- Szoboszlai: "Koumas và McConnell xứng đáng được trao cơ hội"
- Szoboszlai lên tiếng về tranh cãi băng đội trưởng ở Liverpool
- Liverpool sắp gia hạn hợp đồng với Szoboszlai
Ngôi sao của Liverpool đã tham gia trận đấu thuộc Nations League giữa Hungary và Ukraine. Khi Ukraine dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Danylo Sikan trong hiệp một, trận đấu trở nên sôi động hơn hẳn vào những phút cuối. Những cảnh tượng không hay đã nổ ra sau pha phạm lỗi muộn của Oleksandr Nazarenko đối với Rajmund Toth, khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai.
Szoboszlai đẩy Viktor Tsygankov ngã xuống, đồng đội của Szoboszlai ở Liverpool, Milos Kerkez sau đó cũng tham gia, xô ngã Mykola Matviyenko. Điều này đã gây ra một cuộc hỗn loạn, với một số cầu thủ từ cả hai đội xô đẩy nhau dọc đường biên, trong khi khán giả ném đồ vật xuống sân.
![]() |
Dominik Szoboszlai lên tiếng về thất bại của Hungary trước Ukraine. |
Vụ việc đã khiến trọng tài Jarred Gillett rút thẻ vàng cho Kerkez, Szoboszlai, Tsygankov và Matviyenko. 10 cầu thủ của Ukraine đã giữ vững tỷ số đến những phút cuối cùng để giành chiến thắng 1-0 tại Budapest. Szoboszlai phát biểu sau trận đấu:
"Tôi tự hào về toàn đội, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hôm nay may mắn không đứng về phía chúng tôi. Những pha xô đẩy cuối trận cho thấy chúng tôi không sợ bất cứ ai. Trong hiệp hai, các cầu thủ Ukraine hầu như không thể làm gì được. Chúng ta phải tiếp tục công việc đã mang lại thành công cho đến nay, và rồi may mắn sẽ lại mỉa cười với chúng ta.”
HLV Marco Rossi nói thêm về vụ việc: "Tôi không thấy chuyện gì xảy ra vào cuối trận đấu. Có thể đã có một vài lời lẽ xúc phạm nhắm vào Dominik, và các cầu thủ của chúng tôi có thể đã xô xát, nhưng tôi thực sự không biết chính xác tại sao các chàng trai lại nổi nóng đến vậy.
“Chúng tôi không đáng phải thua, nhưng chúng tôi đã thua, đó là bóng đá. Chúng tôi đã bỏ lỡ mọi cơ hội, họ đã tận dụng thành công cơ hội ghi bàn đầu tiên.”
Trên đường Pitch

Ukraine
Hungary
Dominik Szoboszlai
