Zalo

Chelsea - Cardiff: Phía trước là Champions League

Thứ Bảy 13/02/2010 07:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một điều chắc chắn, Chelsea sẽ không tung đội hình mạnh nhất, không đá hết sức ở trận tiếp Cardiff City tối nay. Mục tiêu: Thắng thì tốt, mà hòa cũng chẳng sao. Lý do: Giữa tuần tới, Champions League gõ cửa Stamford Bridge.

Trong thành phần của Big Four, Chelsea là đội duy nhất còn góp mặt ở vòng 5 FA Cup 2009/10. Cả M.U, Liverpool lẫn Arsenal đều đã bị loại, trước các đối thủ dưới cơ. Nếu thày trò HLV Carlo Ancelotti phải dừng bước, thì đó cũng chẳng còn là điều quá bất ngờ, cũng không khiến họ phải hứng chịu sự bẽ bàng.

Theo tính toán của Chelsea, FA Cup chỉ ở hàng thứ yếu. Các mục tiêu quan trọng nhất phải kể đến Champions League, rồi sau đó là Premiership. Ở hai đấu trường này, The Blues vẫn đang chơi tốt, nhưng phía trước là giai đoạn khốc liệt nhất, có tính quyết định đến cả mùa giải. Vì thế Chelsea phải cân nhắc mọi tình huống.

Chelsea: Chân đá FA, đầu nghĩ Champions League

Theo kế hoạch, vòng knock-out Champions League sẽ bắt đầu từ giữa tuần sau, với nhà ĐKVĐ Serie A Inter Milan đã sẵn sàng nghênh chiến. Sức nóng của cuộc đối đầu Inter - Chelsea đang nóng lên từng ngày, với màn tái ngộ thú vị giữa Jose Mourinho với đội bóng cũ. Song trên tất cả, vẫn là quyết tâm gặt hái thành công của The Blues tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Chính vì thế, mọi nguồn lực, cả lực lượng lẫn tinh thần, sẽ được tập trung cho trận lượt đi Champions League với Inter. Nói thế không có nghĩa, Chelsea sẽ trở nên yếu đuối. Thực lực của đội bóng thành London đủ sức chia thành 2 đội hình với chênh lệch đẳng cấp và trình độ không quá lớn. Ấy là còn chưa kể, thày trò HLV Ancelotti có ưu thế hơn khi được chơi trên sân nhà.

So với Chelsea, Cardiff đương nhiên ở một tầm vóc thấp hơn hẳn. Bởi dù sao, đại diện của xứ Wales hiện cũng chỉ đang chơi tại Championship. Song nên nhớ, những năm gần đây, Cardiff đầu tư khá mạnh tay cho bóng đá và cũng dần gặt hái được những kết quả tích cực. Trên BXH Championship lúc này, Cardiff đang đứng trong nhóm có cơ hội lên Premiership, với mạch 10 trận chỉ thua 1 vừa qua.

Từ sân Cardiff City, HLV Dave Jones đã tuyên bố sẽ đến London với lực lượng mạnh nhất, sẽ chơi với quyết tâm cao nhất hòng chí ít giành được một kết quả hòa, buộc Chelsea phải chơi trận đá lại. Công bằng mà xét, đây không phải một lời tuyên chiến sáo rỗng. Khoảng cách giữa các đội bóng Anh đang có chiều hướng thu hẹp lại, với quá nhiều bất ngờ đã xảy ra ngay trong mùa giải này.

Vì thế, hãy đặt sẵn một giả thiết: Cardiff, với tinh thần thoải mái, sẽ chơi sòng phẳng trước Chelsea. Trong tình huống ấy, một kết quả hòa cho đội khách chẳng phải điều hoang tưởng.

Đội hình dự kiến
Chelsea: Hilario; Ferreira, Ivanovic, Alex, Zhirkov; Ballack, Belletti, Deco, Malouda; Kalou, Drogba.
Cardiff: Marshall; McNaughton, Gyepes, A.Gerrard, Kennedy; Burke, Whittingham, D.Blake, McPhail; Chopra, Bothroyd.
Dự đoán: 1-1

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X