Thứ Ba, 17/03/2026
Zalo

Cesc Fabregas không tin có ngày "ngồi chung thuyền" với Mourinho

Thứ Ba 27/01/2015 11:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Người cũ của Barcelona, tiền vệ Cesc Fabregas chia sẻ anh không thể tin rằng một ngày nào đó mình lại ngồi chung con thuyền với HLV Jose Mourinho.

Cesc Fabregas khong tin co ngay ngoi chung thuyen voi Mourinho hinh anh
Cesc Fabregas không tin có ngày ngồi chung thuyền với Mourinho.

Tiền vệ Cesc Fabregas cho biết anh không thể tin rằng một ngày nào đó mình có thể ngôi chung “chiến thuyền” với HLV Mourinho: “Cuộc sống thật là khó đoán trước, nếu như cách đây không lâu tôi và Mourinho còn đang đối địch với nhau nhưng không thể tưởng tượng hôm nay tôi lại làm việc dưới quyền của ông ấy. Trước đó khi còn thi đấu cho Arsenal và Barca, Chelsea luôn là đội bóng mà tôi muốn đánh bại nhất”. Cesc Fabregas vui vẻ chia sẻ.

Trước đó ngày còn thi đấu tại Arsenal và Barca, Fabregas luôn là “kẻ đối địch” của HLV Mourinho khi người đặc biệt này dẫn dắt Chelsea và Real Madrid. Tuy nhiên, đúng với lời chia sẻ của Cesc khi cuộc sống này thật khó đoán định và hôm nay cựu cầu thủ của Barca lại làm việc dưới trướng của “người đặc biệt” trong màu áo của Chelsea.

Trong phiên chợ hè vừa qua, Fabregas đã gia nhập Chelsea với giá chuyển nhượng 30 triệu bảng từ Barca. Kể từ khi gia nhập The Blues, tiền vệ người TBN đang chơi như “lên đồng” và góp vào thành công lớn giúp đội chủ sân Stamford Bridge đang tiếp tục thể hiện sức mạnh và dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Mùa giải năm nay, cựu cầu thủ của Barca đã ghi được 4 bàn và có tới 18 đường kiến tạo cho đồng đội, một thành tích tuyệt vời.

Ở một diễn biến khác, Fabregas cũng không quên lấy lòng thầy Mourinho: “Mourinho là HLV xuất sắc nhất và thật vinh dự cho tôi khi được làm việc cùng ông ấy”. Bên cạnh đó, tiền vệ người TBN cũng tự tin Chelsea sẽ giành được những danh hiệu cao quý trong năm 2015: “Chúng tôi là một tập thể vững mạnh và Chelsea có đủ cơ sở để hướng tới những danh hiệu cao quý trong mùa giải năm nay”. Fabregas khẳng định.

Sẽ là quá sớm để nói về chức vô địch tại Premier League. Mặc dù đang tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm hơn đại kình địch Man City nhưng thầy trò HLV Mourinho phải rất đề phòng ở giai đoạn còn lại của mùa giải và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở một diễn biến khác, cuối tuần này The Blues sẽ có trận “huyết chiến” với Man City trên sân Stamford Bridge, một chiến thắng sẽ giúp cho Fabregas và các đồng đội tiếp tục tiến gần hơn tới ngôi vương tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Xem thêm tin tức bóng đá Anh

Hữu Trưởng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X