Thứ Hai, 31/08/2026
Zalo

"Cơn ác mộng" Bebe chấp nhận rời M.U

Thứ Tư 23/07/2014 12:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cuối cùng thì Bebe, người từng tốn không ít tiền bạc của Man United đã chấp nhận ra đi sau những tuyên bố mang tính chất “cố đấm ăn xôi”.

Bebe đến Man United với cái giá 7 triệu bảng vào năm 2010 và ở thời điểm đó, anh mang đầy hoài nghi. Vì một cầu thủ chưa được kiểm định nhưng đã tốn đến 7 triệu bảng thì thật hiếm có. Và ngay ở những đợt kiểm định đầu tiên, Bebe “hiện nguyên hình” là một chân gỗ khi chơi thiếu hiệu quả, lập bập trong từng pha bóng. Chính vì thế anh bị gửi đi ở những mùa vừa qua. Thực ra Bebe đều gây thất vọng, riêng tại Pacos, anh đã lấy lại một chút niềm tin với việc ghi 12 bàn cho đội bóng Bồ Đào Nha.

Bebe được truyền thông BĐN đánh giá cao
Bebe

Và có lẽ đó là cơ sở để tiền vệ 24 tuổi này mong được giữ lại, như tuyên bố mới đây của anh ngay sau khi trở về M.U. Song chỉ sau đó ít lâu, Bebe đã phải thay đổi. Khi được hỏi về tương lai, cầu thủ người Bồ Đào Nha hằn học: “Vâng, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi!”.

Tuyên bố này đến sau thông tin Bebe bị gạch tên khỏi chuyến du đấu Mỹ hè 2014 của Man United. Đây là một quyết định hết sức bình thường của HLV Louis van Gaal bởi lúc này, ông đang có quá dư thừa các tiền vệ công trong khi chất lượng thì vẫn còn là một dấu hỏi. Ngoài hai cái tên Juan Mata, Antonio Valencia đảm bảo năng lực, những Nani, Wilfried Zaha, Bebe hay Ashley Young đều có thể bị bán bất cứ lúc nào. Và quyết định gạt bỏ Bebe mới chỉ là một trong rất nhiều quyết định cứng rắn của Van Gaal trong mùa hè này.

Minh Minh

Có thể bạn quan tâm

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Với những người không thường xuyên theo dõi Ligue 1, lần đầu họ thực sự chú ý đến Ibrahim Mbaye có lẽ là khoảnh khắc cầu thủ trẻ này tự mình tạo nên một bàn thắng ngoạn mục cho Senegal trước Pháp tại World Cup. Bàn thắng ấy cuối cùng chỉ mang ý nghĩa danh dự trong thất bại 1-3, nhưng đủ để Mbaye đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Phi trẻ nhất từng ghi bàn tại một kỳ World Cup, khi mới 18 tuổi 143 ngày.

Video

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Sau màn ra quân thảm họa trước Hull City, Manchester United trở về sân nhà Old Trafford và đánh bại Ipswich Town 5-2, qua đó xua tan bầu không khí nặng nề vây phủ. Bruno Fernandes là tâm điểm với cú hat-trick cùng một pha kiến tạo cho Bryan Mbeumo lập công. Nhưng bên cạnh màn tỏa sáng rực rỡ của người đội trưởng, Kobbie Mainoo cũng xứng đáng nhận những lời ngợi khen khi thể hiện dáng dấp của một ông chủ tuyến giữa, giúp “Quỷ đỏ” kiểm soát khu trung tuyến và tìm lại sự cân bằng đã đánh mất.

Xem thêm
top-arrow
X