Thứ Ba, 10/02/2026
Zalo

Đá trận đầu tiên sau World Cup, Diogo Dalot tiết lộ điều bất ngờ

Thứ Bảy 07/01/2023 11:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hậu vệ Diogo Dalot đánh dấu sự trở lại bằng việc đá chính trước Everton, anh và các đồng đội đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1.

Diogo Dalot dính chấn thương trong thời gian thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022, anh vắng mặt trong các trận đấu của Quỷ đỏ với Burnley, Nottingham Forest, Wolves, Bournemouth. Và phải đến trận đấu với Everton ở vòng 3 FA Cup cầu thủ sinh năm 1999 mới trở lại.

Dalot tro lai thi dau sau chan thuong

Dalot trở lại thi đấu sau chấn thương

Theo đó, anh đá chính trước Everton. Mới trở lại sau chấn thương, màn trình diễn của Diogo Dalot ở mức tròn vai. MU đã chơi áp đảo hoàn toàn đối thủ và giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Với kết quả này, đội chủ sân Old Trafford giành vé vào vòng 4.

Sau trận đấu, HLV Erik ten Hag tiếp tục khẳng định chưa nghĩ đến những danh hiệu, ông nói: “Chúng tôi tập trung vào từng trận đấu, bây giờ còn quá sớm để nói về những danh hiệu”.

Tuy nhiên, Dalot lại không nghĩ như vậy, anh cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là chơi ở các trận chung kết, giành chiến thắng và mang về những danh hiệu. Chúng tôi luôn muốn tốt hơn, và hôm nay chúng tôi đã có một trận đấu tốt”.

“Với những gì đã thể hiện, MU xứng đáng giành chiến thắng. Việc giành các danh hiệu cho người hâm mộ phải trở thành nỗi ám ảnh đối với chúng tôi! Họ xứng đáng với điều đó. Tôi thực sự vui mừng khi trở lại thi đấu, bây giờ tôi sẽ nỗ lực để có được phong độ tốt nhất”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Tottenham: Đôi khi danh hiệu không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá thành công

Một đội bóng được đánh giá nằm trong Top 6 đội bóng mạnh nhất Premier League nhưng mùa giải trước chỉ xếp thứ 17, còn mùa này cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15. Đó là hình ảnh nực cười để nói về Tottenham, nhà đương kim vô địch Europa League nhưng đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X