Emery giải thích lý do không bắt tay Arteta sau trận thua thảm
Arsenal củng cố ngôi đầu bảng Premier League với cách biệt 5 điểm nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai. Gabriel, Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus lần lượt ghi bàn giúp “Pháo thủ” tạo nên chiến thắng gửi đi thông điệp đanh thép. Bàn thắng muộn của Ollie Watkins chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Aston Villa.
![]() |
| Emery giải thích lý do không bắt tay Arteta sau trận thua thảm |
Trước trận đấu này, Villa đang sở hữu chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, kỷ lục của CLB. Tuy nhiên, họ đã bị đoàn quân của Arteta đè bẹp theo cách không khoan nhượng, qua đó rơi xuống kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua vô địch.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mikel Arteta chỉ kịp ôm chớp nhoáng các trợ lý trước khi tiến về khu kỹ thuật đối phương để chào Unai Emery. Tuy nhiên, HLV người Tây Ban Nha đã rời sân, đi thẳng vào đường hầm sau khi bắt tay trọng tài thứ tư là Thomas Kirk.
“Rất đơn giản thôi”, Emery nói trong buổi họp báo sau trận khi được hỏi về việc không bắt tay Arteta.
“Các bạn có thể thấy đấy. Sau mỗi trận đấu, thói quen của tôi là bắt tay nhanh chóng rồi cùng ban huấn luyện và các cầu thủ trở vào phòng thay đồ.
Tôi đã chờ. Tôi đã chờ. Anh ấy dĩ nhiên đang rất vui, ở bên các cộng sự của mình. Và tôi quyết định đi vào trong. Với tôi thì điều đó không có vấn đề gì cả”.
Tiếp tục làm rõ với Sky Sports, Emery cho biết: “Thông thường, thói quen của tôi là tiến đến bắt tay HLV đối phương rồi rời sân. Nhưng nếu anh ấy không đi ra, tôi không thể đứng chờ mãi… mà hôm nay thì trời lại lạnh”.
Về phần mình, Arteta tỏ ra bình thản trước tình huống gây chú ý sau trận: “Mọi người đều đã thấy rồi đấy, nhưng không sao cả. Điều đó hoàn toàn ổn. Đây là một phần của bóng đá và không có gì bất thường cả”.
Trên đường Pitch

Arsenal
Aston Villa
