Zalo

Nhận thẻ đỏ trước Crystal Palace, Aubameyang phản ứng thế nào?

Chủ Nhật 12/01/2020 14:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Aubameyang lên tiếng về thẻ đỏ trước Crystal Palace, ngôi sao sinh năm 1989 tuyên bố anh không có ý định triệt hạ Max Meyer.

Aubameyang khẳng định không cố ý làm tổn thương Max Meyer


Tại vòng 22 Ngoại hạng Anh 2019/20, Arsenal làm khách trên sân của Crystal Palace. Pháo thủ đã nhập cuộc cực tốt, họ vượt lên ở phút 11 sau pha làm bàn của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, cũng chính cầu thủ người Gabon khiến đội nhà phải vất vả ở những phút cuối trận.
 
Aubameyang lên tiếng về thẻ đỏ trước Crystal Palace hình ảnh

 Aubameyang nhận thẻ đỏ ở trận hòa Crystal Palace


Sau khi Crystal Palace có bàn gỡ 1-1 ở đầu hiệp 2, Arsenal phải chơi thiếu người khi Aubameyang nhận thẻ đỏ ở phút 65. Ngôi sao người Gabon có pha vào bóng tương đối nguy hiểm với tiền vệ Max Meyer ở gần đường biên. Và sau khi được sự tư vấn của VAR, trọng tài chính Paul Tierney không ngần ngại dành tặng cho cầu thủ sinh năm 1989 một chiếc thẻ đỏ.

Aubameyang là cầu thủ thứ 3 của Arsenal ghi bàn và bị đuổi khỏi sân trong cùng một trận đấu ở Premier League, người gần nhất lâm vào tình trạng khó xử này chính là Arteta, và đến cũng ở trận đấu với Crystal Palace tại Selhurst Park vào tháng 10 năm 2013.

Trong một diễn biến mới nhất, Aubameyang lên tiếng về thẻ đỏ trước Crystal Palace, ngôi sao sinh năm 1989 tuyên bố anh không có ý định triệt hạ Max Meyer. Viết trên Instagram, cựu sao Dortmund khẳng định.

“Hy vọng Max Meyer sẽ sớm khỏe lại. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương cậu ấy, tôi gửi lời xin lỗi đến cậu ấy. Chúng tôi đã chiến đấu hết khả năng nhưng không thể giành 3 điểm, Arsenal cần tiếp tục cải thiện trong những trận đấu tới”.

Với việc chỉ kiếm được 1 điểm trước Crystal Palace, Arsenal đã kém vị trí thứ 4 của Chelsea tới 11 điểm. Cơ hội vào Top 4 của thầy trò Arteta đang rất khó khăn.

Nguyễn Huyền
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X