Zalo

Bruno Fernandes bối rối trước quyết định của Erik ten Hag

Thứ Ba 27/08/2024 10:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huyền thoại Arsenal, Ian Wright tin rằng Bruno Fernandes đã bối rối trước chiến thuật của HLV Erik ten Hag trong trận thua trước Brighton.

MU đã không thể phát huy chiến thắng trong ngày ra quân trước Fulham vào cuối tuần trước khi phải chịu thất bại đáng thất vọng 1-2 trước Brighton. Danny Welbeck mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng sau đó Amad Diallo cân bằng tỷ số 1-1. MU bị từ chối bàn thắng do VAR, trước khi Joao Pedro ghi bàn thắng quyết định trong thời gian bù giờ cho Chim mòng biển. 

Cựu tiền đạo của Arsenal và đội tuyển Anh, Ian Wright cảm thấy bối rối trước "nhiều điều" mà ông thấy trong màn trình diễn của MU, trong đó có quyết định thay đội trưởng Bruno Fernandes của HLV Erik ten Hag ở những phút cuối.

Bruno Fernandes roi san o phut 79 truoc Brighton

Bruno Fernandes rời sân ở phút 79 trước Brighton

 

Đội trưởng của MU đã rời sân ở phút 79 và được thay thế bởi Scott McTominay. Tân binh Matthijs de Ligt vào sân cùng lúc thay cho Harry Maguire. Wright không thể tin Ten Hag lại rút Fernandes ra và tin rằng ngay cả cầu thủ này cũng bối rối trước quyết định của huấn luyện viên. Ông nói: 

“Có rất nhiều điều đã xảy ra trong trận đấu đó mà tôi không thể hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi không hiểu tại sao Ten Hag lại rút Bruno ra ngoài. Tại sao ông ấy đưa anh ấy ra ngoài? Fernandes rời sân, dường như anh ấy mỉm cười. Anh ấy kiểu như: Cái quái gì thế? Tôi không thể tin được anh chàng này lại phải rời sân. 

Đó là cảm giác tôi có được từ trận đấu. Nếu có ai đó có thể giúp bạn giành chiến thắng thì đó chính là Bruno Fernandes”.

Đối thủ tiếp theo của MU tại Premier League là Liverpool, đội đã giành được 6 điểm sau hai trận mở màn, đánh bại Ipswich Town và Brentford trước chuyến đi tới Old Trafford.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X