Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

Arsenal đón nhận tin vui: Lukas Podolski chính thức trở lại

Thứ Ba 26/11/2013 07:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Đây là một tin rất vui cho Arsene Wenger. Có thể Pháo thủ không bị khủng hoảng phong độ, nhưng điểm tuyệt vời nằm ở chỗ cầu thủ người Đức có thể đá tiền đạo cắm và chia sẻ nhiệm vụ với Olivier Giroud.

podolski
Podolski trở lại sân cỏ sau 3 tháng vắng mặt

Từ ngày 27/8 vừa qua, sau khi gặp phải chấn thương gân kheo nghiêm trọng trong trận thắng 2-0 trước Fenerbahce trong khuôn khổ vòng play-off Champions League, Lukas Podolski đã không thể thi đấu cho đội bóng chủ quản Arsenal, vô tình đẩy Arsene Wenger vào tình thế rất khó khăn trong việc lựa chọn đội hình. Đương nhiên ở vị trí tiền vệ trái, Giáo sư có thể đẩy bất kì ai trong số 2 người Cazorla hay Oezil ra cánh để lấp chỗ trống bởi lẽ với 2 cầu thủ làm bóng siêu giỏi này thì đá ở vị trí nào cũng... như nhau, miễn là sau lưng tiền đạo cắm duy nhất. Tuy nhiên, chỉ mình Giroud đá tiền đạo thì không ổn, và anh cần sự trợ giúp của Podolski. Nếu không có gì thay đổi, tuyển thủ người Đức sẽ chính thức trở lại với đội hình của Arsenal vào ngày 8/12 tới, khi Pháo thủ tiếp đón Everton trong khuôn khổ Premier League. Đây là thông tin đã chính thức được HLV Arsene Wenger hồ hởi xác nhận với báo giới vào ngày hôm qua.

Từ lúc Podolski vắng mặt (và cả Walcott nữa), bài toán tiền đạo cắm trở nên nhức nhối vô cùng với Wenger. Người ta đã nói rất nhiều về việc Giáo sư hãy mua thêm một tiền đạo đi vì chỉ một chân sút lành lặn như Giroud là không thể đủ cho tham vọng vô địch. Thế nhưng đâu phải muốn mua là mua ngay, trong khi cả năm giời mới có 2 mùa chuyển nhượng để các HLV gia cố đội hình? Đến tháng Một Arsenal mới có thể mang về Emirates thêm một chân sút nữa, và việc Podolski trở lại để gánh trách nhiệm đá tiền đạo với Giroud là một tin vô cùng đáng mừng với các CĐV của Pháo thủ.

Cùng lúc đó, Arsenal cũng chào đón sự trở lại của "cỗ máy chạy nước rút" Theo Walcott. Trong trận đấu với Southampton vừa qua, tiền vệ người Anh đã có mặt trong danh sách thi đấu của Pháo thủ, nhưng rõ ràng anh chưa thể hồi phục lại được 100% thể lực và cảm giác bóng vốn có. Lúc này, Walcott vẫn đang trong quá trình tập luyện hết sức tích cực trong phòng gym để "hồi sức". Sự trở lại của Walcott cũng mang tới cho Wenger các lựa chọn khác nhau: bản thân Walcott cũng giống như Podolski, là một tiền vệ cánh, nhưng anh cũng có thể đá tiền đạo. Thậm chí, Walcott rất thích đá tiền đạo, thích đến mức cách đây vài năm, khi Liverpool hứa hẹn cho anh chơi tiền đạo cắm, anh đã một mực đòi HLV Wenger cho ra đi. Trong thời gian tới, có lẽ Walcott sẽ làm giảm nhẹ gánh nặng mà các tiền vệ của Arsenal đang phải chịu ở bên phía cánh phải, Cazorla sẽ không phải cưỡng ép đá dạt biên nữa mà trở lại với vị trí số 10, Oezil vẫn đá cánh trái, đẩy Wilshere xuống đá cặp tiền vệ trung tâm với Flamini hoặc Ramsey.

Lúc này, Arsenal đang rất tích cực luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu với Marseille tại Champions League. Mục tiêu của Pháo thủ, không gì khác, ngoài 3 điểm trọn vẹn để gần như nắm chắc chiếc vé vào vòng knock-out. Với trận thắng Dortmund vòng trước, Pháo thủ đã vươn lên vị trí đầu bảng F với 9 điểm, bằng điểm với Napoli. Thắng trận này, họ sẽ có 12 điểm và ngồi đợi Napoli "sát phạt" cùng với Dortmund. Dù ai là kẻ thắng, Pháo thủ cũng sẽ hưởng lợi trọn vẹn.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X