Zalo

Cựu tiền đạo của Man City tin chức vô địch Premier League sẽ sớm thuộc về Man Utd

Chủ Nhật 17/02/2013 22:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Uwe Rosler, tiền đạo một thời của Man City, và hiện đang là HLV trưởng của Brentford mới đây đã cho biết quan điểm của mình về cuộc đua đến danh hiệu Premier League 2012/13.

Man Utd đang bỏ xa Man City đến 12 điểm trên BXH Premier League 2012/13, và đây là lý do khiến Uwe Rosler tin rằng Quỷ đỏ sẽ sớm đòi lại ngôi vương ở mùa giải năm nay. Vị thuyền trưởng của Brentford cũng cho biết, ngoài sự xuất sắc của Man Utd, thì sự sa sút của chính Man City cũng là một nguyên nhân khiến cho cuộc đua đến danh hiệu Premier League 2012/13 đã sớm ngã ngũ.

HLV Uwe Rosler
HLV Uwe Rosler

Trên Goal.com, Uwe Rosler nói: “Man City để thua trước Southampton, còn Man Utd thắng Everton, xem như ngôi vương tại Premier League đã có chủ”.

“Man City sẽ không thể tái lập được kì tích lội ngược dòng như ở mùa giải trước. Mùa bóng năm nay, họ thiếu hẳn đi sự ổn định. Man City để lọt lưới nhiều hơn và cũng ghi được ít bàn thắng hơn”.

Bên cạnh đó, Uwe Rosler cũng cho rằng thất bại của Man City ở đấu trường Champions League 2012/13 quả là nỗi xấu hổ với nhà đương kim vô địch Premier League. Chiến lược gia 44 tuổi nói thêm: “Thành thật mà nói, Man City đã gây quá nhiều thất vọng tại Champions League. Các cầu thủ và HLV đều có kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu, nhưng tập thể Man City lại không thể hiện được điều đó. Bảng đấu của Man City quả thực rất khó khăn, bao gồm nhiều đội bóng mạnh, nhưng quả thực việc họ không thể có nổi suất tham dự Europa League thật khó chấp nhận”.

Khi được hỏi về khả năng sẽ trở lại Man City trong vai trò một HLV, Uwe Rosler cũng đã cho biết quan điểm của ông. Rosler phát biểu: “Thời điểm này, đây quả là một điều phi thực tế. Có thể sẽ có 3 đến 4 ứng cử viên chất lượng cho chiếc ghế huấn luyện tại Man City, và tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để lọt vào danh sách đó”.

Minh Minh (Theo Goal.com)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X