Thứ Ba, 16/06/2026
Zalo

Chelsea: Ngày tàn của một "đế chế"?

Thứ Tư 17/12/2008 09:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tại Stamford Bridge, người ta đang sống trong một cảm giác xa lạ. Không chỉ vì vô số điểm bị mất ngay ở sân nhà, quan trọng hơn là cảm giác thống trị Premiership đã hoàn toàn biến mất. Cả trên sân cỏ lẫn hậu trường.

Ngày tàn của một “đế chế”.

Tháng 9/2008, ADUG xuất hiện được coi là hồi chuông cảnh báo về sự cạnh tranh đối với “đế chế” tài chính hùng mạnh mà Abramovich tạo dựng ở Stamford Bridge. Nhưng chẳng ai ngờ khi cuộc tranh đua còn chưa chính thức bắt đầu, Chelsea đã chóng đuối sức.

Bạn không tin ư? Hãy thử nhìn qua danh sách cần mua của Chelsea và Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Tại City of Manchester, Mark Hughes đang nghĩ đến những cái tên như David Villa, David Silva, Santa Cruz hay thậm chí cả Terry, Kaka, Ronaldo. Nhưng ở Stamford Bridge, đề xuất của Felipe Scolari chỉ gồm Emile Heskey, Zaki, Vagner Love, Kevin Davies. Danh tiếng nhất cũng chỉ là Adriano - tiền đạo thất sủng ở Inter Milan. Liệu đã đủ dữ liệu để đưa ra một kết luận?

Đế chế Chelsea - Abramovich không còn hùng mạnh

Rõ ràng, Chelsea đang tự biến mình thành “đại gia cấp hai” khi chỉ chọn mua toàn những ngôi sao quá lứa (Heskey, Adriano) hay những chân sút tầm tầm bậc trung (Zaki, Davies, Vagner Love). Điểm chung giữa họ là giá rẻ và chất lượng chỉ mới được kiểm định ở những đội bóng nhỏ. Không cầu thủ nào trong số những cái tên nói trên đủ tầm so sánh với Anelka, Drogba - những tiền đạo đắt giá mà Chelsea đang sở hữu.

Nhưng ngay cả những đề xuất khiêm tốn của Scolari cũng có nguy cơ bị từ chối. BLĐ Chelsea đã hơn một lần khẳng định không cấp tiền cho Scolari “đi chợ” trong mùa Đông. Lý do? Chelsea cần tự chủ tài chính thay vì phụ thuộc vào túi tiền của Abramovich. Ngụy biện!

Bởi nếu đích thực là Chelsea không muốn tiêu tiền của Abramovich nữa, tại sao họ suýt chi 30 triệu bảng hồi tháng 9/2008 trước khi bị Man City nẫng tay trên Robinho. Vấn đề nằm ở chỗ giữa tháng 9 và tháng 12, tài sản của Abramovich đã sụt giảm đáng kể vì khủng hoảng tài chính. So sánh với các ông chủ dầu mỏ tại Man City, Abramovich có lẽ không thể đua được. Cũng vì thế, sự thống trị của “đế chế Chelsea” tại Premiership đã đến ngày kết thúc?

Giáng sinh buồn?

Trong khi kế hoạch trên TTCN còn bỏ ngỏ, Chelsea trước tiên phải sống sót qua kỳ Giáng sinh đã.

Quá khứ chỉ ra rằng, 2 năm vô địch dưới quyền Mourinho, Chelsea toàn thắng 100% trong giai đoạn Noel. Ngược lại, 2 năm thất bại vừa qua, họ mất điểm liên tục. Không phải ngẫu nhiên người ta nói nhà vô địch Premiership bao giờ cũng xuất hiện sau cuộc marathon căng thẳng trong đợt cuối năm.

Giáng sinh này, Chelsea sẽ có 3 trận trong vòng 7 ngày. Đó là các cuộc đụng độ với Everton (sân khách), West Brom (sân nhà), Fulham (sân khách). Thành hay bại ở cả mùa giải sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi thành tích của giai đoạn này.

Nhưng điều đáng lo là Chelsea vẫn chơi quá tồi ở sân nhà. Chẳng ai dám chắc họ có thể vượt qua West Brom sau khi đã bị Newcastle, West Ham cầm chân. Mùa này, Chelsea đã mất 14 điểm tại Stamford Bridge, bằng số điểm rơi rụng trong cả mùa 06/07 và 07/08. Trong hai mùa 04/05 và 05/06, thậm chí tổng điểm bị mất ở sân nhà của Chelsea chỉ là 12. Rõ ràng, Scolari có quá nhiều lý do phải lo ngại khi Giáng sinh đang đến.

(Theo Báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chiesa quyết bám trụ ở Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải

Chiesa quyết bám trụ ở Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải

Chiesa quyết bám trụ ở Liverpool sau khi Arne Slot bị sa thải

Federico Chiesa được cho là đã thay đổi quan điểm về tương lai tại Liverpool sau sự ra đi của HLV Arne Slot. Dù trải qua mùa giải đáng quên và thường xuyên bị gạt khỏi đội hình chính, tuyển thủ Italia vẫn quyết tâm ở lại Anfield để cạnh tranh vị trí dưới triều đại mới của Andoni Iraola.

MU không chấp nhận mức giá 80 triệu bảng cho Mateus Fernandes

MU không chấp nhận mức giá 80 triệu bảng cho Mateus Fernandes

MU không chấp nhận mức giá 80 triệu bảng cho Mateus Fernandes

Manchester United được cho là không sẵn sàng đáp ứng mức giá mà West Ham đưa ra cho tiền vệ Mateus Fernandes. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, đội bóng thành London định giá ngôi sao 21 tuổi vào khoảng 80 triệu bảng và không có ý định bán người trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X