Zalo

Bruno Fernandes tiết lộ phản ứng của phòng thay đồ MU sau trận hòa Chelsea

Thứ Hai 04/11/2024 02:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bruno Fernandes cho biết có rất nhiều sự thất vọng trong phòng thay đồ của Manchester United sau trận hòa 1-1 với Chelsea tại Old Trafford.

Sau khi vươn lên dẫn trước ở phút 70 nhờ bàn thắng đầu tiên của Bruno Fernandes tại Premier League mùa này trên chấm phạt đền, MU đã gỡ hòa chỉ 4 phút sau đó nhờ nỗ lực tuyệt vời của Moises Caicedo. Tiền vệ của Chelsea đã đưa đội đội khách cân bằng tỷ số, tung cú vô lê qua tầm với của Andre Onana. 

Bruno Fernandes tiet lo MU that vong sau tran hoa Chelsea.

Bruno Fernandes tiết lộ MU thất vọng sau trận hòa Chelsea.

 

Kết quả là MU chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần nhất tại Premier League, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Fernandes thừa nhận rằng các đồng đội của anh cảm thấy thất vọng. Fernandes nói với Sky Sports:

“Mọi người đều biết tôi muốn bàn thắng đến thế nào. Tôi cần giúp đội bóng ghi bàn và kiến tạo. Đây là một trong những điều đáng thất vọng nhất mùa giải này - nhưng tôi đã có một số thành tích ở các giải đấu cúp. Bây giờ là ghi bàn ở Premier League. Có rất nhiều sự thất vọng trong phòng thay đồ. Chúng tôi đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu”.

MU đã thắng một và hòa một kể từ khi Ruud van Nistelrooy được giao nhiệm vụ tạm quyền sau khi sa thải Erik ten Hag vào thứ Hai tuần trước. Cựu tiền đạo này sẽ đảm nhiệm thêm hai trận nữa trước khi chuyển giao cho huấn luyện viên trưởng mới Ruben Amorim.

Chia sẻ thêm về cuộc sống dưới thời Van Nistelrooy, Fernandes nói thêm: "Không có nhiều thay đổi. Vào giữa tuần, các bàn thắng đã được ghi. Tôi đã nói với một số người bạn rằng mọi thứ sẽ đến với chúng tôi. Rõ ràng là chúng tôi thất vọng vì chúng tôi đã tụt xuống nửa dưới BXH. Ruud là một chàng trai tốt bụng, khiêm tốn so với một người đã giành được mọi danh hiệu tại câu lạc bộ."

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X