Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

Sử dụng cầu thủ hút cần, Arsenal bị cười vào mặt

Thứ Năm 11/01/2018 11:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Rất bất ngờ trong trận bán kết Cup Liên đoàn rạng sáng nay, HLV Arsene Wenger vẫn quyết định sử dụng tiền vệ Alex Iwobi, người đang đối mặt với án phạt nội bộ.


Trong trận đấu tại FA Cup với Nottingham vài ngày qua, báo chí Anh đã phanh phui việc tiền vệ Alex Iwobi “vượt rào” ngay trước trận đấu. Cụ thể, anh và các chiến hữu đã tiệc tùng thâu đêm trong một căn hộ tại Soho, và chỉ về nhà khi đồng hồ điểm 3h30 phút sáng. Không những vậy, Iwobi còn bị tố là đã sử dụng chất kích thích, thậm chí là cần sa trong bữa tiệc này.
 
Arsene Wenger sau khi biết chuyện, đã tỏ ra không hài lòng. Tuy nhiên, ông vẫn xếp anh đá chính ở trận thua Nottingham, rồi ngay lập tức là trận hòa Chelsea rạng sáng nay. Điều này khiến huyền thoại Ian Wright tỏ ra rất tức giận khi đội bóng cũ “không còn người để đá”, và đó là minh chứng cho thấy sự mất kiểm soát về khả năng quản lý của “Giáo sư”. Sau trận đấu này, cựu chân sút Arsenal cho biết:

Su dung cau thu hut can, Arsenal bi cuoi vao mat hinh anh
Alex Iwobi trong trận hòa Chelsea

“Tôi quá chán nản với tình hình hiện tại của đội bóng. Một cầu thủ trẻ thoải mái vượt rào ngay trước trận đấu, còn những cái tên kinh nghiệm đang đòi ra đi, Arsenal thời điểm này như rắn mất đầu, và tôi nghĩ Wenger cần phải làm điều gì đó để đảm bảo kỷ luật trong đội bóng. Rõ ràng chúng ta đang mất kiểm soát nghiêm trọng, và mọi người sẽ cười vào mặt Arsenal. Thật là một trò đùa khi có một cái tên đã vi phạm kỷ luật của CLB, nhưng lại thi đấu hết trận này đến trận khác.”
 
“Tôi nghĩ rằng Jose Mourinho sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra” – Ian Wright tiếp tục. “Tôi không nghĩ có bất kỳ cầu thủ Man United nào tiệc tùng trong vòng 48 giờ trước thời điểm thi đấu. Tôi nhớ trong quá khứ, chúng tôi đã đối đầu với M.U trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, và bạn hầu như không được đọc về những điều như vậy xảy ra với đội bóng của họ. Chúng ta chỉ nghe nói về việc Ferguson đến nhà các học trò và ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào xảy ra. Họ đơn giản là không được phép làm vậy.”
 
Trong khi đó, Arsene Wenger vẫn bảo lưu quan điểm của mình: “Cậu ấy phải bị trừng phạt, nhưng án phạt cho một cầu thủ là một chuyện, còn việc gây ảnh hưởng đến CLB lại là chuyện khác. Tôi sẽ ra quyết định với Iwobi, nhưng nếu tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể giúp đội bóng giành chiến thắng, điều đó không liên quan gì đến việc cậu ấy có thể ra sân. Đó là 2 vấn đề khác nhau và Iwobi sẽ bị trừng phạt một cách độc lập.”

Tiệc tùng thâu đêm, sao Arsenal chuẩn bị đối mặt cơn thịnh nộ của Wenger
Mới đây, báo chí Anh đã phanh phui việc tiền vệ Alex Iwobi tổ chức tiệc tùng ngay trước trận gặp Nottingham Forest.
Sốc: Sao Arsenal “quẩy” đến 3h sáng trước ngày thi đấu
Thất bại bẽ bàng của Arsenal trước Nottingham Forest có thể gây bất ngờ với nhiều người, nhưng hoàn toàn dễ hiểu nếu biết rằng tiền vệ Alex Iwobi đã phá sức...
Nguyệt Anh – TTVN
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X