Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Chiến thuật 3-5-2 liệu có phải là "đũa thần" với M.U?

Thứ Bảy 16/08/2014 15:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Thử thách lớn nhất của Louis van Gaal là phải vực dậy một đại gia rơi vào trạng thái thảm hoạ và hỗn loạn mùa trước. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây, ông định hiện thực hoá kế hoạch đó bằng sơ đồ gần như bị xoá sổ ở quốc đảo sương mù.

Trước khi dẫn dắt M.U, Van Gaal được biết đến nhiều hơn ở khả năng nhìn người và nhào nặn các cầu thủ trẻ, chứ không phải một nhà cách tân. Nhưng tại World Cup 2014, chiến lược gia 63 tuổi đã chứng tỏ ông cũng có một tư duy chiến thuật sắc sảo, khi gạt bỏ sơ đồ 4-3-3 đã ăn vào máu của Hà Lan và đưa Oranje tới bán kết bằng cuộc cách mạng 3-5-2.

 

Sau thành công ấy, Van Gaal quyết định đem 3-5-2 đến M.U. Như lý giải của ông, mặt tích cực của sơ đồ này là nó cho phép Quỷ đỏ sử dụng cặp tiền đạo Rooney-Van Persie, một “số 10” (Mata), hai tiền vệ phòng ngự (Fletcher, Herrera) cộng thêm hai chuyên gia chạy cánh (Shaw, Valencia). Và tùy theo đối thủ, nó có thể nhanh chóng chuyển thành 5-3-2 khi họ cần ưu tiên phòng ngự.

Đó có vẻ là lựa chọn hợp lý, khi các cầu thủ M.U thích ứng với sơ đồ mới nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng chơi rất thuyết phục trong loạt giao hữu trước mùa, với chức vô địch Guinness International Champions Cup. Tuy nhiên, liệu chuỗi trận cọ xát ấn tượng ấy có xóa bỏ được những hoài nghi quanh cuộc cách mạng của Van Gaal?

Theo Andre Villas-Boas, sơ đồ này ẩn chứa nhiều rủi ro. Cựu HLV Chelsea cho rằng: “Trên lý thuyết, đó là giải pháp phòng ngự hữu hiệu. Nhưng nếu sở hữu những cầu thủ đá cánh cơ động, bạn có thể tạo ra nhiều cơ hội ở hai biên của những đội sử dụng 3-5-2 (hoặc 5-3-2)”. Cũng theo Villas-Boas, sơ đồ này khiến đội bóng dễ bị dính đòn phản công, đặc biệt là khi đối thủ sở hữu những tiền đạo có xu hướng dạt biên để phân tán sự chú ý của bộ ba trung vệ.

Đó là lý thuyết, còn thực tế là tại World Cup 2014, không phải lúc nào Van Gaal cũng thành công. Có thể, Hà Lan đã đè bẹp TBN 5-1, và vùi dập Brazil 3-0 bằng 3-5-2. Nhưng ngược lại, Oranje đã hoàn toàn bế tắc trước một Argentina thận trọng, bất lực trước những đội bóng sử dụng sơ đồ tương tự là Mexico, Costa Rica trước khi giành chiến thắng bằng cách... trở lại với sơ đồ 4-3-3.

Nói cách khác, các CĐV Man United vẫn phải nín thở chờ xem hiệu quả của cuộc cách mạng. Van Gaal có thể thành công trong loạt giao hữu với sơ đồ thuộc về quá khứ này. Tuy nhiên, đừng quên đội cuối cùng vô địch Champions League bằng 3-5-2 là Bayern Munich năm 2001, nhà vô địch World Cup gần nhất đá với sơ đồ này là Brazil sau đó 1 năm, còn tại EURO là Đức năm... 1996.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X