Chủ Nhật, 27/09/2026
Zalo

HLV Ange Postecoglou sẽ không bị sa thải ngay cả khi Spurs thua Aston Villa

Chủ Nhật 09/02/2025 21:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo The Sun, HLV Ange Postecoglou dường như sẽ tránh được việc bị sa thải ngay cả khi Tottenham bị Aston Villa loại khỏi FA Cup.

Aston Villa đã gây thất vọng khi thua 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh, như vậy là họ không thể vào chung kết với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận ở vòng bán kết. Sau trận thua ở Anfield, Spurs sẽ làm khách trên sân của Aston Villa ở vòng 4 FA Cup. 

Theo giới chuyên môn, nếu Tottenham không thể đi tiếp, HLV người Úc sẽ bị sa thải. Tuy nhiên, theo The Sun, HLV Ange Postecoglou dường như sẽ tránh được việc bị sa thải ngay cả khi Tottenham bị Aston Villa loại khỏi FA Cup.

Ange Postecoglou

HLV Ange Postecoglou đang gặp nhiều áp lực ở Tottenham.

 

Chủ tịch Daniel Levy hiện vẫn đang kiên nhẫn với cựu HLV Celtic, nhưng nếu Tottenham tiếp tục chơi thất vọng trong 2 trận đấu với MU và Ipswich, BLĐ đội bóng thành London có thể thay đổi quyết định và tìm kiếm HLV mới.

Tottenham đang phải thi đấu mà vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương. Chấn thương bắp chân khiến Richarlison phải rời sân trong trận đấu với Liverpool, trước đó chấn thương dây chằng chéo trước khiến Radu Dragusin phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Và trung vệ người Hà Lan Micky van de Ven cũng được cho là đã gặp trở ngại trong quá trình trở lại sau chấn thương gân khoeo.

Thất bại trước Aston Villa sẽ khiến Spurs mất đi một cơ hội chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 17 năm của mình.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Xem thêm
top-arrow
X