Zalo

Tiết lộ: Miki không phải lựa chọn đầu tiên của Arsenal khi đổi Sanchez với MU

Thứ Ba 02/06/2020 18:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Henrikh Mkhitaryan đã tới Arsenal vào tháng 1 năm 2018 sau khi họ quyết định để Alexis Sanchez sang Man United.

Tuy nhiên, ESPN tiết lộ HLV Arsene Wenger thích một ngôi sao khác của Quỷ đỏ hơn.

Arsenal vồ hụt Martial

Henrikh Mkhitaryan không phải sự lựa chọn đầu tiên của bộ phận chuyển nhượng Arsenal khi để Alexis Sanchez chuyển đến MU. Anthony Martial mới là cái tên đầu tiên mà HLV Arsene Wenger nhắm đến.

Miki không là lựa chọn số 1 của chuyển nhượng Arsenal năm 2018 hình ảnh
Arsenal từng đòi đổi Sanchez lấy Martial

Thời điểm tháng 1 năm 2018, Arsenal biết rằng Sanchez không muốn gia hạn hợp đồng. Họ buộc phải để ngôi sao người Chile ra đi nếu không muốn mất trắng sau đó vài tháng, vừa hay MU gửi đề nghị

Arsenal theo yêu cầu của HLV Wenger đã đặt vấn đề để Martial đi theo chiều ngược lại. Khi tiền đạo người Pháp còn ở Monaco, Pháo thủ đã quan tâm đến anh. Nhưng sau cùng, MU đã bác bỏ đề nghị đó và chỉ chấp nhận nhả Mkhitaryan.

Đổi CLB cho nhau, cả Mkhitaryan lẫn Sanchez đều không hạnh phúc. Cả hai hiện được Arsenal và MU cho Roma và Inter Milan mượn sau 1 năm rưỡi mờ nhạt. Trùng hợp là cả hai đều hạnh phúc hơn tại nước Ý và hy vọng ở lại lâu hơn.

Tiết lộ Miki không phải lựa chọn đầu tiên của Arsenal khi đổi Sanchez với MU hình ảnh 2
Mkhitaryan đến Arsenal và chìm nghỉm

Với Mkhitaryan, anh nói tháng trước rằng: “Kể từ ngày đầu tiên đến Rome, tôi đã cảm thấy rất tốt từ CLB, thành phố và tất nhiên sẽ rất tuyệt nếu ở lại đây.”

Còn Sanchez, anh cũng may mắn được Inter đánh giá cao. Đội bóng Ý đang cố gắng đàm phán với MU để nối dài thời gian cho mượn ngôi sao 31 tuổi.

Sanchez không muốn trở lại MU, Inter thương tình chiều lòng
Alexis Sanchez đang chơi cho Inter Milan dưới dạng cho mượn từ Man United và CLB của Ý có ý định gia hạn.

Ý An
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X