Zalo

Benzema nói "Không" với các “đại gia” Premier League

Thứ Sáu 25/12/2009 14:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kỳ chuyển nhượng mùa đông chuẩn bị mở cửa nên các CLB lớn ở Premier League như MU, Chelsea, Man City, Arsenal đang tích cực lên kế hoạch tăng cường lực lượng. Một trong những “món hàng” mà các đại gia này hướng đến là tiền đạo của Real Madrid, Karim Benzema.

Hồi mùa hè vừa qua, tưởng chừng MU đã “chộp” được Benzema. Tuy nhiên, với số tiền lớn hơn (35 triệu bảng), Real đã thuyết phục được BLĐ Lyon để cầu thủ đến thi đấu ở sân Bernabeu. Mặc dù tài năng chơi bóng đã được khẳng định, song quá trình hòa nhập của Benzema ở La Liga không phải dễ dàng. Số lần cựu cầu thủ Lyon có mặt trong đội hình xuất phát của Real cứ ngày một ít dần do cái bóng quá lớn của Ronaldo và Kaka.

Benzema nhất quyết ở lại Real Madrid

Mọi chuyện bắt đầu “tốt đẹp” với Benzema khi Ronaldo bị chấn thương, cộng với việc Raul bị thất sủng nên cầu thủ người Pháp thường xuyên chiếm một vị trí chính thức trên hàng công của Real. Thế nhưng Benzema lại không tận dụng được cơ hội để tỏa sáng rực rỡ như tiền đạo Gonzalo Higuain, bằng những bàn thắng vô cùng quan trọng cho đội bóng.

Rút cuộc, Benzema lại phải làm quen với băng ghế dự bị. Nắm bắt tình hình, MU đã nhảy vào cuộc. Quỷ Đỏ có ý định mượn Benzema, sau đó sẽ mua đứt vào cuối mùa giải này. Còn Arsenal thì xem cầu thủ người Pháp như là giải pháp tối ưu cho chấn thương dài hạn của Robin Van Persie. Chelsea và Man City cũng có ý định tương tự nhằm chuẩn bị lực lượng cho giai đoạn 2 của mùa bóng.

Tuy nhiên, tất cả đều đã bị Benzema từ chối. Cựu tiền đạo Lyon cho biết sẽ tiếp tục ở lại Real cho dù đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh một vị trí chính thức trên hàng công. Bởi lẽ bài học Klaas-Jan Huntelaar vẫn còn nguyên giá trị. Sau khi vội vã rời La Liga đến Serie A, tiền đạo người Hà Lan không được ra sân nhiều trong màu áo Milan, và đang là “món hàng” cần thanh lý gấp của Rossoneri.
 
(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X