Calvert-Lewin lên tiếng sau thẻ đỏ gây tranh cãi của Martinez
Trận đấu sớm được định đoạt khi Noah Okafor lập cú đúp trong 30 phút đầu, mang lại lợi thế lớn cho đội khách. Dù Man United vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận với bàn thắng của Casemiro, xuất phát từ đường kiến tạo thứ 17 mùa này của Bruno Fernandes, đội chủ sân Old Trafford vẫn không thể lật ngược tình thế.
Tâm điểm tranh cãi đến khi Lisandro Martinez bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh có hành vi kéo tóc Calvert-Lewin. Tuy nhiên, chân sút của Leeds tỏ ra điềm tĩnh khi nói về tình huống này: “Tôi không rõ, tôi không phải người đưa ra luật. Tôi chỉ cảm thấy tóc mình bị kéo và báo với trọng tài, còn quyết định là của họ. Thật không may cho cậu ấy, dù có cố ý hay không. Tôi không hề giữ ác cảm sau pha bóng đó".
| Calvert-Lewin lên tiếng sau thẻ đỏ gây tranh cãi của Martinez |
Dù không ghi bàn sau 5 lần dứt điểm, Calvert-Lewin vẫn đóng góp quan trọng khi kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi ở cuối trận, bảo toàn chiến thắng cho Leeds: “Tôi chỉ tập trung vào khoảnh khắc, luôn sẵn sàng và làm nhiệm vụ của mình. May mắn là tôi có mặt đúng lúc để cản phá, phần nào bù đắp cho những cơ hội bị bỏ lỡ".
Chiến thắng này giúp Leeds tạo khoảng cách 6 điểm so với nhóm xuống hạng, qua đó thắp sáng hy vọng trụ lại Premier League. Tuy nhiên, Calvert-Lewin nhấn mạnh toàn đội cần giữ sự tập trung: “Chiến thắng tại đây là điều đặc biệt, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tổng điểm cuối mùa. Chúng tôi chỉ tập trung từng trận một để đảm bảo trụ hạng".
Ở chiều ngược lại, Man United đối mặt bài toán khó nơi hàng thủ khi Martinez sẽ bị treo giò 3 trận, bắt đầu từ chuyến làm khách trước Chelsea. Trong khi đó, Leeds sẽ hướng đến việc nối dài đà hưng phấn khi tiếp đón Wolves, với mục tiêu tiến gần hơn tới tấm vé trụ hạng.
Trên đường Pitch
Leeds United
Lisandro Martinez
Dominic Calvert-Lewin
