Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Bị chỉ trích hèn nhát trước Fulham, Erik ten Hag lên tiếng đáp trả

Thứ Hai 14/11/2022 09:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Phát biểu sau chiến thắng 2-1 của MU trước Fulham, HLV Erik ten Hag đã giải thích lý do rút Anthony Elanga để đưa vào Scott McTominay.

Ở trận đấu với Fulham trên đất London, MU đã vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Christian Eriksen. Tuy nhiên, Daniel James đã cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ sân Craven Cottage đầu hiệp 2. Và phải tới phút 90+3, cầu thủ trẻ Alejandro Garnacho vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quý giá giúp Man đỏ giành chiến thắng 2-1. 

Ở trận đấu với Fulham, HLV Erik Ten Hag rút cầu thủ chạy cánh Anthony Elanga để nhường chỗ cho Scott McTominay ở phút 55. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích ông thầy người Hà Lan sau quyết định này. Họ cho rằng ông hèn nhát khi rút một cầu thủ tấn công qua đó đưa vào một tiền vệ phòng ngự, để gia cố tuyến sau. 

Scott McTominay

Scott McTominay ở trận đấu với Fulham

Phát biểu sau trận đấu, HLV Erik ten Hag đã giải thích lý do rút Anthony Elanga để đưa vào Scott McTominay. Ông nói: “Đầu tiên, Elanga có tên trong danh sách xuất phát, bởi chúng tôi cần tốc độ của cậu ấy. Tôi cho rằng trong thời gian có mặt trên sân cậu ấy đã chơi tốt”.

“Elanga chịu khó phòng thủ, cậu ấy cũng có một vài tình huống đột phá ấn tượng. Tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Hậu vệ cánh của Fulham thực sự thích tấn công và Elanga đã kiểm soát cậu ta, cậu ấy đã làm rất tốt”.

“Sau đó tôi thấy trận đấu thay đổi một chút, và tôi muốn mang lại nhiều sức mạnh hơn ở khu vực giữa sân, đó là lý do tôi đưa Scott McTominay vào sân. Cậu ấy có khả năng giành lại bóng, cậu ấy có sức mạnh và khả năng tranh chấp”.

“Tôi cũng cho rằng McTominay có thể tạo ra đột biến ở các tình huống cố định nhờ sức mạnh và chiều cao của mình, cậu ấy đã có 2 cơ hội tốt khi xâm nhập vòng cấm, chỉ tiếc rằng không thể ghi bàn”.

Bảng xếp hạng Premier League
TTĐộiSố trậnThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
1
Arsenal
1412112237
2
Man City
1410222632
3
Newcastle
158611830
4
Tottenham
159241029
5
Man United
14824026
6
Liverpool
146441122
7
Brighton
14635421
8
Chelsea
14635021
9
Fulham
15546-219
10
Brentford
15474-219
11
Crystal Palace
14545-319
12
Aston Villa
15537-618
13
Leicester
15528017
14
Bournemouth
15447-1416
15
Leeds United
14437-415
16
West Ham
15429-514
17
Everton
15357-614
18
Nottingham Forest
15348-1913
19
Southampton
15339-1412
20
Wolves
15249-1610
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X