Zalo

Fergie chửi thề !!!!

Thứ Tư 21/03/2007 11:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Một loạt những câu chửi thề khó ai ngờ có thể phát ra từ miệng của một HLV 65 tuổi như ông Ferguson đã bất ngờ xuất hiện nhằm vào phóng viên của kênh truyền hình Sky trong một cuộc phỏng vấn.

 

Sau chuyệnHLV Mourinho chửi thề tuần trước giờ đến lượt ông thầy của MU cũng chẳng chịu kém cạnh và đã tự đưa mình lên hầu hết những trang nhất của hầu hết các nhật báo thể thao Anh ra ngày hôm nay.

Vụ việc xảy ra, khi được phóng viên Geoff Shreeves của kênh truyền hình Sky hỏi có phải tứ kết Cup FA với Middlesbrough hay không. Bất ngờ, HLV với biệt danh "máy sấy tóc" này đã nổi đóa ngay trước ống kính máy quay và buông ra những câu chửi thề rất nặng nề. Câu chuyện đã to tiếng đến mức mà cuộc phỏng vấn của kênh BBC với HLV Gareth Shouthgate ngay gần đó buộc phải ngừng lại.

 

Phóng viên Shreeves của kênh TH Sky


Và đây là nội dung chi tiết của cuộc đối thoại này:

 SHREEVES: “Tôi đã hỏi cậu ấy ... ”

FERGUSON: (Giận dữ) “F*****g bastard (Đồ khốn!)”

S: "Đừng có nói với tôi như thế"

F: "F**k off to you. (Mày cút đi)"

S: "Đừng có nói với tôi như thế. Đừng có nghĩ đến chuyện làm như vậy."

F: Mày không nghĩ đến việc đó hả. Mày là đồ khốn. Cút đi! (you ****. F**k off) Hiểu chưa?"

S: "Nghe này, ông có trả lời phỏng vấn với thái độ chuyên nghiệp hay không? Ông có muốn thế hay không hả?"

F: "Mày mà chuyên nghiệp cái gì. Mày chuyên nghiệp hả. Đúng không?"

S: "Tôi có quyền được hỏi.  Cristiano đã có câu trả lời..."

F: "Cút ngay đi với câu trả lời của mày.."

S: Đừng có nói với tôi kiểu đó. Đi đi. Nếu ông muốn cư xử lịch sự kiểu đó thì tùy. Nhưng đừng có nói với tôi như vậy."

F: "Biến đi!" (Đóng sập cửa)


Có thể nguyên nhân khiến ông Ferguson tức giận vì phóng viên Shreeves cứ xoáy vào chuyện Ronaldo đã giả vờ ngã để có được quả penalty từ đó đã dẫn đến thắng lợi cho MU trước Middlebrough. Tuy nhiên cách cư xử như vậy đối với một HLV chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm như ông Fergie thì đúng quả không thể nào chấp nhận được. Hiện chưa thấy FA (LĐBĐ Anh) có ý kiến gì về việc này cả.

  • Vương Hiển

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X