Zalo

C.Ronaldo muốn tới Real Madrid

Thứ Tư 28/02/2007 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Theo báo chí Tây Ban Nha thì tiền vệ của Manchester United, Cristiano Ronaldo muốn được gia nhập Dải ngân hà Real Madrid vào mùa hè năm nay. Giá chuyển nhượng lên đến 30 triệu bảng.

Siêu sao người Bồ Đào Nha này là người đã góp công rất lớn giúp cho Man "đỏ" dẫn đầu giải Ngoại hạng với 16 bàn thắng ghi được tính cho đến thời điểm hiện tại. Chính phong độ xuất sắc đó đã khiến 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real và Barca đều muốn đưa bằng được anh về La Liga.

Những tin đồn về chuyện đi hay ở của C.Ronaldo đến bao giờ mới chấm dứt

Nhật báo AS của Tây Ban Nha mới đây đã tiết lộ rằng tiền vệ mang áo số 7 này đã hé lộ điểm đến của mình trong tương lai. Theo đó, Ronaldo hy vọng sẽ được rời MU vào tháng 6 tới và muốn được tới Real giúp cho Kền kền trắng bay cao.

Dù cho Barca và Inter Milan liên tục tiếp cận và ve vãn tiền vệ của MU nhưng có vẻ như những điều kiện và chế độ đãi ngộ mà đội bóng sân Bernabeu dành cho Ronaldo là quá hấp dẫn và khó có thể cưỡng lại được.

Chủ tịch Ramon Calderon của Real hiểu rằng để có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, ít nhất Real phải bỏ ra 30 triệu Bảng. Tuy nhiên Ronaldo chính là cầu thủ cần thiết giúp cho Dải ngân hà có thể tìm lại ánh hào quang của mình sau 3 năm liên tiếp trắng tay.

Mặc dù Ban lãnh đạo MU luôn khẳng định rằng Ronaldo không phải là cầu thủ để bán nhưng có vẻ như đội bóng sân Old Trafford khó có thể giữ chân cầu thủ con cưng của mình đến hết mùa hè năm nay.

Nếu như Ronaldo tới Real thì đây là lần thứ 3 Manchester United bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lấy đi những tên tuổi lớn của mình trong vài năm gần đây. 2 cầu thủ trước đó cập bến Real từ con tàu MU là Beckham (2003) và Ruud van Nistelrooy (2006).

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X