Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Everton lỡ cơ hội vượt lên trên Arsenal

Thứ Năm 17/04/2014 09:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Everton bỗng dưng đánh mất lợi thế trong cuộc đua vào top 4 khi để thua 2-3 trước Crystal Palace ngay tại Goodison Park.

Cơ hội để Everton giành suất dự Champions League đang nhỏ hơn bao giờ hết.
Cơ hội để Everton giành suất dự Champions League đang nhỏ hơn bao giờ hết.

Hai bàn thắng vào đầu mỗi hiệp của Jason Puncheon và Scott Dann giúp Crystal Palace tạo ra cách biệt lớn trước Everton. Đội chủ sân Goodison Park sau đó có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ công Steven Naismith, nhưng Jerome lại tái lập khoảng cách hai bàn cho đội khách phút 73. Bàn gỡ 2-3 vào những phút cuối của Kevin Mirallas chỉ giúp cổ động viên Everton duy trì hy vọng trong thời gian ngắn ngủi còn lại chứ không thể mang về cho họ dù một điểm.

Thất bại bất ngờ trước Crystal Palace khiến Everton vẫn kém một điểm so với Arsenal và đá bằng số trận. Trong 4 vòng còn lại, Everton còn phải gặp hai đội bóng thành Manchester trong khi lịch thi đấu của Arsenal khá nhẹ nhàng. Tình thế của Everton bỗng trở nên cực xấu sau trận đá bù này.

Ngược lại với Everton, Crystal Palace có thể mở rượu ăn mừng với ba điểm có được tại Goodison Park. Đội bóng này đã đạt ngưỡng 40 điểm và gần như chắc chắn trụ hạng khi hơn đội xếp thứ 18 là Fulham tới 10 điểm. Crystal Palace chính là đội có phong độ thứ hai ở Ngoại hạng Anh gần đây, chỉ sau Liverpool. Đoàn quân của HLV Tony Pulis đã thắng cả 4 vòng gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng ấn tượng trước Chelsea và Everton.

Phát biểu sau trận đấu tối qua, HLV Robert Martinez thừa nhận đây là kết quả đáng thất vọng cho Everton. "Kết quả này quá đau đớn. Chúng tôi tỏ ra run sợ trong hiệp một và bàn thua đầu tiên cho thấy điều đó. Đối thủ không tạo sức ép quá lớn để ghi tới ba bàn. Chúng tôi phải nhận những bàn thua mà không hiểu tại sao", Martinez ngán ngẩm.

Kết quả này một lần nữa cho thấy cuộc đua giành suất dự Champions League vẫn cần tới kinh nghiệm và đẳng cấp bên cạnh phong độ. Điều này Arsenal vẫn hơn một bậc so với Everton.

Đội hình thi đấu
Everton:
Howard, Coleman, Baines, Barry (Osman - 59'), Stones, Distin, Deulofeu (Naismith - 45'), Barkley, Lukaku, Mirallas, McGeady (McCarthy - 59')
Crystal Palace: Speroni, Mariappa (Parr - 68'), Ward, Ledley, Dann, Delaney, , Puncheon, Jedinak, Jerome (O'Keefe - 76'), Chamakh (Murray - 80'), Bolasie.

Theo Vnexpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X