Zalo

Carragher: "MU bây giờ là một đội bóng tầm trung nhàm chán"

Thứ Ba 26/12/2023 07:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Jamie Carragher cho rằng Man United bây giờ chỉ còn là một đội bóng tầm trung và nhàm chán vì ghi ít bàn thắng.

Carragher cho rằng MU bây giờ là một đội bóng nhàm chán

Man United đã để thua 0-2 trước West Ham cuối tuần trước. Đó là trận đấu thứ 4 liên tiếp mà “Quỷ đỏ” không thể ghi bàn. Đã trôi qua 380 phút kể từ lần gần nhất mà MU ghi được bàn thắng.

Sự sa sút này khiến Man United rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Và Carragher cho rằng MU bây giờ chỉ còn là một đội bóng tầm trung nhàm chán.

Paul Scholes chi ra van de lon nhat cua MU sau tran thua West Ham
Carragher: MU bây giờ là một đội bóng tầm trung nhàm chán

“Khi tôi nghe HLV nói sau trận rằng Man United kiểm soát trận đấu, nó làm tôi nhớ đến các HLV trước đây của tôi ở mùa giải cuối cùng của họ và mọi thứ không diễn ra tốt đẹp.

Tôi có xem trận đấu và đó là một trận đấu tệ hại, với cả hai đội. Nhưng tôi không nghĩ được một phút nào rằng Man United sẽ thắng trận đấu đó. Vậy nên khi tỉ số là 2-0 cho West Ham thì tôi không sốc lắm. Tôi nghĩ đó là điều nên xảy ra với hai đội bóng này.

Lucas Paqueta có đóng góp vào cả 2 bàn thắng. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Tôi biết điều đó từ trước trận đấu chứ không phải xem xong mới biết.

Cú sốc lớn nhất với Man United theo tôi là vị trí của họ trên bảng xếp hạng. Lần nào tôi xem thì họ cũng thi đấu tệ hại và bây giờ họ đã tụt xa trên bảng xếp hạng. Nếu họ có được vài kết quả tốt liên tiếp thì họ đã không ở xa vị trí dự Champions League đến thế.

Nhưng bây giờ họ thực sự là một đội bóng bình thường. Điều tệ hại nhất mà bạn có thể nói về Man United là họ nhàm chán, và đó còn không phải là một lời chế giễu. Khi bạn xem họ, dù chúng ta là kình địch, nhưng luôn có sự phấn khích ở trong đó. Nhưng giờ thì họ ghi được 18 bàn ở mùa giải này. Họ ghi được số bàn thắng bằng với Luton. Đó không thể là Man United”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X