liga thực sự là một cú sốc lớn trong bối cảnh mọi người vẫn nhầm tưởng Premier League là số 1.

Giải Ngoại hạng có nét hấp dẫn riêng, nhưng sự bành trướng của nó một phần cũng nhờ vào khả năng làm thương hiệu tuyệt đỉnh. La Liga thì khác, điều này thể hiện vào sự thống trị và khả năng tiến sâu tại các giải đấu châu lục. Sự kiện Chelsea đăng quang Champions League mùa trước vẫn được xem là có sự trợ giúp của may mắn và là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh phần lớn là màu tối của Premier League.

Atletico chỉ đứng thứ 5 ở La Liga mùa trước nhưng vẫn đủ sức để đăng quang tại Europa League, giải đấu mà cả M.U và Man City đều bị loại tương đối sớm. Sự vượt trội của La Liga trước Premier League còn được thể hiện qua thắng lợi 4-1 của Atletico trước Chelsea trong trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Atletico vẫn xuất khẩu cầu thủ mình đi khắp Lục địa già, trong đó có cả Premier League nhưng họ vẫn không suy yếu. Những tuyển trạch viên của đội bóng thủ đô đã mang về những ngôi sao mới lợi hại hơn thế. Ấy thế mà Atletico vẫn chỉ là “nhãi nhép” khi đối mặt với Barca và Real.

Trở lại với những khúc mắc trong cuộc bầu chọn “Đội hình xuất sắc nhất năm 2012” của FIFA. M.U đã có 2 đại diện là Wayne Rooney và Nemanja Vidic trong cuộc bầu chọn năm 2011, nhưng năm nay được thay thế bằng Falcao và Gerard Pique. Rooney và Vidic “mất điểm” là vì họ không thể hiện gì nhiều do dính chấn thương và M.U cũng không giành được danh hiệu lớn nào. Ngược lại, Pique cũng chấn thương nhưng anh đã chơi tuyệt hay trong màu áo đội tuyển và giúp TBN bảo vệ thành công chức vô địch EURO. Dấu ấn của Falcao cũng đậm nét không kém khi trở thành “lá cờ đầu” đưa con tàu Atletico tiến thẳng đến chức vô địch Europa League.

Ở một khía cạnh khác, dù không giành được chức vô địch La Liga hoặc Champions League, nhưng các cầu thủ Catalan lại là “xương sống” của ĐTQG. Chelsea vô địch Champions League, Man City vô địch Premier League, còn cả M.U nữa… những thành viên Anh trong các đội bóng này đã giúp đội tuyển của họ đi đến đâu ở đấu trường châu lục? Ở cấp CLB, M.U hùng mạnh đã bị một đội bóng trung bình như Bilbao hạ nhục ở Europa League, còn Man City cũng bị loại ngay từ vòng bảng Champions League năm nay và đành ngậm ngùi nhìn Real đi tiếp.

Ngoài chuyên môn, văn hóa và cách chiêu mộ cầu thủ cũng làm nên sự khác biệt giữa La Liga và Premier League. Tuyển trạch viên của La Liga rải rác khắp nơi trên thế giới nhưng họ có con mắt nhìn người khác biệt so với phần còn lại. Dani Alves được khai phá tài năng bằng một trinh sát ở Bắc Brazil. Marcelo đã bị “soi” khi còn là một đứa trẻ…

Rất nhiều ngôi sao đã thành danh ở La Liga và đây được xem là một điểm mấu chốt thu hút các tài năng bóng đá. Ví dụ, nếu bạn được sinh ra ở thành phố Sao Paulo (Brazil) hoặc Buenos Aires (Argentina), điểm đến mơ ước trong tương lai bao giờ cũng là các đội bóng ở La Liga. Họ có thể tìm được những người nói ngôn ngữ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở đây. Chưa kể, những huyền thoại và đàn anh của họ cũng từng tạo dựng được thành công tại La Liga, nên có thể xem đây giống như tính kế thừa vậy.

Điều cuối cùng, 2 chiến lược gia tài năng nhất của bóng đá là Jose Mourinho và Vicente Del Bosque cũng đang làm việc tại xứ sở Bò tót. Vậy có lý do gì không khẳng định TBN đang là "cái rốn" của bóng đá châu Âu và chẳng quá nếu khẳng định là của cả thế giới.

Ngọc Mai - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Deniz Undav: Ngày kép phụ hóa thân vào vai chính

Không phải Kai Havertz, Jamal Musiala hay Florian Wirtz, người hùng của tuyển Đức trong đêm nghẹt thở trước Bờ Biển Ngà lại là Deniz Undav - tiền đạo vốn chỉ được xem như một phương án dự phòng. Vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút này ghi hai bàn thắng để mang về màn ngược dòng kịch tính cho Die Mannschaft.

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Hà Lan trở lại trong hình hài quen thuộc

Khi Hà Lan chơi đúng với bản sắc của mình, bóng đá trở thành một màn trình diễn của tốc độ, kỹ thuật và sự sáng tạo. Đó chính là những gì diễn ra trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển. Kết quả ấy không chỉ mở ra cánh cửa đi tiếp cho thầy trò Ronald Koeman mà còn thắp sáng niềm tin rằng cơn lốc da cam đang nổi lên trở lại.

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Hành trình chinh phục ước mơ của Tijjani Reijnders

Thông qua The Players’ Tribune, tiền vệ Tijjani Reijnders của ĐTQG Hà Lan và Manchester City đã chia sẻ những dòng tâm sự về về cuộc hành trình chinh phục ước mơ của anh, từ một nhân viên siêu thị với trái tim vụn vỡ, đã đánh mất niềm tin vào bản thân, đến một tuyển thủ quốc gia Hà Lan.

“Cái kính vỡ” của Thổ Nhĩ Kỳ

“Cái kính vỡ” của Thổ Nhĩ Kỳ

“Cái kính vỡ” của Thổ Nhĩ Kỳ

Trong truyện ngắn “Cái kính”, nhà văn trào phúng người Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Nesin kể về một người đàn ông liên tục đeo những cặp kính không phù hợp theo các chẩn đoán sai lầm, để rồi tin rằng thế giới méo mó trước mắt mình chính là sự thật. Chỉ khi mắt kính vỡ và rơi mất, ông mới nhìn thấy mọi thứ đúng như bản chất của chúng. Với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, World Cup 2026 cũng là khoảnh khắc của cái kính vỡ ấy, khi mọi ảo tưởng về một “thế hệ vàng” cùng giấc mơ tái hiện kỳ tích năm 2002 tan thành từng mảnh.

Morocco: Sự đáng sợ của "Những chú sư tử Atlas"

Morocco: Sự đáng sợ của Những chú sư tử Atlas

Morocco: Sự đáng sợ của "Những chú sư tử Atlas"

Sau trận hòa đầy ấn tượng 1-1 trước Brazil ở ngày ra quân, Morocco tiếp tục khẳng định rằng họ không còn là hiện tượng nhất thời của bóng đá thế giới. Chiến thắng trước Scotland ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 là lời tuyên bố đanh thép rằng “Những chú sư tử Atlas” đang trở thành một thế lực mới.

Xem thêm
top-arrow
X