Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

"Tam sư" không hề mạnh đâu, Lineker!

Thứ Năm 12/09/2013 09:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Roy Hodgson đã buộc phải lên tiếng bảo vệ đội tuyển Anh và chiến thuật của ông sau một màn trình diễn bị cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia và bình luận viên bóng đá Gary Lineker dè bỉu là “kinh khủng”. Trong số những người đã lên mạng xã hội chỉ trích tuyển Anh, đặc biệt có Lineker, một nhân vật nhiều ảnh hưởng trong cả hai giới truyền thông và bóng đá nước này.

Hodgson chọn cầu thủ theo danh tiếng?

Trên tài khoản của mình, tiền đạo từng là Vua phá lưới World Cup 1990, giải đấu mà Anh vào bán kết, viết: “Thật kinh khủng. Điều gì đã xảy ra với những cầu thủ khoác lên người chiếc áo đội tuyển Anh”. Tin nhắn sau đó bị xóa đi, nhưng Lineker cũng bình luận thêm: “Khi xem tuyển Anh chuyền bóng, có vẻ như các cầu thủ chỉ mới quen nhau, thật không hiểu tại sao (Michael) Carrick lại vắng mặt”.

roy hodgson
 

Trước đó, chính Lineker từng mô tả màn trình diễn của Anh ở trận gặp Cộng hòa Ireland là “như thời trung cổ” do sơ đồ 4-4-2 bị coi là lỗi thời của Hodgson. Sau trận hòa không bàn thắng tại Kiev tối thứ Ba, bình luận của ông nhận được sự hưởng ứng từ cựu tiền vệ người Đức của Liverpool Dietmar Hamann. “Tuyển Anh chơi như ở thời trung cổ”, Hamann nói. “Các cầu thủ được lựa chọn dựa trên danh tiếng chứ không phải năng lực. Carrick là một trong số ít những cầu thủ hàng đầu mà bóng đá Anh đang sở hữu, nhưng lại không được ra sân. Thật khó tin”.

Lần này, dư luận đã thiếu rộng lượng

Trong khi nhận định của Lineker về Carrick là có lý, khi tuyển Anh thật sự cần một người cầm trịch ở giữa sân, thì những chỉ trích của ông về khả năng chuyền bóng và trận đấu ở Kiev “thật kinh khủng” là thiếu rộng lượng. Trái lại, chính những kỳ vọng quá lớn ở những người hâm mộ không cảm thông cho đội bóng của mình như Lineker đã gây ra sức ép không cần thiết cho một tuyển Anh khan hiếm tài năng có lẽ là bậc nhất trong lịch sử.

Thật vậy, ngay cả ở thời kỳ thảm hại của Steve McClaren với việc không vượt qua nổi vòng loại EURO 2008, chất lượng đội hình của tuyển Anh cũng không bết bát như bây giờ. Khi đó, những Steven Gerrard và Frank Lampard đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Wayne Rooney cực kỳ sung mãn và họ có cặp trung vệ vàng Rio Ferdinand - John Terry. Giờ đây, người Anh đã không còn cả Ferdinand lẫn Terry, vẫn phải dựa vào Gerrard và Lampard, đã nhiều hơn 5 tuổi, trong khi Rooney đã khá lâu không còn là chính anh nữa.

Vậy thì Lineker còn có thể trông đợi gì ở Kiev? Công bằng mà nói, một trận hòa đã là quá tốt. Tuyển Anh phải rất nỗ lực mới giữ được sạch mành lưới. Các chân sút Ukraine có ít nhất 2 cơ hội mười mươi. Thủ thành Joe Hart có một buổi tối vất vả hơn nhiều so với trận thắng Moldova nhàn nhã 4-0 trước đó. Một tình huống có thể thổi phạt đền cũng đã được trọng tài bỏ qua. Tóm lại, tuyển Anh đã chiến đấu hết sức và đã có được 1 điểm quý giá. Sẽ là quá khắt khe nếu đòi hỏi nhiều hơn thế từ đội bóng què quặt hiện giờ của Hodgson, với một tiền đạo đá chính chỉ vừa chơi 2 trận cho đội tuyển.

Cũng trong buổi tối mà Anh thủ hòa Ukraine ở Kiev, Pháp phải lội ngược dòng mới thắng được Belarus, Đức phải mất hơn 70 phút và một chiếc thẻ đỏ cho đối phương để dứt điểm được đối thủ nhược tiểu Quần đảo Faroe. Không ai chỉ trích họ vào sáng hôm sau, khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Belarus và Quần đảo Faroe đều yếu hơn nhiều so với Ukraine, trong khi Đức và Pháp hiện giờ có lẽ đều mạnh hơn Anh. “Tôi ngạc nhiên khi biết những gì người ta nói”, Hodgson vặc lại, dù không chỉ đích danh Lineker. “Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, nhưng lại không được đánh giá đúng. Ai lại đi nghĩ rằng chúng tôi có thể tới làm khách ở Ukraine và đè bẹp họ? Tôi sẽ giữ vững quan điểm cũng như phong cách của mình”.

Riêng lần này, Hodgson đã đúng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Đại diện Premier League hụt hơi ở Champions League: Khi kim tiền không mua nổi đẳng cấp

Bóng đá Anh vẫn kiếm tiền giỏi nhất châu Âu, nhưng khi bước ra sân chơi danh giá nhất lục địa già, các đại diện Premier League lại liên tiếp vấp ngã. Champions League mùa này đang phơi bày khoảng cách giữa sức mạnh tài chính và đẳng cấp thực sự.

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X